1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng em cưới được hơn 3 năm và có 1 baby rùi, nhưng vẫn được gọi là vợ chồng trẻ nhỉ? Hồi đầu mới cưới nhau thì hay cãi nhau chí choé lắm, bây giờ thì ít dần rồi...Hầu như chẳng mấy khi phải buồn hay khóc nữa vì giận dỗi nhau nữa.
    Người ta cứ bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nhưng em ko thấy thế. Lấy chồng rồi em còn thấy sướng hơn hồi chưa lấy ấy
  2. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nào giờ chỉ vô đọc thôi chứ ko cmt dưng thấy topic này gãi đúng chỗ ngứa nên mượn nick một bé vào chia sẻ với mấy bạn. Mình mới lấy chồng chưa lâu dưng h ai hỏi tới mình sẽ bảo ước gì đến năm 30 tuổi mới phải chui vào rọ. Cs hôn nhân sao nó xáo trộn nhiều quá, chỉ vui trong tuần trăng mật thôi còn sau phải cố gắng thích nghi với những thứ tưởng là nhỏ dưng sao với mình khó quá. Mình đưa ra vài điều để các bạn gái trẻ tham khảo trc khi lấy chồng nhé. Khó hơn mình nghĩ nhiều lắm lắm.
    _Lúc chưa lấy chồng bọn mình rất lãng mạn, mình cũng biết nghĩ ra nhiều tình huống bất ngờ nên bọn mình hp lắm. Sau khi lấy chồng trong nhà có người này người kia, muốn âu yếm nhau một chút mà ko đc tự nhiên thoải mái gì hết. Tc cứ nhạt nhẽo hẳn đi, ko đc như xưa nữa.
    _Mình làm ra cũng kha khá và mình cũng chú trọng việc chăm sóc bản thân nên rất chịu tiêu vào dưỡng da, mỹ phẩm nhưng giờ phải tiết kiệm để mai này lo cho con dù mình kế hoạch 2 năm nữa, việc này hồi trc có bao giờ mình phải bấm bụng nhịn đâu. Mình cũng ko đc mua những túi xách đắt tiền nữa, còn phải đi thanh lý bớt vì mang sang nhà chồng lại bị dòm ngó rồi bình luận.
    _Vợ chồng hay cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ, lúc yêu nhau cũng biết rồi nhưng giờ có sống chung mới thấy khó chịu đến mức nào.
    _Ko đc mặc đẹp nữa. Mình ko biết sao lấy chồng rồi thì quyền làm đẹp lại bị mất đi như vậy. Trc đó mình luôn hấp dẫn trong mắt chồng vì biết chọn đồ đẹp và vì mình cũng chăm tập TDTM. Dưng h lôi đồ đẹp ra thì bị nói này nọ, phải mặc mấy thứ mình thấy là cực xấu từ màu sắc đến kiểu dáng cho hợp nhãn mc nên mình bực vô cùng. Nhìn trong gương mình còn chán mình nữa là chồng. Cứ như thế chồng có chạy theo em khác thì chết, mà có phải vì mình ko đẹp bằng chúng nó đâu? Lấy chồng rồi là phải chịu xấu xí đi vậy sao?
    _Sau giờ làm phải về thẳng nhà chứ ko đc đi hóng hớt nữa. Lâu rồi mình ko đi chơi cùng lũ bạn và giờ cũng ko biết phim nào đang có ngoài rạp nữa. Cv mình rất căng thẳng nên cần có thời gian giải tỏa mà giờ thì chẳng mấy khi đc đi đâu thoải mái, thấy mất tự do cực kỳ.
    _Gđ chồng gốc Trung nên trong ăn uống ko hợp khẩu vị, nếu đi ăn ngoài mc lại bảo xa xôi trong khi mình ko chịu đc vị cay, sút gần 2kg.
