1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới sẽ thế nào?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Để anh khỏi bong gân đã anh kể cho em nghe.
    Chả là hôm thứ 7 tuấn truớc anh đạp vợ anh một phát, vợ anh túm chân anh, bẻ một phát. Căn nhà đang yên lặng chỉ nghe một tiếng R...Ắ..Ắ....C...! đén rợn người. Kết quả là bây giờ anh vẫn đang bị đau chân. Hẹn em sau nhé
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, đồng ý.
    Còn nữa. sau khi cưới rồi, mối quan hệ của hai người ra sao?
    có người thì thả nổi, giống kiểu xong một đời rùi ấy.. không còn săm sắn chăm sóc đến bản thân, đến bạn đời của mình, hơn nữa là gia đình. Điều đó là sai lầm nha. Phải hoàn thiện và chăm lo tới nhau liên tục, liên tục. Giống như chị eship nói ấy, tiếp tục cưa cẩm nhau Hạnh phúc ko chỉ là hình ảnh hai bạn trẻ yêu thương đắm đuối mà còn là hình ản cụ bà ngồi bên cạnh cụ ông nắm tay yên bình
    có một điều các bác nam nên lưu ý : nữ giới sợ nhất là sự im lặng, mà trong gia đình thì thà cãi nhau còn hơn là im lặng Họ có thể tha thứ khi bị thiệt thòi nhưng ko thể quên được sự khinh miệt
    trời ơi, sự im lặng và âm thanh trong gia đình anh nguoihn mới đáng để chúng ta lắng nghe làm sao
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 31/03/2006
  3. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải hỏi Linus. ..
    Nói cưới vợ là cưới ngay được.

