1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_nk0204

    tung_nk0204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    HIxx, cuối năm nay em mới chống lầy, nhưng em vẫn còn trong trạng thái nửa mún cưới nửa hok. Em có nhìu vấn đề mún chia sẻ với mọi người wá.
    Thứ 1: Nhà chồng em thì chật chội. Bố em thương em lắm, hok mún em phải ở trong cái nhà chật chội như vậy, sợ em khổ. Ông cụ còn bắt là 2 đứa có cưới thì cũng phải đi thuê nhà, bố mẹ chồng phải cho tiền thuê nhà. Nhưng làm sao em dám mở mồm bảo bmẹ chồng phải cho tiền thuê nhà cơ chứ. Ở nhà chồng thì chật chội, hok được riêng tư, làm rì cũng hok được thoải mái. Em hok bít là nên thuê ở riêng ( 2 đứa tự trả tiền thuê nhà) hay là nên ở chung ( đỡ tốn 1 khỏan thuê nhà) nữa. Mà kinh tế bọn em thì chắc chắn là hok dư giả òy.
    Thứ 2: Tuy mẹ chồng em có hiền ( hiện tại thì đối xử rất tốt với em, còn sau này em về làm dâu thì em hok bít bà cụ có thay đổi tính nết hok nữa ), nhưng bố chồng thì lại là 1 ng` gia trưởng và hok wan tâm rì đến gia đình, kon cái. Chồng em và bố lại hok hợp nhau nên chả bao h nc rì với nhau cả. Em cảm thấy không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Vì thế em cũng rất sợ phải ở nhà chồng.
    Thứ 3: Em hok bít là nhà các anh chị thì thế nào, nhưng nhà em, lúc bmẹ em lấy vợ cho anh trai, bmẹ em lo đủ tất cả mọi thứ : từ giường, tủ, bàn phấn.... nói chung tất cả đồ nội thất cho anh chị em. Anh chị í chỉ việc lo ảnh cưới và nhẫn cưới. Thế mà bi h em lấy chồng thì 2 đứa lại phải tự lo tất cả, bmẹ chồng chỉ lo tiệc cưới thui. Mà em thì chưa đi làm, chỉ có lương kủa chồng em. Thực sự em thấy mọi việc rất khó khắn, nhìu khi cảm thấy tủi thân vì nhà chồng hok chuẩn bị cho cái rì. Nhưng tất cả những điều này em cũng hok dám nói với chồng em. Vì chồng em từ bé đã wen tự lập, không mún dựa vào bmẹ cái rì, hay nói đúng hơn là hok dựa nổi, cái rì cũng tự mua lấy, chứ chờ bmẹ mua cho chắc là chẳng bao h có.
    Em bít là chồng em cũng rất bùn vì nhà nghèo, hok lo đầy đủ đuợc cho em. Nhưng em thực sự cũng rất bùn, rất băn khoăn, vì thời nay làm rì có kiểu sống : 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng nữa , đúng hok cả nhà.
    Nói chung là nếu lấy chồng thì khó khăn đủ đường, em bít là sẽ rất khổ. Bù lại, chồng em lại là 1 người rất tình cảm, chu đáo, wan tâm đến em và sống có trách nhiệm. HOk bít sau này cưới nhau òy chồng em có còn được như bi h hok nữa. Nếu chồng em mà dở chứng, thay đổi thì chắc là em hok chịu nổi mất. Hixxxxx. Em tâm sự dài dòng wá và hình như hơi lạc chủ đề... mong Mod đừng xóa bài em
  2. heartie

