1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhanh05

    linhanh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng xong chỉ thích vào đọc những topic như thế này,ko ham hố những topic ảnh ọt như trước nữa Tớ xin chúc các tân nương có 1 cuộc sống mới thật vui vẻ, dù là sống với mẹ chồng hay ko thì lun giữ đc tinh thần tốt, cuộc sống hạnh phúc!
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bó tay caimá mẹ chồng củ chuối này, đúng là nghiệp chướng cho cô này vớ phải nhà chồng củ chuối thế
  3. giangnh80

    giangnh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tớ được cái may mắn không ở chung với bố mẹ chồng nhưng vẫn phải ở chung cùng cậu em chồng đang học năm cuối đại học. Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng, tớ dặn anh yêu nhà tớ là "em không biết nấu ăn đâu nhé nên anh đừng bảo bố mẹ anh thử thách em hi hi, không biết chồng nói sao với bố mẹ mà mình chỉ phải phụ mẹ chồng với em chồng những việc vặt thôi. Sau khi cưới thì họp gia đình nhà chồng lại, cậu e là sinh viên những vẫn phải phụ trách việc nấu cơm tối, bữa chính cho gia đình nhỏ của mình, còn 2 vợ chồng tớ đi làmcả ngày về tớ chỉ phụ giúp em nó nấu cơm, nhưng k vì thế mà tớ ỉ lại nó hoàn toàn, thỉnh thoảng vẫn đi chợ nấu cơm ( tớ nói k biết nấu để các cụ đỡ xét nét thôi) vì biết câu em sẽ vẫn là tai mắt với bố mẹ chồng mà. Nói chung cuộc sống sau khi cưới của tớ mới ban đầu vẫn khá thoải mái, cuộc sống sau khi cưới cũng vẫn còn rất nhiều khó khăn và thử thách ở phía trước, tớ mong rằng bản thân mình và các nàng dâu mới sẽ vuợt qua và xây dựng cho hạnh phúc gia đình nhỏ của chúng ta tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chồng chưa rước về nhưng tuần rồi nhà có giỗ, mẹ chồng nấu hết vì mình đi nguyên ngày. Chị chồng thì bụng bầu to, có mỗi mình và 1 chị khách là nữ, chị kia không tỏ vẻ tư thế cùng mình dọn dẹp và rửa chén, nên mình phải rửa hết đống chén.
    Trong lúc cả nhà ngồi nghỉ ngơi trà nước, có mỗi mình mình lui cui rửa chén dưới bếp, anh thì chạy xuống tý xíu dỗ dành, rồi lại phải lên tiếp các bác các chú về kế hoạch đưa dâu. Thế là em nó tủi thân và ức chế lắm, vì ở nhà nó không phải nấu cơm, cũng chả phải rửa chén.
    Thế là phải tự nhủ, mẹ chồng cũng là mẹ mình, ở nhà nếu mà mình làm việc nhà đỡ đần mẹ mình thì đâu có bùn (hehe, dù là thực ra ở nhà có phải làm gì đâu). Thế nên tinh thần tự vui lên một chút.
    Nhưng mà còn về sau thì sao nhỉ, từ khổ lên sướng thì nó sướng, chứ đang từ sướng mà xuống khổ thì nó chắc vất vả lắm các bạn nhỉ . Chắc mình khó mà có thể giỏi như mẹ chồng được, có thể xoay chuyện việc làm công ty, việc nấu nướng nhanh xoắng là xong. Mà để mẹ chồng làm hết mình cũng thấy thương và thấy ngại ghia lun.
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đối với em, điều sợ nhất khi đến nhà bạn trai là cả nhà chăm chú xem mình trổ tài thế nào... Mà đã bị soi 1 lần rồi. Hic hic. Rửa bát thì okie, cho em rửa bát hoặc phụ giúp nấu nướng cũng được. Nhưng đừng giao món gì cho em, hoặc đề nghị em làm món gì đó từ A đến Z. Không phải là ko thể làm mà khi biết mình đang bị chú ý, em hơi camơ run thế nào cũng hỏng
  6. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái, điều quan trọng là có tính ĐỘC LẬP dù là trước hay sau khi kết hôn. Biết nấu nướng, chi tiêu, sắp xếp cuộc sống của mình là tốt cho bản thân mình trước tiên, chưa cần nói là tốt cho ai khác cả.
    Sống với nhau là chia sẻ, không phải là người này phục vụ người kia. Là con gái không có nghĩa là lấy chồng là phải nhận trách nhiệm nấu nướng việc nhà con cái, không phải ôm hết việc nhà cộng thêm việc làm vào mình, lấy chữ đảm đang làm mục tiêu phấn đấu rồi làm chính mình mệt mỏi.
    Lấy một người chồng hay một người vợ không biết tự lo cho bản thân mình là lấy thêm gánh nặng cho mình.
  7. medela

    medela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Muốn sống chung hạnh phúc thì vợ chồng thường phải nhương nhin nhau và giúp đỡ nhau trong mọi việc. Chứ không phải cứ việc nhà hoặc việc chăm sóc con cái là của riêng người vợ mà phải coi đó là việc chung
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới cưới được gần tháng thôi, chưa phải ở chung với bố mẹ chồng nên thấy chưa có vấn đề gì. Tuy nhiên là vẫn chưa quen lắm với việc đi làm về xong rồi tất tả đi chợ , nấu nướng ( riêng cái việc nghĩ xem hum nay ăn gì với một đứa ko biết nấu ăn như tớ đã là một cực hình hic hic vì mẹ tớ ở nhà nên trước đây tớ cứ về nhà là có cơm ăn he he). Chồng tớ về muộn hơn tớ nên ăn cơm xong cũng phải 8h. Tớ giặt quần áo còn chồng rửa bát, xong việc thì xem phim thế là hết buổi tối. Chồng hơn vợ có 1t thôi nên bọn tớ cũng hay chí choé lắm, toàn là tranh T.V của nhau, vợ thì thích xem mốt mai còn chồng thì xem thời sự nên bi giờ phân công nhau là 2,4,6 của chồng còn vợ 3,5,7 ưu tiên thêm ngày CN nhưng nói chung vợ toàn chơi xấu gào lên ăn vạ thế là chồng phải nhường. Ăn uống thì chưa thấy chồng kêu ca gì, hum nào cũng đều đều 3 bát cơm mặc dù vợ ghét cá điên đảo còn chồng lại thích nhưng vợ ko thích nên ko cho ăn :D. Tớ thuộc loại còi xương hạng nặng ( cao 1mét 55 mà lúc nào cũng chỉ tầm 40-41kg) nên tối nào ăn cơm chồng cũng vật vã hò hét ăn 2 bát ko khác gì trông con( tớ toàn ăn 1 bát quen rồi nên thấy khó chịu nếu nhồi nhét nhiều).
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn ek ơi , thế ăn cơm , rửa bát giặt quần áo với xem film xong thì làm gì hả bạn . Bạn có thể miêu tả chi tiết cho tớ hóng với được không . Hehe
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    À, chắc là, mình đoán là, oánh tú hôn hoặc hí hí hí

Chia sẻ trang này