1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau gần 4 năm sống trên đất Hà Nội này??? có được những gì?chưa có được những gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitaminKiss, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 4 năm sống trên đất Hà Nội này? có được những gì?chưa có được những gì?

    (Chú ý :Trong bài có một số ngôn từ hơi bậy bạ, các bạn ngoan không nên đọc )

    Thế là thấm thoát đã gần 4 năm trời sống trên cái đất Hà Nội này, từ cái hôm 7/9/2005, cùng bố đi xuống cái đất HN này nhập học. Một buổi sáng đẹp trời, 2 bố con cùng xuất phát từ nhà chú Kiếm ( bạn của bố) xuống trường , vòng xe vào cổng trường, 1 cảnh tượng choáng ngợp hiện ra trước mắt, cái cổng to cùng với cái băng rôn :? Chào mừng các tân sinh viên đến nhập học?, các bạn sinh viên từ khắp mọi miền Tổ Quốc láo nháo bên cái hội trường X, hết đứng lại ngồi lăn lê bò toài dọc khắp 2 bên lối đi vào hội trường, mặt ai cũng hớn ha hớn hở cùng chung 1 ý nghĩ sắp tới mình chuẩn bị thành 1 sinh viên, rồi sẽ có 1 tương lai màu hồng đang chờ đợi ở phía trước.

    Lúc đầu bố sắp xếp cho thằng bé ở nhà ông chú ( nhà chỗ ngõ 192 Lê Trọng Tấn ), vì lúc đó chưa tìm được nhà trọ nên đành phải ở, vì thằng bé cũng ngại lắm. Tuần đầu tiên ở nhà chú, tuy cô chú cũng thoải mái nhưng mà thằng bé có cảm giác ko được tự nhiên, nhà chú ko có chia thành các gian phòng, lại có 2 đứa nhóc, 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 5 tuổi quấy suốt ngày, tuần đầu thằng bé chỉ phải học quân sự có 1 buổi sáng, thế nên buổi chiều ở nhà chẳng có việc gì, chán, chỉ chờ cô chú về rồi cơm cơm nước nước, rồi 2 đứa nhóc cứ quấy suốt ngày, nhiều lúc chú đi làm về muộn, 2 cô chú có nặng lời với nhau, tuy vậy mà thằng bé nằm ngủ bên ngoài nhà mà nghe thấy hết, thật là ngại. Thế rồi mình cũng quyết định chuyển ra ngoài ở sau khi ở nhà chú được 2 tuần.

    Vào ĐH, bố mua cho 2 món quà, đó là 1 chiếc đồng hồ và 1 cái xe đạp Thống Nhất ( mua ở Thái Hà) Thằng bé lơ ngơ láo ngáo đạp xe đi tìm nhà, và cuối cùng cũng tìm được 1 cái nhà chỗ Chùa Bộc, nhà này có gần 12m2, phụ chung với chủ mà những 500K/ tháng ( cái hồi đó 500K nó to lắm các cậu ạ) chưa tính điện nước. Thằng bé lúc đó bí quá, do chưa tìm được nhà nên đành phải chấp nhận. Giá nhà đắt quá, nên thằng bé ở 1 mình đắt quá không chịu được, đành phone cho thằng Giang ( bạn cấp 3 ) đến ở cùng, nhưng mà thằng này nó có chỗ ở rồi nên thôi, thế là thằng bé đành bảo bà chủ là nếu có bạn nào đến hỏi nhà thì bà cứ bảo là còn phòng và ở ghép với cháu cho đỡ tiền phòng. Rồi 3 hôm sau y như rằng có 1 thằng ku đến hỏi, nó đi cùng chị và mẹ nó, trông thằng này bề ngoài có vẻ hiền lành , cũng bằng tuổi thằng bé, nhìn mẹ nó biết ngay là nhà nó cũng khá, còn chị kia thì có vẻ cũng đã học ngoài HN này 2 -3 năm rồi, trông cái mặt xinh mà khôn như ranh ; mà cũng may là thằng này lại học cùng trường thằng bé nhưng khác khoa ( nó khoa N). Thằng bé chấp nhận, thế rồi 2 thằng cùng nhau góp tiền mua sắm vật dụng. Hai thằng ở với nhau vài bữa thấy cũng hợp nên quyết định ở lâu dài. Phòng bên có 1 bà chị học CĐ Du lịch, bà này người Hải Dương cùng quê với thằng Phong ( tên của thằng ku ở cùng).

