1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiuhbc

    voiuhbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  2. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Oh mẹ chồng bạn người Huế à? Đặc điểm của con gái Huế là họ rất dịu dàng, nhẹ nhàng kể cả lúc họ cáu gắt nhất họ cũng chỉ nhăn mặt chứ không bao giờ quát tháo ầm ĩ hay nặng lời như con gái miền Bắc.
    Nhưng nếu bạn làm phật ý của họ thì coi chừng đấy, tự bạn phải nhận ra & rút kinh nghiệm chứ họ không nói cho bạn biết đâu, tính cách của con gái Huế là vậy.Bạn cũng nên hiểu để tự điều chỉnh mình nha !
    Chúc bạn vui & hạnh phúc
  3. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng mới lấy chồng được 2 tuần, thấy không có gì biến đổi lắm, nhưng cảm giác tự do hơn và sẻ chia nữa. Tự do hơn vì hồi ơ rnha fmẹ đẻ, làm gì cũng bị soi :P, bị nói nhiều. ở cùng chồng làm gì cũng được. Do thống nhất từ đầu và chồng cũng ko phải là gia trưởng cho lắm nên vợ nấu cơm , chồng rửa bát... Việc nhà ban đầu chồng làm cũng kém, mấy việc điện nước có khi mình còn hơn chồng, dưng mà tháy chồng cũng ngày càng tháo vát lên ý ^^. Tớ thì lười lắm, nấu ko ngon lắm nưhng lại ko thíhc ăn cơm hàng, đi làm ăn trưa ở noài hàng mấy bữa tớ phát ngán lên, nên sáng nào cũng dậy sớm nấu ăn sáng cho 2 vợ chồng( hôm bún, hôm phở, hôm vội thì mỳ gói với rau và thịt ...), rồi còn chuẩn bị luôn đồ ăn trưa 2 vợ chồng mang theo nữa chứ... Nói chugn cũng tấy tốn thời gian và không đượ cngủ nhiều, nhưng được cái ăn ngon và vui vẻ, mình dạy thfi cũng bắt chồng dậy đặt nồi cơm và rửa rau chẳng hạn... Mỗi tội cũng nhiều khi cáu lắm vì chồng bừa bộn, bẩn :D và ko quen nếp sống gia đình, ko theo ý mình, cũng điên tiết và ko nhường mình như xưa, mà có gì là nói lại ngay, nhưng nói chung chưa có gì.
    Không ở cùng bố mẹ chồng, 1 tháng về ở 2 ngày thôi nưhgn BMC cũng hiền, gia giáo nhưng ko xét nét, nên cũng dễ chịu. Tớ thì ngày nào cũng dạy tự nấu 2 bữa như tren, khi nào thèm ăn hàng thì mới thôi, tối thì về 2 vợ chồng cùng ấu cơm rồi ăn luôn, đi bộ lượn lờ, thứ 7 - cn về nhà mẹ đẻ làm những bữa hoành tráng đổi vị, rảnh thì đi xem film ^^. Mà phải cái tớ ít thời gian, ngày đi làm, 1 tuần 3 buổi tối đi học, chồng tớ cũng hay phải làm thêm vì lo kinh tế khó khăn ( nhà bọn tớ vẫn đi thuê nên phải cố gắng ^^ ). Tớ là đứa nóng tính + nói nhềiu dã man, may có chồng nhịn, không biết kéo dài được nữa ko :P
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng ví Hôn nhân giống cái Toalet. Người ngồi trong chỉ mong mau chóng ra ngoài, người bên ngoài lại chỉ muốn đạp cửa bước vào thật nhanh.
    Em chưa có chồng, nên cực háo hực với việc chuẩn bị đám cưới, được đi chọn váy cưới, chụp ảnh cưới, đi HM, v...v. Gần như chủ đề thường xuyên của e và zai là sau này sẽ tổ chức đám cưới thế nào.
    Giờ vào đây, kể ra, cái nhuệ khí cũng bị giảm bớt. Nhất là chứng kiến đứa bạn thân lúc nào cũng bận cuống cuồng, lúc nào cũng như hết thời gian... có lẽ sống như mình hiện tai là thik nhất.
    Sáng đi làm, mẹ gọi dậy, có hôm còn chẳng thèm gấp chăn màn
    Thay quần áo cuống cuồng, vứt mỗi nơi 1 chỗ
    Mẹ chuẩn bị cơm trưa cho mang đi làm, hoặc buổi trưa anh qua đón đi ăn
    Tối về, mẹ nấu cơm sẵn chỉ việc ăn rồi rửa bát,
    Lên phòng xem tv, đọc truyện, nghe nhạc, hoặc đi chơi.
    Cuối tuần thì cafe, lượn phố, mua sắm, đi thăm mọi người
    Liệu lấy chồng xong, cuộc sống sẽ ntn???
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Một trận cãi nhau tơi bời khoảng 6 tháng sau ngày cưới, lý do : Mẹ chồng. Từng nghĩ " hay là ly dị cho xong chứ sống thế này chịu sao nổi ". Nói thẳng với chồng luôn và cả 2 không nói với nhau câu nào trong 3 ngày. 3 ngày sau chồng xin lỗi vì biết MC đã sai và biết chồng cũng sai do quá tin mẹ.
    Khoảng 6 tháng nữa thì tiếp tục tập 2. Lý do : Mẹ chồng. Lần này thì nhanh hơn, mất có 1 ngày và một tờ đơn ly hôn chưa kịp đưa cho chồng.
    Sau đó chồng có vẻ tỉnh ra, và cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều nhờ vào sự giác ngộ của chồng. Bây giờ, 4 năm sau ngày cưới, mình thấy thật hạnh phúc và may mắn khi lấy được một người như chồng ( mặc dù đã từng viết đơn ly dị ). Giá mà được ở riêng thì quả thật không còn gì bằng.
  6. SoraJolie

