1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Ếch lấy vợ đi dồi zả nhời mọi người xem hí hí như ngựa thế kia nó là cái gì nhá
    Khổ quá cơ
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cứ lấy chồng đi rồi biết, ko phải hôm nào cũng hehe được đâu em ạ
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác Lenin cứ dọa các cháu là thía nào. Để yên cho các bạn....lấy chồng.
    Tớ chẳng biết bao giờ lấy được chồng nhưng đọc tâm sự của các nàng tớ hoảng quá là hoảng. Tính tớ thích bay nhảy, khám phá, đi nhiều. Biết là lấy chồng vào rồi thì chắc chịu, không lượn được nên tớ đã lên kế hoạch năm sau, năm sau, năm sau nữa đi Tây Tạng, Nepal, Mổng Cổ, và 1 số chỗ
    Thật ra hãi nhất sau khi cưới là sinh con luôn. Trừ phi bạn hơi lớn tuổi chứ tớ thấy sợ lắm ý. Tớ sợ luôn cả các thủ tục cưới xin Ước gì cứ như đi khám sức khỏe hoặc đăng ký MST Thu nhập cả nhân cũng được. Ký roẹt roẹt, đóng dấu, thế là xong. Làm bữa cơm mời 2 gia đình và bạn bè. Hết.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 25/12/2008
  4. emyeujerry

    emyeujerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc hết các bài trên post, đúng là mỗi gia đình một hoàn cảnh, nhiều khi nó cũng là số phận nữa. Như kiểu dù bạn có đảm đang, khéo léo đến đâu mà rơi vào 1 gia đình không hợp (ví dụ rất khác với môi trường mình đã lớn lên chẳng hạn) thì thời gian đầu chắc chắn rất khó hoà nhập rồi các mâu thuẫn nảy sinh.
    Mình cũng thấy hiện tại cuộc sống vợ chồng mới 1 tháng của mình chưa có vấn đề gì. Có thể là do mình được ở riêng cùng chồng và bố mẹ chồng cũng khá tâm lý.
    Tuy nhiên mình nghĩ rằng đừng bao giờ coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Chăm sóc, yêu thương bố mẹ chồng thì nên như là mình chăm sóc yêu thương bố mẹ đẻ, nhưng cư xử thì phải khác. Ví dụ như với bố mẹ đẻ, đôi khi bố mẹ chưa nói xong thì mình đã cãi xong rồi, hoặc là khi mình bất mãn cái gì thì thể hiện ngay trên nét mặt, đôi khi còn nói hỗn, nói dỗi, nghĩ gì nói nấy... Với bố mẹ đẻ, dù thế nào bố mẹ cũng sẽ tha thứ vì mình là con mà. Nhưng với bố mẹ chồng thì sao, nếu hành động như thế chắc chắn rất khó có thể tha thứ được. Mà không chỉ với BMC, còn cả họ hàng như ông bà, cô dì chú bác bên chồng nữa,... rất phức tạp trong cư xử
    Cuộc sống của mình sau đám cưới dường như ngày nào cũng bận rộn, trước thì đi chơi suốt, việc nhà có làm đâu. Giờ lại thấy 2 đứa ở nhà với nhau thích hơn ra đường. Ngày nào cũng thế, 2 vc dậy cuống cuồng thay quần áo rồi phi đến công ty, ăn sáng là ăn ngay cạnh công ty. Mình đi chợ về vứt vào tủ lạnh cty, mà toàn nhờ bác chủ cho thuê nhà đi chợ hộ Chiều xách chỗ đồ ăn về, nhảy vào bếp nâú nướng rồi dọn nhà tắm táp, ăn cơm tối xong 2 vc xem film, hết ngày luôn. Hầu như bọn mình rất ít cãi nhau kể từ hồi yêu đến giờ. Bố mẹ đẻ cuối tuần mình về chơi, bố mẹ chồng cũng thế. Chồng mình cùng làm việc nhà với mình, đi đâu 2 vc cũng đi cùng nhau từ xưa rồi.
    Bố mẹ chồng mình hiền và hiện đại, chính các cụ không khoái việc ở chung. Mình là con 1 nên từ nhỏ đã tự chăm sóc rồi, bố mẹ mình cũng toàn cho mình tự lo hết nên giờ mình cũng k cần ai chăm sóc.
    Tạm thời cuộc sống là thế. tất nhiên trong cuộc sống k thể tránh khỏi việc này việc kia nhưng mà mình cứ nhịn hết đi là hơn, kiềm chế. Với cả cứ suy nghĩ đơn giản thôi, đừng cầu kỳ quá thì có lẽ cũng dễ sống hơn, sẽ bớt xích mích đi - chứ k phải là không có tý nào nhé.
    Không phải cứ ở với BMC là khổ hơn ở riêng, mình có cô bạn ở cùng MC, mà rất sướng. Có lẽ cũng vừa do MC quý cô ý và cô ý sống nhường nhịn. Còn ví dụ như ngay từ đầu BMC đã k thích - ghét, k muốn cho cưới thì đúng là xoá bỏ định kiến ban đầu rất khó. Về làm dâu rất vất vả.
    MÌnh cũng nghĩ là đừng cưới vội quá, ít nhất nên có 1 - 2 năm yêu nhau, để nghiên cứu kỹ lưỡng xem gia đình người yêu thế nào, như tâm lý mọi người trong nhà, thói quen sinh hoạt, từ đấy mình sẽ có cái nhìn chung và rút ra mình nên cư xử thế nào
    Được emyeujerry sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 25/12/2008
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Em bé hợp lấy theo phong cách Tây, gọn nhẹ, mà em ko hợp lấy chồng Việt Nam đâu
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bạn ek ơi , thế ăn cơm , rửa bát giặt quần áo với xem film xong thì làm gì hả bạn . Bạn có thể miêu tả chi tiết cho tớ hóng với được không . Hehe
    [/quote]
    để lúc nào mìn pê mờ cho cậu he he.
  7. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bôi vàng: Cái này thì chưa chắc vì con người trước và sau khi lấy chồng cũng có những sự thay đổi để thích nghi với cuộc sống mới của mình mà.Bản thân tôi khá giống với embemuathu nhưng sau khi lấy chồng tôi gần như khác rất xa với luc chưa lấy chồng.Tôi cũng ham chơi thích bay nhảy, nay đi chỗ này mai đi chỗ khác nhưng khi tôi lập gia đình thì gần như hạn chế tất cả những cuộc vui đó để thích nghi với gia đình nhà chồng và một phần là cũng do tôi lập gia đình xong thì có bầu ngay nên cũng khó có thể đi liên tục như khi chưa cưới.Giờ con tôi hơn một tuổi vợ chồng tôi lại bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi mới mà chồng tôi cũng là đàn ông Việt nhé.Nên bảo embemuathu ko thích hợp lấy chồng Việt là ko đúng.
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mình thật ra là người không thích la cà phố xá hàng quán đâu nhé. Tuy nhiên mình lại rất thích đi du lịch nước ngoài, đến những vùng đất mới, càng bí ẩn và hoang dã càng thích. Sau khi tốt nghiệp ĐH mình đặt mục tiêu hàng năm phải đi được ít nhất 1 nơi nào đó. Năm 2008 mình có 10 ngày ở Cambodia rồi.
    Đặc điểm tệ hại của mình là không bao giờ thích rời office lúc 5h30 cho dù hôm đó công việc đã hoàn thành. Toàn là tầm 6h-6h30 mới nhấc mông lên đi.
    Còn mấy chuyện rềnh ràng cưới xin công nhận mình sợ, sợ lắm lắm. Xem xét lại bản thân, mình tự đánh giá là chưa qualified và ready để get married. Vậy đó. Không thể tưởng tượng được cái circle ngày đi làm, tối về cắm đầu nấu nướng, lau dọn nhà cửa, con cái. Héo hon mà chết mất. Chẳng lẽ ở 1 mình????
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 25/12/2008
  9. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi ăn cưới thằng bạn . Hai vợ chồng nó sống với nhau gần 2 năm bên Pháp , giờ về VN tổ chức cưới .
    11h tổ chức cưới , 2h là xong xuôi . Thế mà chiều 5h mình đi đánh bóng thấy nó gọi điện :
    Tao đang cafe một mình , mày ra ngồi với tao .
    hỏi nó : mày làm sao thế ?
    nó : tao buồn , gọi mày ra cafe thôi
    mình ngơ ngác : mày điên à ! vừa cưới vợ được mấy tiếng đồng hồ đã kêu buồn .
    Nó : tao mất đời trai rồi mày ạ !
    mình nghe xong tí cắm đầu xuống đất .
  10. ngocnucomay

    ngocnucomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới cưới được 3 tháng. Cuộc sống thật sự tù tùng và buồn tẻ. Hai vợ chồng mình cùng đi làm ở HN nên cưới xong thì cùng xuống HN thuê nhà ở nhưng tưởng như vậy hai vợ chồng trẻ lại son rỗi sẽ có nhiều thời gian yêu thương chiều chuộm nhau.Nhưng mọi chuyện đều ngược lại, Mình thì nóng tính anh ý cũng chẳng kém chút nào lại còbẩo thủ nữa. Vì vậy cuộc sống rất buồn tẻ vài ba ngày lại giận nhau lại cái nhau lại chiến tranh lạnh có khi cả tuần chẳng ai nói với ai câu nào. Nhiều lúc mối khi hết giờ làm việc mình ko muốn bước về căn phòng đó nữa, vì về đến nhà mình lại bắt gặp khuân mặt lì lợm khó chịu của anh. Mình đã cố rất nhiều lần để ông xã chia sẻ nhưng ko được. Nếu như hai đưa bị bắt ép mà lấy nhau đã đành đằng này yêu nhau muốn lấy nhau để xây dựng hp mà lại toàn thấy bất đồng trong mọi quan điểm. Mình mệt mỏi vô cùng với cs hôn nhân như thế này. Mình chỉ muốn được chạy trốn thật xa nếu có thể. Biết rằng suy nghĩ thiển cận nhưng ko bít làm gì hơn nữa. Mình thấy anh đã thay đổi hoàn toàn sau khi cưới. Buồn quá!

Chia sẻ trang này