    Cũng phải nói thêm về cái nhà chủ này, phòng đã đắt mà mụ ta còn thu thêm tiền rác và tiền nghe ĐT, 1K/ lần nghe ( chỉ nghe cũng mất $- thế mới tức chứ , vì hồi đấy chưa có di động nên khi gia đình gọi lên toàn phải nghe nhờ máy nhà bà chủ ), nhiều lúc vào phòng tắm mà thấy 1 lô 1 lốc đống quần áo của thằng con trai và đứa con dâu, cả underwear hổ lốn với quần bò, quần ngủ? treo đầy móc mà thằng bé thấy phát ớn., cái phòng thì bé tí, đã thế được ngăn với phòng bên bằng 1 tấm gỗ ép, bên này nói gì thì bên kia đều nghe thấy hết, đã thế đêm đêm chuột nó chạy trên trần nhà như mắc cửi, 2 thằng ngủ mà chỉ sợ chuột nó tha đi. Rồi 1 hôm 3 chị em ngồi nói chuyện, chị kia bảo ?ochúng mày liệu liệu mà tìm nhà chuyển sớm đi, bà ấy sắp tăng giá rồi đấy, tao ở đây 4 tháng rồi tao biết, bà ấy tăng phòng tao 2 lần rồi, tao đã tìm được nhà mới và cũng sắp chuyển, mà chúng mày có bàn bạc cái gì thì cũng bé bé cái mồm thôi, ko tai vách mạch rừng cái con mụ ấy tai nó thính lắm, nó lại nghe thấy rồi tống cổ cả lũ đi thì vui?. Mà chị ấy cũng lại sắp chuyển đến chỗ gần chỗ người yêu, 2 thằng hoang mang, được thể như vậy lại càng có thêm quyết tâm để chuyển. Thế là từ hôm đó 2 thằng cứ chiều chiều loang quăng trên chiếc xe đạp đi tìm nhà, và may mắn cũng đã mỉm cười với thằng bé là cũng đã vớ được 1 nhà sâu tít trong ngõ 10- Tôn Thất Tùng, nhà này 500K, nhưng thoáng đãng, sân rộng khu có 9 phòng, toàn SV nên vui phải biết, 2 thằng quyết định ở. Chỗ mới này đúng là vui quá xá cà xa , ở đây quen được anh Minh học XD- anh này rất tốt , anh Thành ?" XD, anh Hà nhọ , Long phở ( KTQD), Kiên ( Y),anh Long ( BK)?, chiều chiều mấy anh em cùng xuống đá cầu cùng nhau, thỉnh thoảng rủ nhau đi đánh đế chế, trà đá. Từ cái ngày thằng bé ở cái xóm trọ ấy thì cái éo gì cũng biết, thấm được nhiều điều, cả hay lẫn dở? Mình đã biết thế nào là đánh lô, đánh đề( dù đã biết mập mờ từ trước ) , nhưng đừng thấy thế mà tưởng thằng bé ham, tuy biết nhưng mà ko chơi- vẫn khôn chán, ngoan chán . Thằng bé cũng biết thêm nhiều về máy tính ( hồi ở quê chỉ biết học chứ có biết cái éo gì đâu, lên đây mới biết cài Win, mới biết Virus, mới biết ổ cứng, main, chip ,Ram, các thông số,?), mới biết đến phim ảnh linh tinh ( dù trước cấp 3 thằng bé cũng biết qua chút ít, nhưng lên đây biết thêm nhiều cái hơn- cái này thì thằng bé nói thật cũng éo ham, thằng bé có phải bệnh hoạn éo gì đâu, chẳng qua vào phòng mấy ông tướng, thấy nó đập vào mắt mình thôi, chứ ham hố cái nỗi gì- nên các cậu cũng đừng có mà hiểu nhầm). Thỉnh thoảng chiều chiều anh Long rủ đi chơi bóng chuyen ở bên trường Ngân Hàng, vào trường Ngân Hàng gái công nhận xinh, ôi sao mà lắm gái thế, khác hẳn cái trường thối nát của mình, toàn 1 lũ đực rựa. Rồi thằng bé cũng hay sang bên trường Y đánh bóng bàn cùng anh Thành, cũng chơi cả Bi-a, nói chung là mấy cái thể dục thể thao là thằng bé tham gia tất. Tối tối mấy anh em tập chung tại phòng Hà nhọ đánh bài, xem đá bóng, tán phét linh tinh, mỗi ông từ 1 phương trời khác nhau, mỗi trường khác nhau, mà toàn ông lớn tuổi ( toàn 83,84,85) có mỗi thằng bé và thằng Phong là bé nhất, nghe mấy ông kể về chuyện học hành, trai gái trường nọ trường kia,? mà thằng bé cứ há hốc mồm, ôi sao mà càng nghe càng thấy mình gà, càng thấy cái tầm hiểu biết của mình hạn hẹp.
    Nói vậy không phải là các anh này ham chơi đâu nhá, mấy bố này học hành cứ phải nói là đỉnh của đỉnh, ông Kiên ( Y) thì trước thi Toán quốc gia, ông Hà nhọ thì chuyên Lam Sơn- Thanh hoá, ông Minh thì cũng giỏi ko kém, thi đầu vào 28 điểm trường XD, nói chung là mấy ông này toàn hàng khủng, các bố ấy lên ĐH này tuy chơi bời thế này thôi nhưng mà thi ko bao giờ trượt, mà lại hiểu biết rộng, đúng là đáng khâm phục. Mà tuy thế thôi nhưng thằng bé cũng ko ham hố chơi bời, chơi ra chơi, học ra học, chứ ko thối nát như mấy bố tập đú.
    Xóm trọ có cô bé bằng tuổi thằng bé, nó học trường Ngân Hàng, người Quảng Ninh, tên Hương, nó ở chung với 1 đứa bạn ở tầng 1, em này thì xinh đừng hỏi, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, nấu ăn ngon ( vì thằng bé đã có diễm phúc được ăn món do nó nấu); Ngay từ đầu khi thằng bé mới chuyển đến, nó đã nhìn chăm chú thằng bé như muốn ăn tươi nuốt sống, thằng bé có cảm tưởng như là nó thích mình, nhưng kệ thôi. Ở được hơn 1 tuần thì thằng bé để ý là cứ sáng sáng khi thằng bé ra sân đánh răng rửa mặt là con bé lại mò ra rửa cùng ( hôm éo nào cũng thế), thằng bé học sáng nên toàn dạy sớm nhất khu, 6h15 dậy, nó cũng học sáng nên 2 đứa sáng nào cũng lọ mọ rình rình đi đánh răng cùng nhau, nhưng mà thú thật là hồi ấy thằng bé gà quá, ngồi cùng 1 đứa xinh như thế mà éo nói được câu nào cho ra hồn; Có hôm thấy nó đi ra mà phát biểu 1 câu rất ngớ ngẩn ( vì chẳng còn cái gì để mà chém gió nữa) : ?o Ô, thế Hương hôm nào cũng rửa mặt à?? thế là con bé nó cười cho 1 trận - xấu hổ chín mặt..