    heartie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng này giống hêt nhà tớ Tớ dụ dzai về ở nhà tớ, vì nhà tớ cũng rộng rãi hơn bên í, nhưng dzai ko chịu , chắc là sắp tới cưới xong sẽ thuê nhà thôi. Ở chung nhiều cái bất tiện lắm. Tớ thì cũng đi làm rồi, chắc là lo được. Nên ra ở riêng nàng ạ, vì cả cái điều thứ 2 (nhà nàng cũng giống nhà tớ cái khoản này nốt, dzai với bố thi thoảng làm trận ầm nhà ).
    Nhà tớ cũng xác định 2 đứa cố gắng tự lo, vì gia đình chồng cũng ko khá giả. Tớ nghĩ việc nàng cần làm là động viên chồng vì con trai hay tự ái lắm (ko biết chồng nàng có thế ko, dzai tớ hay tự ái kinh). Nên khéo léo 1 chút, đừng để chồng nghĩ ngợi. Chuẩn bị cưới xin mà mình lo thì mình cũng được quyết định nhiều, chứ mấy nhà mà bố mẹ lo nhiều khi mâu thuẫn lém í . Cưới chồng chỉ cần người thương yêu mình, hiểu mình, có trách nhiệm như những j nàng nói về chồng nàng thì tớ nghĩ là tốt lắm rồi. Tương lai làm sao mà biết trước được, chủ yếu là 2 đứa thương yêu nhau, tớ nghĩ thế
    Chúc vợ chồng nàng hạnh phúc nhé
    (Tại thấy cả 3 điểm nàng nêu ra đều giống hệt nhà tớ nên nói hơi nhiều, xông cảm nhá )
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nghe nàng nói thế, tớ lại thấy giống hoàn cảnh của con bạn tớ, khổ lắm nàng ah
    Nhà chật thì ko có được sự riêng tư đã đành, chồng muốn quan tâm, muốn bênh vực vợ cũng khó hơn. Vì thế cái ưu điểm của chồng bạn sẽ dần ít cơ hội để thể hiện....Rồi dễ dẫn đến thất vọng lắm bạn ah. Nhà cửa chật chội sẽ ko tránh được những va chạm nhỏ nhỏ trong cs hàng ngày. Vd như phân công cv trong gia đình. Nếu bạn sống cùng anh, chị em của chồng, bạn sẽ thấy điều này rất rõ. Bạn cũng muốn thể hiện là dâu thảo lắm, bạn cố gắng làm tốt nhất những gì có thể, chăm chỉ hết sức, nhưng bạn ko tránh được những lúc thấy tủi thân, những lúc thấy mình chẳng khác gì osin.... Từ mâu thuẫn nhỏ, người ta dần sinh ra ghét nhau vì những lý do rất đâu đâu... Vì thế, tớ khuyên bạn là nên ra riêng ở, thuê nhà hơi vất vả và tốn kém, nhưng bù lại, bạn sẽ tránh được những va chạm ko đáng có
    Bạn chưa có cv, vậy rất có thể sau khi kết hôn bạn sẽ ở nhà 1 thời gian. Chính trong khoảng thời gian này, sự thay đổi về môi trường sống và chỉ biết làm việc nhà để lấp đầy khoảng thời gian này sẽ khiến cho tâm lý của bạn có sự thay đổi và xáo trộn nhất định. Bạn ở nhà bạn, bạn chưa đi làm, bố mẹ bạn cũng vẫn vui vẻ để nuôi bạn, bạn vẫn ung dung hưởng sự chăm sóc của bố mẹ bạn đấy là đương nhiên, Nhưng ở nhà chồng, bạn sẽ có cảm giác khác hẳn đấy
    Tớ chỉ biết khuyên bạn là nhanh chóng tìm 1 cv thik hợp rồi hãy kết hôn, và nên ở riêng trong điều kiện nhà rất chật chội
    Còn việc nhà chồng có hỗ trợ gì ko khi sắm sửa cưới thì mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Như trường hợp nhà tớ, BM zai hoàn toàn có đk, nhưng tụi tớ vẫn cố gắng để tự lo cho bản thân mình, chỉ vay mượn các cụ thôi chứ ko xin. Zai nhà tớ lo tiền sửa nhà, tớ sẽ lo tiền sắm đồ đạc. ( nói thật chứ các cụ lo cho vc tớ có nhà riêng là tớ quý lắm rồi, nên dù các cụ có thể lo được thì bọn tớ cũng muốn tự cố gắng). Có những người cưói xin hết cả vài trăm triệu, có người cũng chỉ 20-30 tr là đầy đủ, thế nên, hoàn cảnh mình sao, thì mình theo vậy thui bạn ah.
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cưới chuyện chuẩn bị tâm lý là rất quan trọng, mà trường hợp bạn kinh tế chưa vững, khúc mắc chỗ ở vậy thì càng phải chuẩn bị nhiều hơn.
    Về kinh tế, nhiều gia đình nếu không khá giả con cái phải còn lo thêm cho ba mẹ chồng nữa đó. Nhiều xích mích cũng nảy sinh, người ta lại hay nói là do nàng dâu (tớ thấy nhiều trường hợp rùi). Thật ra người vợ họ cũng chỉ vì nôn nao lo cho mái ấm riêng của họ. Do đó người vợ phải thật tế nhị và khéo léo trong việc dung hòa tài chính với gia đình chồng.
  5. Mr_Reiper