    SoraJolie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc mới thấy đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, khó biết trước được cuộc sống sau hôn nhân sẽ thế nào. Tớ thấy bạn bè sau khi cưới phần lớn đều kêu là bận rộn vất vả kể cả ở chung hay ở riêng.
    Tớ thì vì hai vợ chồng còn đi học, mỗi người lại ở 1 thành phố nên cưới nhau xong vẫn sống cuộc sống y như lúc chưa cưới vậy. Nghĩa là vẫn cứ ... nhà ai người ý về . Chẳng biết có nhà ai như nhà tớ ko nữa!!
    Tớ thì vẫn chưa biết khi nào mới được (hay là "phải" ) làm dâu, nhưng tớ nghĩ mỗi nhà một thói quen sinh hoạt khác nhau nên nếu phải sống với gia đình chồng thì va chạm là điều ko thể tránh khỏi, nhất là với mẹ chồng. Tớ chỉ nghĩ đơn giản là vì đấy là bố mẹ chồng mình, mình yêu thương chồng mình thì tại sao lại ko thể coi BMC như bố mẹ của mình vậy. "Giao hẹn" với các cụ là con có gì ko phải bố mẹ cứ dậy bảo con giống như chồng con vậy. Bị các cụ "nhắc nhở" thì cũng giống như ở nhà bị bố mẹ quát cho mấy câu vậy, chắc là cũng ko nên bức xúc quá. Đấy là tớ chưa phải "vào rọ" nên chỉ nghĩ đơn giản thế. Chẳng biết sau này sẽ làm được đến đâu. Giờ hàng tuần tớ và mẹ chồng vẫn viết mail buôn chuyện với nhau, hy vọng càng ngày hai mẹ con sẽ càng thân thiết hơn. Mà chồng tớ thấy hai mẹ con tíu tít thư từ chắc cũng thấy vui .
  7. poniterunut

    poniterunut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...các chị kể làm em nhớ chồng
    Chồng em đi công tác gần 2 tháng, đếm từng ngày một mong chồng về đây này
    Yêu ơi về nhanh với vợ
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì chồng vẫn đương du học nên cưới xong cũng gần như nhà nàng này, tuy nhiên chồng tớ ở nước ngoài nên tớ ở nhà với bố mẹ chồng.
    Cuộc sống vẫn có phần nào như lúc chưa cưới, vẫn rảnh rang và bị bạn bè hành hạ như thể gái chưa chồng. Tuy nhiên sống ở nhà chồng nên tớ cũng học được rất nhiều điều, quan trọng nhất là cư xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình vậy.
    Nhà tớ cưới được 2 tuần thì chồng đã đi học tiếp, 4 tháng sau mới về nghỉ Tết, và sau đó 4 tháng nữa mới học xong về hẳn... Tính đến hôm nay thì tớ đã có 3 tháng 5 ngày chồng đi vắng, tớ ở với bố mẹ chồng. Cứ cuối tuần thì bố mẹ chồng bảo về nhà bố mẹ đẻ ở cho đỡ nhớ nhà, tối chủ nhật tớ lại quay về nhà chồng và ở cả tuần cùng bố mẹ chồng.
    Trước khi lấy chồng tớ cũng rất rất lo lắng vì mình đi làm suốt ngày, ở nhà cũng được chiều, không hiểu về sống với bố mẹ chồng sẽ thế nào, nhất là chồng đi vắng! Nhưng bố mẹ chồng đã giúp tớ rất nhiều! Sinh nhật đầu tiên xa nhà, chồng đi vắng, gia đình chồng tổ chức sinh nhật cho tớ, thật bất ngờ! Xúc động vô cùng!
    Thời gian học làm dâu này với tớ cũng rất thú vị, bây giờ tớ cũng học được một chút về cách thu vén cho gia đình, học hỏi từ mẹ chồng được nhiều điều, kết hợp với những gì mẹ đẻ dạy nữa! Thấy mình may mắn
    Nhiều chị em từng tâm sự, lấy chồng xong chưa kịp học làm dâu, làm vợ, thì đã đối mặt với nhiệm vụ làm mẹ, lúc ấy shock toàn tập!
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 10/12/2008
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ con đang ngủ, chồng đang xem bóng đá hóng hớt tý.
    Bạn này, có cái thời khóa biểu và thói quen giống y xì mình khi cưới chồng
    Sáng đi làm, mẹ gọi dậy, có hôm còn chẳng thèm gấp chăn màn
    Thay quần áo cuống cuồng, vứt mỗi nơi 1 chỗ
    Mẹ chuẩn bị cơm trưa cho mang đi làm, hoặc buổi trưa anh qua đón đi ăn
    Tối về, mẹ nấu cơm sẵn chỉ việc ăn rồi rửa bát,
    Lên phòng xem tv, đọc truyện, nghe nhạc, hoặc đi chơi.
    Cuối tuần thì cafe, lượn phố, mua sắm, đi thăm mọi ngươi

