1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeMaiHoa

    LeMaiHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của tớ thì nói chung cũng dễ chịu hơn.
    Mẹ chồng tớ rất rất hiền. Tuy nhiên mẹ chồng vẫn là mẹ chồng. Cũng may chỉ thi thoảng tớ mới phải ở gần BMC. Chứ còn sống riêng nên cũng tự do hơn.
    Vợ chồng tớ lấy nhau đc 1 năm rươĩ ruì. Lúc mới lấy nhau về thì tớ đi công tác suốt nên tình cảm lắm. Sau đó thì chí choé cãi nhau suốt ngày. Cũng là dể hiểu thôi, môĩ ng lớn lên trong một môi trường hoàn cảnh khác nhau, sao mà hoa hợp ngay đc. Hôm kỷ niệm 1 năm ngày cưới suýt nữa cãi nhau đến dọa nhau bằng đơn ly dị, Nhưng mà rồi cũng qua đi thôi.
    Bây giờ quen có nhau rồi, việc gì cũng cùng làm chung, thời gian khó khăn cũng có nhau bên cạnh nên cảm thấy cuộc sống yên ổn hơn. Hiếủ nhau hơn nên bớt cãi nhau rôi. Điều mong muốn nhất bây giờ là có tý baby. :)
    Còn nói chung là tớ thấy lấy nhau về nhiều khi nham nhở lắm. :) Cũng may chông tớ ngoan hiền, thương vợ. : hehe
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy ngoài bắc nhiều bạn làm dâu hơn trong nam hen. Nhà bà ngoại mình mấy cậu lấy dzợ, mấy mợ hổng ai phải làm dâu hết á. Bà ngoài thì thương con dâu và dễ tính dễ sợ lun. Có khi còn bị mấy bà con dâu ăn hiếp nữa í .
    Mình lấy chồng 4 năm, nhưng hổng fải làm dâu gì hết. Mình rất ngại va chạm nên ít nói chuyện với nhà chồng lắm. Cuộc sống rất là hạnh phúc, hai vợ chồng quen nhau 2 năm rồi cưới,cưới thì gần 4 năm. Lúc nào cũng như hồi mới quen, luôn nồng cháy và lãng mạn...hờ hờ hờ . Tính mình đến mẹ đẻ còn hay la mắng nên nếu có sống chung chắc chỉ tội nghiệp bà mẹ chồng thui .
    Tương lai dzìa vn định cư thì chắc chắn cũng phải bắt rễ ox . Như giờ mỗi lần dzìa thăm nhà thì anh í cũng phải ở nhà dzợ .
  3. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Mình thì thấy là cuộc sống sau hôn nhân của các cặp vợ chồng trẻ thế nào cũng phụ thuộc nhiều vào việc tìm hiểu nhau và xác định tư tưởng cho cả 2 vợ chồng nữa. Đám cưới ko đơn giản là xúng xính mặc váy đẹp, thoát khỏi cảnh đưa đón về nhà, v..v mà đi kèm với nó còn biết bao chuyện nảy sinh. Cuộc sống sẽ ko chỉ là tình yêu lãng mạn giữa 2 người nữa mà có thêm 1 loạt trách nhiệm với nhau, với gia đình 2 bên và những mối quan hệ của vợ/chồng với gia đình nội ngoại nữa. Lấy chồng rồi mà phải ở chung với BMC thì khó còn cảnh hàng ngày la cà cùng bạn, đi làm về quăng túi là có cơm ăn rồi lướt web như hồi còn ở nhà với mẹ. Chưa kể những dịp lễ Tết, ma chay hiếu hỉ, có thêm biết bao việc phải lo. Chắc có lẽ mình thấy mình vẫn mải chơi quá, sau khi cân nhắc biết bao chuyện nảy sinh sau khi có chồng nên cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho một cuộc sống mới với nhiều trách nhiệm và lo toan đến vậy. Mà một khi chưa sẵn sàng thì chưa nên bước vào. Nếu ko sẽ ko tránh khỏi những cú shock, sự thất vọng hay nuối tiếc về quyết định vội vàng của mình
  4. hoangngocloan85