    Thấm thoát cũng đã 4 tháng trôi đi, do mình gà quá, với lại cũng ko muốn dính vào yêu đương nên giữa mình và con bé cũng chưa có gì đi quá xa hơn tình bạn bt.

    Thế là vào 1 ngày xấu trời, bà chủ sinh nghi là có giai trong phòng con bé, đạp cửa xông vào thì thấy con bạn của bé kia và 1 thằng giai đang chuẩn bị hú hí với nhau, thằng cha này trên người có mỗi cái quần underwear, thế là vốn tính như Sư Tử Hà Đông , bà chủ chửi cho 2 đứa lên bờ xuống ruộng và đuổi thẳng cổ con kia, ngay ngày mai phải chuyển đi. Thế là chỉ vì con bạn hư đốn kia của nó mà thằng bé đã phải xa con bé mà ko 1 lời từ biệt (vì lúc em ấy chuyển đi thì thằng bé đi về quê ). Từ dạo đó em ấy biệt tăm, cũng chẳng biết số, ko biết ở đâu?. Thế là thằng bé phải vĩnh biệt 1 kỉ niệm đẹp.

    ?.. Rồi thấm thoát cũng gần 1 năm?, khi này thằng Phong ( thằng ở cùng thằng bé) bắt đầu có người yêu, nó đi biệt tích suốt ngày, sáng vác cặp đi học, trưa về thả cặp ở nhà rồi lại đi luôn đến 10-11h tối mới về, về đến phòng là cu cậu éo nói năng gì, trùm trăm nằm ngủ? từ đó mà 2 thằng cũng ko nói chuyện với nhau mấy, đi về là mặt mũi như đâm lê, bắt đầu bất đồng quan điểm, ko hợp nhau nữa, ăn uống tự túc, thằng nào thằng đấy lo, cuối tháng chia nhau tiền phòng, nhà cửa ko chiu dọn dẹp, mấy thứ xà phòng, nước uống cũng ko thèm mua. Cũng từ đấy mà thằng bé đâm ra tức ku Phong, rồi đì nó; Nó thì hay về quê, có hôm mình lại hỏi đểu nó là : ?o sao mày về lắm thế? chắc nhớ ông bà già lắm hả ( giọng đểu đểu )? Nó trả lời :? Việc của nhà mày à? Mà sao mày nói cứ như muốn đấm nhau thế!?
    Phải nói là hôm đấy thằng bé tí nữa thì xông vào đấm cho nó 1 phát vỡ mõm nó ra, nhưng mà thằng bé biết kiềm chế, nói nhẹ nhàng với nó nên thôi.

