1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    @Nhocxinh: Cố lên. Chỉ độ 1,2 tháng là quen ngay í mà. Mà đừng coi nhà đó là nhà chồng nữa nhé, đó chính là nhà mình đấy, và ở đó mình cũng là 1 thành viên như các thành viên khác trong gia đình đó. Vững bước lên.
  2. sushi2010

    sushi2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình đã cưới hôm nay là được 2 tháng, có bầu được 7 tuần thì bị thai lưu...lúc mới cưới, hai vc hạnh phúc lắm, đi trăng mật về 1 tuần thì mình biết tin có bầu...cả nhà mừng lắm, ox thì mừng ra mặt, chăm vợ từng chút một...giờ đây khi em bé bị mất đi, mình buồn bã tinh thần, đau thể xác, ox cũng buồn lắm, nhưng đúng là đàn ông, mau quên, giờ mình về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi dưỡng sức thì ox đi chơi xa với cơ quan 2 ngày, cũng chả thèm đt hỏi han vợ...
    đàn ông sao mà vô tâm quá không biết
  3. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với vợ chồng bạn nha . Bạn cố đừng suy nghĩ nhiều bạn ạ, cố gắng chóng khoẻ lại, để còn sớm có em bé lại. Con gái thường hay cả nghĩ, nhiều khi nghĩ ngợi về sự vô tâm của con trai nhiều quá mà lại làm khổ mình bạn ạ .
  4. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với vợ chồng bạn, đừng buồn nhiều mà hại sức khỏe.
    Bạn còn ttrẻ, thiếu gì cơ hội, lại chĩ mới lấy nhau mà, cứ để thông thả, chuẩn bị sức khoẻ tốt là được mà.
    Vợ chồng mình cưới nhau được 4 tháng, càng lúc càng yêu nhau hơn. Sáng sớm chồng dây sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ ( chỉ là bánh mỳ nướng với bơ thôi ) mà thấy ngon lạ. Ngày nào vợ cũng ngủ nướng đến khi gần đến giờ đi làm mới chịu bò dậy.
    Thích nhất là buổi tối được đón chồng về ( anh ý làm ca đêm), vừa ríu rít nói chuyện vừs buuồn ngủ hihihihi.
    Bọn mình sống riêng nhưng bố mẹ hai bên đều quan tâm lắm lắm. BMC tuần nào cũng gọi điện hỏi thăm. MC và CD nói chuyện hợp lắm, nhất là khi bàn chuyện du lịch đi chơi hihiihihi.
    ANh chồng chỉ biết ghen tị thôi. Hạnh phúc tràn đầy
  5. heomemummim

    heomemummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Heo lon ton vào đây xin làm quen và cũng học hỏi ít kinh nghiệm nữa. 2 tháng nữa thì heo và axa mới chính thức về sống chung chuồng
    Chúc cả nhà mình sống vui vẻ và hạnh phúc nha
  6. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chi cai nhau va luc nao cung trong tinh trang cang thang.. chan nan qua
  7. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ như thế là hạnh phúc còn sau này thế nào chỉ có chúa mới biết được
  8. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cưới nhau được 4 tháng rồi nhưng trong 4 tháng đấy cãi nhau khá nhiều. trước hồi yêu nhau chưa 1 lần cãi nhau mà sao lấy nhau về cãi nhau nhiều thế. Ko biết sau này thế nào nữa.
  9. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tớ iu nhau 07 tháng rùi cũng chưa cái nhau hay giận nhau lần nào. K bít tương lai giống vc bác k nhỉ. Chẹp chẹp
  10. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Tụi mình yêu nhau 5 năm roài, hầu như tuần nài cũng có chuyện nho nhỏ cãi nhau, mỗi tháng thì có chuyện lớn hơn, mỗi năm đánh nhau vài lần, Ặc, nếu có duyên số cưới nhau thì sẽ ra sao nhỉ

Chia sẻ trang này