    hoangngocloan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người trên này hạnh phúc quá, thực sự là mình cảm thấy ghen tỵ đấy, cuộc sống của mình sau khi cưới ko được như mọi người, chồng mình thì công ăn việc làm chưa ổn định, bố mẹ chồng thì mong con dâu có thể khiến con trai họ bớt chơi bời, vì muốn làm vừa lòng bố mẹ chồng, mình cũng rất ít khi đi chơi, nếu có đi thì phải về rất sớm, đến nỗi bạn bè mình chán dần ko muốn rủ mình đi đâu nữa, rồi mắng mình, ng ta hồi chưa có chồng ít được đi chơi, lấy chồng rồi phải thoải mái hơn thì mày lại càng bị gò bó hơn, mình cũng rất muốn được thoải mái, nhưng mẹ chồng mình rất khéo, bà ko muốn mình đi chơi, bà ko mắng nhưng suốt ngày bảo, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, lấy sức mai còn đi làm con ạ, nói vậy thì mình nói thế nào nữa, rồi đến khi mình có bầu lại càng ít được đi chơi, mà chồng mình cũng ko tâm lý, con trai thích đi chơi thì ông bà ko nói được j, đáng nhẽ anh ấy phải thỉnh thoảng lôi mình đi chơi thì lại suốt ngày ngồi nhà chơi đt, đến khi sinh con thì hầu như mình chẳng đi đâu nữa cả, rồi cả chuyện kinh tế, kinh tế hạn hẹp khiến 2vc hay cãi nhau
  5. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cũng thèm lấy chồng rùi, 27 tuổi rùi, hi vọng sớm đc vào đây tâm sự.
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thấy các chị mỗi chị 1 hoàn cảnh, người sướng, người khổ, mình cũng sắp lấy chồng, sống với bố mẹ chồng, không biết sẽ ra sao đây
  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Còn đúng 3 tuần nữa thì mình sẽ về nhà chồng, và ở chung. Hồi xưa, một trong các tiêu chí hàng đầu của mình là: KHÔNG ở chung với BMC, thế mà? Mọi chuyện cứ tuần tự, cái gì đến thì đến mà mình chẳng biết phản đối thế nào cho? phải. Nhà thì đã đặt cọc mua rồi, nhưng đến 2010 mới được giao. Chả lẽ lại đi thuê nhà khi bố chồng vẫn còn đi làm, thường xuyên phải đi công tác và mẹ chồng ở nhà 1 mình với 1 con béc giê to đùng khi 2 đứa sớm muộn gì cũng ko cùng???
    Hôm nọ, ngồi thủ thỉ với chồng sắp cưới về vụ ở chung, cảm thấy ko được thoải mái lắm. Chồng béo bảo: ?oEm ko thấy là mẹ anh rất quý em sao? Cứ tự nhiên và chân thành em ạ, đừng tự tạo áp lực cho mình, thành ra mình ko thoải mái?. Đấy, biết là chân thành, nhưng ko thể tự nhiên và ko thiếu phần? cảnh giác
  8. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ông nào cũng bảo vậy nàng ah, để động viên tinh thần vợ mà.
    Tớ ngày xưa cũng nhất quyết bảo Sau này lấy chồng ko ở chung nhg đến lúc yêu chồng, chồng cũng nhất quyết ko ở riêng. Biết làm thế nào đc. Chẳng nhẽ lại Thôi BỎ ah.
    Nhg đc cái là tớ ở chung cũng như ở riêng vì gđình chồng ở xa. 1 năm về VN có vài ba lần. Tính tổng tgian ở chung với BMC chưa đc 1 tháng. Thực sự thì lúc đó ko thoải mái như khi chỉ có 2vc nhg cũng fải cố gắng làm "Vợ hiền dâu thảo" thui.
  9. lunnhatnha

    lunnhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thôi các chị em mình cố lên nào! Ở nhà chồg dĩ nhiên ko jốg ở nhà bố mẹ đẻ thì fải có nhiều cái khác và khó thích nghi rồi, nhưng đúng là chỉ có cách tự mình làm cho mình thoải mái tinh thần, tránh va chạm ko đáng có, nthế sẽ tốt hơn nhiều đấy! Cứ nghĩ đến chồg đi, "đời tự nhiên thấy vui hơn nhiều" ^^ Hihi.
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ui chà đọc đang định khen thì nhìn ra là post của chị yêu quý. Thế nên phải khen nhiều nữa ý chứ
    Với tớ cuộc sống cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Nhiều lúc quên mình đã cưới cơ vì VN trẻ lên đi chơi đàm đúm nhiều. Làm việc theo kiểu có hứng... :D. Dạo này chồng tự nhiên thích chơi golf làm mình [hải chạy theo đi cùng cho vui. :)Hay là tớ thích đi dạo ở bờ biển. Bi h chồng cũng lẽo đẽo đèo đi.
    Có 1 người chia sẻ cuộc sống + hoài bão của mình là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Chồng tớ ủng hộ tớ hết mình trong những thứ tớ làm (đặc biệt là sự nghiệp). Có tranh cãi, nhưng là để hiểu nhau hơn. Tớ nghĩ ko ai hiểu và support tớ được nhiều như chồng tớ (ví dụ chuyện chưa muốn có baby, thích làm gì, nấu ăn thì ok, nhưng lười rửa bát :)).
    Tớ sắp tới về ở với bố mẹ chồng... 5 ngày rồi dọn đi học + làm xa. Bố mẹ cũng support lắm nên cảm thấy dù ở đất khách quê người cũng đỡ lẻ loi...
    Dĩ nhiên cuộc sống còn nhiều điều đáng lo lắm ý. Nào là tiền nong, nhà cửa, rồi nhiều thứ khác. Nhưng mà quan trọng là hiểu nhau hơn nhỉ? Với tớ, chồng tớ còn là người bạn thân thiết nhất. Cái này làm tớ vui nhất đấy.

Chia sẻ trang này