    Nhiều nữa dưng mình ko muốn nói tiếp. Làm vợ tốt khó quá chứ ko phải là cứ có chồng thì sẽ biết. Mình cũng cố gắng nghe lời mc trong mọi việc và mc cũng ko quá khắc khe nhưng trong qh vợ chồng thì thấy bỡ ngỡ lắm nên phải phấn đấu nhiều. Bạn gaí nào nếu sắp lấy chồng thì chuẩn bị tinh thần thật tốt để sẵn sàng cho những thay đổi và đừng nghĩ cs hôn nhân sẽ ******** yêu thêm mãnh liệt, nó đòi hỏi ở mình nhiều trách nhiệm lắm, chẳng còn mấy chỗ vun đắp cho sự lãng mạn yêu đương nữa. Bọn mình yêu nhau dai dẳng hơn 5 năm mà ko thấy chán, vậy mà cưới được mấy tháng đã ko còn thấy ngọt ngào gì nữa rồi. Mình cũng muốn có con sớm hơn nhưng sợ thời gian đó chồng ko nhịn nổi đi ngoại tình thì chết. Với lại trông con nhỏ thì cực phải biết, giờ mình đã ko còn mấy tgian riêng nữa, đến lúc đó càng ko biết làm sao. Đó là cảm nghĩ của mình trc hôn nhân, mong là với các bạn nó mang lại nhiều hp hơn.
    @westriver: lấy chồng đỡ đc tgian hẹn hò dưng việc nhà thì mất gấp chục lần cái tgian ấy. Ko còn tgian hẹn hò lãng mạn nữa nên mới đâm chán nhau đấy bạn.
    @tigerfire86: trc chị cũng nghĩ thế nên mới chịu làm dâu đấy em. Giờ ngộ ra là dù mình có quen với cách sinh hoạt của gđình họ đến đâu thì ở chung cũng dễ xảy ra mâu thuẫn lắm. Em thấy mất chút tự do ko sao chứ có vào hcảnh đấy mới thấu hiểu tự do nó quan trọng ntn với cs vợ chồng.

    Được rocksugar sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 10/12/2008
  3. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hic nói chung là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đọc comment của các bạn ở chung với BMC làm nhiều bạn chưa lấy chồng lại sợ mất
    Nhg công nhận là những ai đc ở riêng thì đều thấy cuộc sống vc hp. Còn những ai ở chung với bmc đều kêu mất tự do, gò bó. Đúng là thế thật. Vì có bmc sáng fải dậy sớm nấu ăn sáng ( nếu như nếp nhà chồng ăn sáng ở nhà). Trưa thì có thể trốn, ăn ở cty. Nhg chiều thì fải về nhà nấu cơm rùi. Đi chơi tối đã khó chứ đừng nói j` đến chuyện đi ăn ở ngoài, về muộn thì các cụ lo, các cụ mất ngủ.
    Nhg có chị bạn tớ thì BMC dễ tính đến mức. Sáng chị ý ngủ đến trưa. Dậy ăn trưa với BMC rùi mới đi làm (chị ý có cửa hàng riêng). Rồi tối nào 2vc cũng đi chơi đến tận 12h đêm mới về.... Ngày nào cũng như ngày nào, tuần nào cũng như tuần nào.... Đúng là hiếm có BMC nào dễ tính nthế.
    Khuyên thật lòng những bạn nào có khả năng ra ở riêng và có khả năng "đấu tranh" xin ra ở riêng thì cố gắng đc ở riêng là tốt nhất. Vì "xa thơm gần thối", ở cùng nhau ko thể tránh đc những đụng chạm giữa mẹ chồng nàng dâu.