    Mr_Reiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của cac nàng em thấy sao cũng giống với chúng em thê. Nhưng có điều chúng em may mắn hơn các nàng là nhà cũng không đến nỗi quá chật, chỉ phòng của chúng em sau này hơi nhỏ xíu thui. Với cả anh nhà em và bố mẹ cũng hợp nhau, có việc lớn, việc nhỏ đều nói chuyện và bàn bạc với nhau nên không khí gia đình ấm cúng lắm. Bo me chong cung noi la cho chung em tu lua chon, o chung hay thue o rieng thi tuy nhung chung em quyet dinh o chung voi ong ba.
    Chỉ có điều là về việc chuẩn bị đám cưới, cả 2 gia đình chúng em đều không có, em đi làm cũng chỉ đủ nuôi bản thân mình chẳng để ra được đồng nào cả, tất cả tiền nong cưới xin anh nhà em phải tự lo hết. Nhiều lúc nghĩ mà thấy tủi thân và buồn lắm í các nàng ah.
    Nhưng lại tự an ủi mình là thui cứ cố gắng, vất vả lúc đầu nhưng do mình tự lo lắng nên sẽ thấy trân trọng những điều đó các nàng ah.
    Các nàng cùng em chúng mình động viên nhau nhé, tất cả vì tương lai con em chúng ta các nàng ah.
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì quá hạnh phúc rồi, nhà chật nhưng tình cảm là trên hết. Chuyện chuẩn bị cưới thì liệu cơm gắp mắm, cách nào thì cũng sẽ làm cho mình ngon miệng thôi.
    Mình thì gia đình 2 bên đều có thể lo cho hết, nhưng anh nhà là con trưởng, tự lập cao từ nhỏ, nhất quyết tự lo liệu không nhờ 2 bên chút gì, làm mình góp sổ tiết kiệm chắt chiu đi làm có vài năm vào mà lo ngay ngáy, không biết cuộc sống mới thế nào nếu không có quỹ dự phòng.
    Vậy mà cuối cùng cũng ổn thỏa, bọn mình không bị tốn quá nhiều (do tính mình lo nên tiết kiệm khoản cưới kha khá, chứ nếu dựa bố mẹ thì vung tay phải biết).
    Thích nhất là nhà mình giống nhà bạn, gia đình chồng rất ấm cúng, chuyện gì cũng bàn bạc với nhau, và chồng mình cũng được lòng tin của cả nhà, mình về cũng được hưởng ké, hok có ai ăn hiếp mình cả,
  7. tung_nk0204

    tung_nk0204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hi, thanks các nàng đã góp ý .
    Bi h thì vì bố tớ nói nhiều wá nên nhà chồng tớ quyết định ngăn phòng, bọn tớ cũng có đưọc 1 cái phòng riêng, thế là đủ riêng tư rồi . Tớ chắc là sẽ ở nhà chồng thui, hok đi thuê riêng nữa. Bi h kinh tế chưa có mà đi thuê riêng thì vất vả nhắm, hok có xiền, hihi. Thôi thì đành chấp nhận số phận như wả mận zậy
  8. Mr_Reiper

    Mr_Reiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, em cũng thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm ah, cũng mong sau này khi lấy anh nhà em rùi, em cũng không bị nhà chồng ăn hiếp như chị ah. :P
  9. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho mình hỏi 1 đám cưới từ A-> Z, bao gồm cả khâu ăn hỏi nữa thì bây h hết bao nhiêu xiền?
  10. thoconnhutnhat

    thoconnhutnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    cái này mình nghĩ tùy hoàn cảnh, quy mô tổ chức mà chi phí hết bao nhiêu, mình có file kế hoạch chuẩn bị cưới đấy, với mỗi mục chỉ cần bạn cho thêm chi phí (theo kinh tế của 2 gia đình), có thể điều chỉnh cho phù hợp túi tiền
    nếu cần thì nhắn email mình gửi cho nhé

Chia sẻ trang này