    Từ đó trở đi mấy anh cùng xóm trọ cũng bắt đầu ghét thằng này, nó toàn hỏi các anh trống không, rất lấc cấc, vô học ,nói nhiều câu rất phản cảm, anh em ngồi nói chuyện với nhau mà nó nói như chửi nhau ---> nó bị cả hội đì? , từ dạo ấy nó toàn sang xóm trọ bên kia chơi và ngủ cùng hội mấy thằng bạn chị nó ( chị nó cũng trọ bên đấy ). Rồi như thánh phán, sau khi nghỉ hè, thằng bé lên HN và được bà chủ nhà bảo :? thằng Phong nó chuyển đi rồi đấy, mày lo nửa tiền phòng còn lại đi?. Nó đi mà éo nói với thằng bé câu nào, nhưng mà dù sao đi cũng là đúng, thoải mái cho cả 2.

    Sau khi thằng Phong đi, thằng bé phải ở 1 mình, chịu 500K tiền phòng, điện 1,5K/ số, nước 15K, thằng bé bắt đầu có ý định chuyển nhà.

    Rồi sau vụ đó, lại với chiếc xe đạp Thống Nhất màu trắng, thằng bé lóc cóc trên các nẻo đường HN, bất kể trời nắng hay mưa, phải tìm bằng được nhà gấp vì đang là đầu năm học, nếu ko thì sau hết nhà nên rất khó tìm. Thằng bé quyết tâm tìm được 1 phòng trọ rẻ, tốt ở cái đất HN đắt đỏ này, trong đầu thằng bé quyết tâm là dù thế nào, dù đắt nhưng mà éo chịu ở 2.
    Thế là vào 1 ngày đẹp trời, thằng bé may mắn chui vào phố Y, ngõ Z này, rồi mò ra nhà bà Quỳnh, thằng bé hỏi bừa ( vì ko treo biển), bà chủ bảo: ?o tao thấy mày mặt mũi hiền lành, sáng sủa tao cho thuê, chứ bình thường tao toàn nhờ cái ông môi giới ở đầu ngõ ông ấy nhìn mặt gửi vàng cho ấy chứ?. Nhà này 400K, điện 1,5K/ số, nước 20K, thấy nhà đẹp, sạch sẽ, có sân rộng, mà bà chủ có vẻ dễ tính, thằng bé kí hợp đồng luôn, khu trọ có 4 phòng, ngoài thằng bé là SV cơ nhỡ ra thì toàn mấy ông đi làm, khu trọ buồn, chán ngắt, ko có tiếng í ới của con gái, ko có tiếng vui đùa nhộn nhịp của các SV, chỉ có 4 tên đực rựa, sáng đi làm sớm, chiều tối 6h về đóng cửa đi, xem TV rồi đi ngủ--> nhiều hôm thằng bé ko phải đi học, ngồi nhà 1 mình mà thấy cái khu trọ vắng tanh vắng ngắt, lòng buồn man mác. Nhưng thằng bé quyết tâm ko chuyển chỗ, chỗ này tốt nên thằng bé cũng phải chịu ở đây thôi, còn hơn là đến mấy chỗ khác.
    Rồi thế là đến đầu năm 2 , thằng bé được bố sắm cho con xe máy, bố bảo ?o Mày thích xe gì bố mua! bố bảo là mua con Jupiter đi cho sướng, nhưng mà không hiểu làm sao, đi đường hồi đấy thằng bé lại kết con Dream chiến, thế là bảo bố là: ?o con mua con Dream cũng được, nó vừa rẻ mà lại ko tốn xăng?? Tuy đến giờ đi vẫn ngon nhưng mà nghĩ lại cũng thấy mình hồi ấy ngu, đi Dream ghẻ thế này thì gái nó éo theo, hic hic?tiếc ngẩn người.