  4. 201007

    201007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    em cũng mới lấy chồng được 3 tháng, sau tuần trăng mật về thì đúng là . Bố mẹ chồng em cũng hiền, mẹ chồng tâm lý nhưng dù sao cũng không thoai mái bằng nhà mình. Đi chơi cũng phải xem hôm nay nhà có việc gì không, cách ăn uống với thời gian sinh hoạt cũng khác nhau.2 vợ chồng yêu nhau được gần năm thì cưới. Lúc yêu nhau, cả 2 xuất hiện trước mặt nhau đều đẹp đẽ, chỉnh tề, lịch sự. Lấy về nó có khác. Llúc yêu nhau, chuyện gia đình nội ngoại chẳng phải lo. Bây giờ về sống chung, hầu như cuối tuần nào cũng có chuyện gia đình. hôm thì giỗ, hôm thì đầy tháng, gặp mặt v..v lung tung. 2 đứa cứ quay cuồng chẳng có thời gian lãng mạn nữa. Bây giờ, 2 vợ chồng thay vì bàn chuyện ăn j, chơi j, xem j thì ngồi phân công hôm nay em nấu cơm thì anh giặt quần áo v..v.., rồi ngồi tị nạnh nhau rằng thì là hồi xưa ở nhà em có phải làm thế đâu, rằng thì là em là vợ thì em phải làm là đúng rồi. Hixhix, chả thấy lãng mạn ở đâu cả. Có lúc bực qúa, em phải thốt lên với các bạn rằng sai lầm lớn nhất của tớ là lấy chồng sớm. Nhưng dần dần, mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo. Bây giờ thì em thấy khá thoải mái rồi, 2 vợ chồng cũng ít cãi nhau hơn. Thỉnh thoảng mới đi riêng 2 đứa được nên thấy quý những lúc như thế lắm. Mùa đông lạnh thế này có chồng ôm ngủ thích hơn ôm gấu bông nhiều hehe
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.Em nghe cái câu hôn nhân như kiểu,con cá trong rọ thì cứ muốn quẫy ra trong khi những con cá ở ngoài cứ thèm muốn chỉ chực lao vào
    Cứ phải trong hoàn cảnh,vào đúng hoàn cảnh thì mới có thể có nhận xét đúng đắn được.Có thể bọn em còn chưa lập gđ nhìn qua có thể thấy nó rất đẹp nhưng khi tiếp xúc với 1 số gđ mới cuới,hay nghe tâm sự 1 số chị/bạn trên này thì thấy đúng là sau khi cuới nhau thì mọi thứ như kiểu rất là trần trụi ,mọi thứ thực tế và lo cơm áo gạo tiền một cách hẳn hoi,chứ ko hẳn như hồi yêu nhau,( dù sao vẫn còn chút jữ ý).Nhà cô em cũng ở riêng nhưng MC cô ấy luôn sang để chăm cháu và luôn dành để chăm cháu.Như kiểu mẹ dậy thì tốt hơn là các con dậy ý.Mặc dù bà rất chăm chỉ làm việc nhà nhưng mà làm rất ẩu mà luôn dành nấu nứong cho cháu.Như kiểu ko tin con dâu nấu ý.Tất nhiên thái độ vẫn tốt nhưng điều này cũng đôi lúc làm cô em rất khó xử,ko có cớ j để nói đc.
    Như thế mới biết ở chung cũng nhiều bất tiện và ko thể tránh đuợc bất đồng khi 2 ng` phụ nữ lại yêu 1 ng` đàn ông(nhất là chồng là con 1),còn có tr` hợp ghen với con dâu vì được con trai mình yêu hơn nữa.
  6. kem266

    kem266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống gia đình không như nhưng gì mình tưởng tưởng.
    Mình 30, chồng 31. Lấy nhau 10 năm rồi. 2 con trai 8 tuổi, 4 tuổi.
    Công việc ngày thường của 2 vợ chồng là:
    _ Chồng: 8h dậy, 8h15 lái xe đi làm. 7h30 về, ăn cơm, chơi với con, xem tivi, nét, ngủ (1 tuần 3 tối đi bar hoặc tálả đến 4,5h sáng mới về)
    - Vợ: 6h30 dậy, dợn dẹp nhà cửa, 7h gọi con dậy, đưa đi học, 8h đi làm, 4h về đi chợ, đón con, tắm cho con, nấu cơm, ăm cơm, rửa bát, dậy con học, cho con đi ngủ. Con ngủ xong thì dọn nhà.
