1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau gần 4 năm sống trên đất Hà Nội này??? có được những gì?chưa có được những gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitaminKiss, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. finixiti

    finixiti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    5 năm ở HN, xa nhà để con biết trân trọng hơn những phút giây được ở bên gia đình.
    5 năm ở HN, con già đi nhưng con không chắc mình có trưởng thành lên không, khi mà con vẫn sống với những bản năng mình vốn có, sống theo tình cảm, và vẫn chưa thể định hướng, hay xác định cho mình được một điều gì thực sự rõ ràng
    5 năm ở HN, con đã biết nhận đồng tiền từ chính sức lao động của mình, và con cũng nhận ra được sự vất vả của bố mẹ ở nhà
    3 tháng được ở bên gia đình sau 1 chuỗi thời gian dài xa cách, với con thế dường như chưa đủ. Con vẫn muốn được ở lại, được cùng gia đình ăn những bữa cơm đàm ấm. Được nô đùa cùng em con, nhổ tóc cho mẹ, đấm lưng cho bố, để con được cảm nhận mình hạnh phúc khi có những người yêu thương bên cạnh.
    Xa quê, với những nỗi lo canh cánh trong lòng, rồi con sẽ tốt nghiệp, có thể sẽ ở lại mảnh đất này mưu sinh, thời gian con được về với gia đình không nhiều nữa. Nghĩ tới đây con lại thấy sợ.
    Nhưng con sẽ vẫn cố gắng, người ta làm được mình cũng sẽ làm được
    Con nhớ nhà quá
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    8 tháng ở hà nội, h lại sắp sửa khăn gói nam tiến về sài gòn, cuộc đời thật trớ trêu, lăn lội khắp nơi ko thể ở một nơi yên vị lâu dài, đã 4 năm xa nhà, sống vất vưởng, mỗi lần chuyển nơi ở là cuộc sống lại đi theo 1 chiều hướng khác. tóm lại trong 8 tháng
    - biết rằng về quê vẫn là sướngnhất, có anh em, bạn bè.,
    - đất hà nội của khôn người khó, đúng là ko cố gắng thì khó sống chứ chưa nói đến kiếm được cái ăn
    - xa nhau thì mới biết tc dành cho nhau thế nào
    - những lúc ốm đau ko ai bên cạnh thấy mệt mỏi vô cùng,
    - giờ thì vui thì cười mà buồn thì vẫn phải cười
    >>> vẫn phải cố gắng dài dài

Chia sẻ trang này