    Rồi cùng thời điểm đấy thằng bé cũng được sắm máy tính mới, 1 con destop 5 quả 9, các linh kiện được chọn lựa để giảm chi phí 1 cách tối đa do được tư vấn bởi ông chú chuyên sâu về máy tính, máy của thằng bé tuy 5 quả 9 mà chạy nhanh bằng cái máy 7 quả của hội bạn., rồi thằng bé lắp Net, mua bếp ga, sắm sửa 1 số vật dụng cần thiết cho sinh hoạt?. và bắt đầu 1 cuộc sống mới?.

    ?. Rồi thấm thoát, 1 năm? 2 năm? qua đi, thằng bé vẫn ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời, sinh hoạt đều đều , vẫn ở cái nhà trọ này đến tận bây giờ và đang ngồi type những dòng này mặc dù tuần tới phải nộp đồ án rồi , hic hic?
  2. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Trở lại chủ đề chính:
    Sau gần 4 năm sống trên cái đất Hn đất chật người đông này thì thằng bé đã có được những gì? Và chưa có được những gì?( những cái cần phấn đấu để có)
    Mô tả 1 cách chân thực thì những cái thằng bé có được cho đến thời điểm hiện tại ( bao gồm cả những thứ được cho ,đuợc tặng, tự kiếm, tự trấn lột, nhặt được) :
    -Về vật chất : ( cái này em chém gió mang tính giải trí, các bạn đừng có nghĩ em thế này thế nọ mà tội nghiệp thằng bé)
    2 cái bàn học, 1 bàn loại to mua 150K ở Minh Khai, 1 bàn loại bé được anh Thành ( khu trọ cũ) chuyển nhượng lại. 1 con Dream ghẻ, mua được gần 3 năm ( mới chạy được 19 nghìn Km- vì thằng bé ít đi). 1 cái destop lởm ( trước mua 5tr9 ở Trần Anh, giờ bán cả màn thì được cùng lắm 3 quả), 1 màn LCD destop 17inch- Sam Sung ( cái này mới tậu), 1 loa MicroLap 2.1 ghẻ ( trước mua 450K ở Trần Anh). 1 bếp ga Rinnai , loại bếp 1, trước mua 280K ở Tôn Đức Thắng, 1 bình ga ( gồm cả van, phụ kiện, trước cả mua và cược vỏ là 550K- tuy dùng 1 năm rồi nhưng mà chưa hết ga). 1 nồi cơm điện loại nhỏ mua 300K ở BigC . 1 đèn học loại xịn, loại cổ cao có thể xoay tứ phía, bóng 11W tiết kiệm điện, trước mua ở PICO 200K ,ko nhớ rõ. 1 quạt cây điện cơ quốc Phòng, mua 220K ở NGuyễn Lương BẰng- ko nhớ rõ, 1 vợt cầu lông ProAce- mua 500K ở Trịnh Hoài Đức- mua lâu rồi nhưng đánh được có 6 trận. 2 tai nghe,1 tai nghe Genius có cả mic- mua 190K ở Gia Long, 1 tai nghe MP4 Phillip mua 120K ở PICO. 1 webcam lởm- được bọn Trần anh tặng ( lâu ko dùng chắc hỏng). 3 cái máy tính tay ( 2 cái FX500A, 1 cái FX 500 MS), 3 con ram 1G tàu, 2 chuột bi Missumi, 1 MP4 Tàu- nhưng rơi lên rơi xuống ko hỏng, vẫn nghe tốt. 1 game Pad mua 90K ở Lê Thanh nghị- vẫn chạy tốt, 1 Modem 600K Tp-link, 1 switch 5 cổng mua 160K, 1 TV box ?" mua 300K ở cạnh trường TL, 4 cái USB , 2 cái 1G loại ngon Kington và Transend, 2 cái 256mb tàu- vẫn chạy ngon. Điện thoại N1650 + sạc - cả 2 đều lởm., đồng hồ bàn trước mua 30K.
    Quần áo : 5 quần bò ( loại trung trung khoảng 300-500K/ cái), 1 quần tây- lâu nên quên giá, 1quần Kaki loại trung trung- quên giá, 4 áo sơ mi cả cộc lẫn dài tay ( 120-150K ko nhớ rõ),8 áo phông có cổ cộc tay, kiểu thể thao, kẻ ngang, hỗn tạp ( dao động từ 120K- 180K), 6 quần đùi- 40K / cái. 1 quần soóc ( 90K)+ 1 quần ngố ( 130K) , 4 áo khoác ( áo rét) ?" toàn cái lởm 400- 600K, 2 áo len lởm 150K- ko thích mặc áo len, 1 quần bơi 40K, 10 đôi tất cả xịn cả lởm, , 6 cái Underwear loại xịn ?" 40-50k/cái ( thế là xịn rồi S),3 đôi giày kiểu thể thao ( ko có giầy da đen)- loại trung trung, 1 dép quai hậu loại trung mua 280K ở hàng Dầu, 1 dép tông lởm 60K