    Ấy thế mà lấy chồng đảm đang (tự thấy mình thế, mẹ chồng có thấy ko thì ko biết, vì thực sự mình có nỗ lực nhiều). Lấy xong có bầu luôn, bmc chồng chiều hì hì, mang bầu lúc nào cũng vui vẻ phấn chấn vì ít nghén, tâm lý thoải mái vì 2 vc vẫn ríu rít như chim .
    Sinh con xong hơi stress 1 số chuyện ko đâu nhưng chủ yếu vẫn là vì con (tại mình ko có sữa). Còn lại, tớ cũng chẳng lấy làm buồn lắm, mất tự do lắm, chẳng chán nản, chẳng cãi nhau với chồng trận nào (cũng là vì chồng giúp nhiều lắm, tâm lý lắm, cám ơn chồng hihi). Đóng tã mà con vẫn cứ tè xuyên quần vài lần/ngày, trớ tung tóe đầy nhà, hay ị thơm lừng... tớ cũng chẳng lấy làm phiền. Trái lại bố mẹ hay nhìn con lúc rặn mà cười nhăn nhở rồi bảo nhau "hay nhỉ" Chồng toàn tranh tắm cho con nữa nhé, bảo nhìn mẹ làm ko khéo Nhưng như thế ko có nghĩa là chồng tớ nhận làm hết từ a - z đâu ạh. Tớ nhận thấy chồng rất thích làm 1 số việc nhưng cũng rất lười - căn bệnh cố hữu từ thời chưa lấy vợ. Thế nên cái j chồng lười thì tớ làm, cái j chồng nhiệt tình thì tớ để hắn làm. Tất cả những cái nhiệt tình đương nhiên liên quan đến con, thế là đủ rồi.
    Sắp 1 năm ngày cưới rồi, cầu trời ước j cho con được thế này mãi mãi hihi
    Còn nói về bố mẹ đẻ thì 20 tuổi lấy chồng hay 40 tuổi lấy chồng tớ vẫn thế thôi, thương bố mẹ lắm vì các cụ phải xa con gái, hồi mới cưới đêm nào cũng rơi nước mắt vì nhớ bố mẹ, đang ở cách xa con chưa đầy 5km
    À có 1 điều nữa, từ ngày có con, chẳng có cái j với tớ là quan trọng hết, công việc lẫn tiền bạc, tớ chẳng quan tâm, chẳng để ý. Mai kia đi làm lương vợ + lương chồng đủ tiêu thừa chút ít tích lũy. Còn lại, hàng ngay mong được chăm cho con từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Rất tiếc tớ ko thể nghỉ thêm đc, nếu ko tớ thích ở nhà chăm con cho đến khi con đc 1 tuổi.
  10. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    hic nàng ơi, chẳng thể như thế đâu. Như hôm nay tớ có gọi điện xin phép hai vợ chồng sang nhà anh họ chồng ăn cơm rồi. Mà biết là sẽ ko ăn nên từ buổi trưa tớ nấu canh và thức ăn, tối mc chỉ phải đặt nồi cơm và đun lại thôi. Mà lúc về, cũng bị mặt nặng mày nhẹ: sao ko về ăn cơm . :( tớ buồn lắm.

Chia sẻ trang này