  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Úi da câu này hay ho nhỉ...
    Hôm nọ, trong một lúc, chị bảo thằng chồng chị là :
    - Anh ơi anh. Đến lúc mình về già thì thế lào nhờ ? Có còn ngồi nhìn nhau đắm đuối thế này 0 ?
    Anh ý trả lời : que sera.. sera. Rồi nhăn răng ra cười và kể 1 câu chuyện chả ăn nhập gì cả.
    Câu chuyện là thế này:
    Cụ ông goá vợ. Đi học khiêu vũ.
    Gặp cụ bà goá chồng. Cũng đi học khiêu vũ.
    Hai cụ bị say nắng.
    Hai cụ cưa cẩm nhau. viết blog. chat chit. sms say goodnite hằng đêm.
    Một thời gian sau 2 cụ chết nhau giãy đành đạch.
    Không muốn lén lút quan hệ bất chính. Cụ ông cầu hôn cụ bà.
    Cụ bà đồng ý.
    Đêm tân hôn.
    Cụ bà e lệ nép vào lòng cụ ông. Cụ ông nhìn cụ bà si mê đắm đuối. Dù lớn tuổi nhưng lửa tình bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt như cháy nhà. Hai cụ quyết định ôn lại mấy cái chuyện lâu lắm rồi không làm.
    Cụ bà e thẹn nói nhỏ vào tai cụ ông:
    - Anh, em phải thú thật với anh 1 điều. Tuy em trông Ngon thế này thôi.. nhưng mà.. hic... em dùng răng giả. Không sao chứ ?
    Cụ ông đang phê, nên lắp bắp bảo : 0 sao, 0 sao.. em cứ bỏ răng lên bàn đi...
    Cụ bà: Anh.. nhưng mà.. chân em.. cũng là chân giả...
    Cụ ông: Uúi dời. .chân giả mà nhảy giỏi thế.. anh càng yêu.. em tháo ra để lên bàn đi..
    CB: ÔI.. anh dễ thương nhất trần đời... anh... ngực em.. cũng là.....
    CO: ôi.. Cưng yêu quý.. anh biết mà... đó là vấn đề tuổi tác.. em cứ tháo ra để lên bàn...
    CB: Anh của em tuyệt nhất trên đời.. có điều.. tóc em.. cũng là tóc giả...
    CO: hừ hừ.. thế à.. thế thì cô biết tôi cần cái gì rồi đấy, tháo ra để lên bàn đi rồi đi giặt quần áo cho tôi...
    --------------------------------------------------------------------------
    kaka...
    Câu chuyện đến đây là hết.
    Có liên quan gì đến topic này 0 nhỉ ????
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    em chỉ quen nhận tiền của ma ma thôi.. vì dù sao đó cũng là người nhà, tự dưng cứ phải cầm tiền của người khác khó chịu lắm..
    thế cho em hỏi về QUỹ đen với ạ :D
    em cũng dơ tay theo chị eship kể chiện:
    ông xã có quỹ đen, một hôm phát hiện thấy thiếu hụt, biết chắc thủ phạm là ai rồi. Thế là để một mẩu giấy ở lại: "lục lọi vào quỹ đen của người khác là không tốt. mà này bà xã, hồi này tóc rụng đấy"
    hôm sau nhận được một mẩu giấy để lại "không phải lục lọi mà quỹ đen bị phát hiện. Mà ông xã này, rụng tóc là bệnh do thiếu dinh dưỡng, vậy lấy tiền trong quỹ đen của ông xã bồi dưỡng tạm cho hai tháng vậy :P "
    hi bó tay :D
    à đúng rồi, linus bảo em cách Muốn lấy chồng là có chồng ngay với
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 02/04/2006
  6. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Yêu, Đam Mê, Cưới
    Yêu: Là khi mắt bạn tìm nhau trong đám đông.
    Đam mê: Là khi môi bạn tìm nhau trong đám đông.
    Cưới: Là khi bạn đôn đáo tìm? con mình trong đám đông.
    Yêu: Là khi bạn chia hết những gì bạn có.
    Đam mê: Là khi bạn lấy hết những gì họ có.
    Cưới: Là khi ngân hàng quản lý hết những gì bạn có.
    Yêu: Là khi bạn gọi điện thoại chỉ để chào nhau một câu.
    Đam mê: Là khi bạn gọi điện thoại để hẹn nhau vào? khách sạn.
    Cưới: Là khi bạn gọi nhau chỉ để kiểm tra nhau.
    Yêu: Là khi bạn ngồi viết thư tình.
    Đam mê: Là khi bạn chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại của mình.
    Cưới: Là khi tất cả những gì bạn viết chỉ là? hoá đơn tính tiền.
    Yêu: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Em yêu anh/ anh yêu em".
    Đam mê: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Lần sau, cứ như thế nhé!".
    Cưới: Bạn nói không thành tiếng: "May quá, thoát nợ!".
    Yêu: Là khi bạn không biết đến ai khác.
    Đam mê: Là khi không ai biết đến bạn.
    Cưới: Ai cũng biết, nhưng bạn cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó.
    Yêu: Là khi bạn tranh cãi xem mình sẽ sinh bao nhiêu đứa con
    Đam mê: Là khi bạn tranh nhau xem ai thoả mãn trước.
    Cưới: Là khi tất cả những gì bạn tranh cãi là?tiền.
    Yêu: Là khi khoái cảm không quan trọng lắm.
    Đam mê: Là khi bạn ra đi nếu không còn khoái cảm.
    Cưới: Khoái cảm là gì?
    Yêu: Là khi bạn không dám nghĩ đến chia tay.
    Đam mê: Là khi bạn không dám nghĩ đến sống chung.
    Cưới: Bạn chỉ nghĩ đến làm sao qua được hết một ngày.
    (St)
  7. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sau đám cưới sẽ thế nào à????
    Sẽ là thế này

    - Sao anh về muộn thế?
    - Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?
    - Anh không có đồng hồ à?
    - Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?
    - Thế sao anh không hỏi người ta?
    - Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?
    - Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
    - Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?
    - Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?
    - Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?
    - Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
    - Can gì đến em?
    - Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
    - Tại sao không?
    - Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
    - Tiền đâu mà bia với rượu?
    - Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
    - Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?
    - Anh đưa hết tháng lương cho con nào vậy?
    - Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là loại cấp thấp cả hay sao?
    - Không phải là con nào thì tiền đâu hết rồi? Hả...? Hả...?
    - Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?
    - Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
    - Bơn bớt cái mồm đi có được không?
    - Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?
    - Cô không thách thức tôi đấy chứ?
    - Anh có dám không?
    - Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?


    Phù.............

  8. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là sống cô đơn cho trai nó thèm
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    thế đến sau 40 thì có sợ chuyển thành cô đơn quá nên đổi ngược lại sinh ra thèm ai đó không hả chị nghe cái anh kia kể chuyện đối đáp sau đám cưới sợ qué, năm sau không cưới nữa đâu
    Được amie2701 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 10/04/2006
  10. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ko hề em ạ....................Chẳng nhẽ phụ nữ chúng ta lại sợ cô đơn sao?? Có nhiều cách để ko cô đơn mà ......................

Chia sẻ trang này