    1 chậu to màu xanh+ 1 chậu bé cũng xanh nốt- quên giá, 1 chăn nhung mùa đông , 1 chăn mỏng mùa hè màu vàng + 2 gối , 1 đệm lởm mua ở Tây Sơn, 1 màn tuyn trắng,1 đống bát đũa, thìa dĩa, nồi niêu xoong chảo nhập từ Tàu khựa, toàn đồ đẹp, 1 thùng rác có nắp đậy màu xanh, loại xịn mua 60K ở BigC, 1 đống sách vở, báo chí, truyện hổ lốn đủ thể loại từ đông tây kim cổ đến thiên văn địa lý đủ cả, 1 đống bút, thước kẻ hổ lốn. 3 mũ bảo hiểm, 2 cái nửa đầu, 1 cái che kín cằm, 1 phin pha cà phê xịn, 3 bàn chải đánh răng toàn loại xịn- 1PS, 1 Oranbil, 1 Congate, 2 khăn mặt loại trung- trước mua 15K/ cái, 1 đống gồm dầu gội, xà bông, tăm xỉa răng, ngoáy tai? ( riêng có Gel, Wax,.. ko dùng vì tóc ko chơi được mấy món này, và ko sài lăn nách ?" vì không bị hôi nách, nước hoa thì thôi bỏ qua)
    Về tinh thần : 1 đống kiến thức hổ lốn đủ thể loại, hay cũng có , dở cũng có mà thằng bé thu thập và có được trong quá trình gần 4 năm sống trên đất thủ đô đầy bụi bặm và chật chội .
    Còn về những cái mà thằng bé chưa có và phải phấn đấu để có thì nhiều lắm, ko sao kể hết, khi có cái này rồi thì lại muốn đạt được cái khác, vì bản tính thằng bé vốn tham lam.
    Cái thằng bé muốn có ngay lúc này thì đơn giản lắm, cái đó thì thằng bé muốn có lâu lắm rồi, cũng tìm kiếm nó nhiều lắm rồi, cũng đã sắp có được nó, rồi lại bị đánh mất nó; Rồi mới gần đây thôi, thằng bé lại cảm thấy là mình đã tìm ra nó, muốn có được nó, và khi người đó đọc được những dòng này, thì chính người đó mới hiểu được thằng bé đang muốn có cái gì? cái mà thằng bé muốn có thì chỉ người đó biết thôi? mà không phải bất kì người nào khi đọc cái bài này cũng biết?..
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Không thấy 1 dòng nào về thành tích học tập cả
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, mình chỉ phải ở thuê đúng một lần từ hồi thi ĐH rồi thôi sau đó ở nhà riêng nhưng đọc bài cậu này mình thấy cũng thấy cũng chả khác gì người khác. Cuộc sống nó thế
  5. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Học được 7 kì, có 3 kì được bổng .
    Trong suốt 7 kì đó chỉ trượt và phải thi lại 2 môn là Toán cao cấp 1 ( kì 1 năm 1) và Tiếng anh chuyên ngành ( kì 1 năm 3)
    Đến giờ chưa phải nợ trình nào, kì rồi vừa được bổng vớt
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cũng đâu đến nỗi... thế là có thành tích roài ấ chứ
  7. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Có được hiểu biết về những gì đã học, có được kinh nghiệm về những điều đã trải qua, [chắn chắc] có được niềm tin để tiếp tục vươn lên.
  8. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Gần 4 năm sống trên đất Hà Nội, thấy yêu quê hơn mỗi khi về
    Có được nhiều điều, còn những điều chưa có được thì nhiều hơn gấp nghìn lần thế.
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    đọc hết đc cơ à ...
    MÌnh ở Hn nên chỉ ấn tượng thường nhà trọ các bạn SV hay bị ẩm mốc và không gọn gàng ( nhất là con trai ) nên ko khí rất ngột ngạt, wc bất tiện và mùa đông thì ở bẩn cực kì
    Cố gắng khắc phục thôi
  10. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đọc mới thấy thấm

Chia sẻ trang này