    Ngày nghỉ: cả nhà dậy muộn, đi chơi, đi ăn hàng.
    Thỉnh thoảng gửi con bà ngoại tối đi xem phim, ăn ốc....
    Cuộc sống của 2 vợ chồng sau 10 năm là thế đấy. Chồng mình được cái không rượu, bia, gái. Chí thích xem đá bóng và tálả thôi
  7. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đọc tâm sự của các nàng thấy vừa vui vui vừa lo lo là Tớ còn 2 tháng tự do nữa trước khi bước chân về nhà chồng. Cũng may là ở riêng (mặc cả ngay từ đầu rồi mặc dù zai nhà tớ là con một), dưng mà bắt đầu sợ trách nhiệm quá Thấy bạn bè lấy chồng xong suốt ngày tối mặt tối mũi với cơm nước, giỗ chạp, về quê về quán. Có cô bạn thì ở với bố mẹ chồng, thời gian đầu thì BMC chiều lắm, một thời gian sau thì cứ đúng 5h chiều MC xách vợt đi oánh cầu lông mặc xác con dâu đi làm về giờ nào thì nấu cơm giờ đấy (mà công việc của bọn tớ thì bận chứ, toàn 6,7h mới tan sở). Có cô thì lúc nào cũng ức chế vì cách nấu ăn, chăm sóc nhà cửa như ở Mù Căng Chải của MC
    Ở riêng thì đỡ mấy khoản ức chế, gò bó đấy, hi vọng CS sáng sủa tí như CS nhà nàng PLinh Lấy chồng là cả bước ngoặt lớn, sẽ có những thay đổi cả mặt tốt lẫn xấu, nên thôi đành chấp nhận hi sinh một chút về phía cá nhân mình, để thích nghi dần dần các cô vợ trẻ nhỉ
  8. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cgái chúng mình lấy chồng thì fải hy sinh rất nhiều, kể cả ở riêng hay ở chung với BMC, hoà hợp hay xung khắc với gđình nhà chồng. Biết là như vậy nhg chị em chúng ta vẫn lấy chồng ầm ầm đấy thôi.
    Trc khi cưới tớ cũng hoang mang, lo lắng rất rất nhiều... Bjờ thì vui vẻ, hp đấy nhg ai biết đc sau này có con cái vào thì cuộc sống sẽ ntn. Vài năm nữa mấy ông ý lại "đổ đốn" thì biết làm thế nào... hic. Thôi đành đặt niềm tin vào chồng, hy vọng chồng ko làm mình thất vọng thui
  9. trungcienco1

    trungcienco1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Phải hi sinh nhiều chứ. Cuộc sống mà
  10. gacon012

    gacon012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới làm dâu được mấy ngày. Mẹ chồng tớ người Huế cực kỳ khó tính. Tớ đã cố gắng hết sức rồi.
    Hôm qua đi làm về, ko biết đã phạm vào lỗi lầm gì mà ngay sau đó 03 mẹ con ăn cơm tớ thấy thái độ mẹ chồng khác hẳn.
    Bà tự lấy chén bới 1 chén cơm và ngồi ăn ko nói gì từ đầu đến cuối với thái độ tỏ ra rất khó chịu. Để dễ hình dung các nàng có thể hiểu là thái độ rất hằn học.
    Tớ ngồi ăn cơm mà nuốt không vào nữa. Nếu có làm sai gì thì cũng phải góp ý chứ, tớ mới về làm dâu có mấy ngày mà đã hiểu hết mọi thứ đâu. Đằng này cứ im im thế biết đâu mà lần.
    Biếy thế tớ chẳng lấy chồng, ở vậy cho sướng thân hic hic

Chia sẻ trang này