1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau hôn nhân, có bao nhiêu người vẫn được là chính bản thân mình ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hienuvn, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Sau hôn nhân, có bao nhiêu người vẫn được là chính bản thân mình ?

    Có phải sự hi sinh sau khi kết hôn đồng nghĩa với việc đánh mất mình luôn k hả các mẹ
  2. giangnh80

    giangnh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ thấy mình hy sinh một chút, dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2 vợ chồng, tiễn chồng đi làm trước, nấu cơm, dọn nhà, đi chợ, vun vén gia đình, những việc này trước đây tớ chẳng phải làm vì có mẹ lo toan hết những việc đó rồi. Nhưng bây giờ lấy chồng, tất cả tiền lương chồng đưa cho mình, cho mình là tay hòm chìa khoá, cho mình quyền được giữ lửa ngôi nhà vì vậy tớ thấy sự hy sinh đó là hướng cho con nguời mình tới những điều hoàn hảo hơn. Tất nhiên đôi khi chúng ta cũng nên bỏ đói tình yêu, vì vậy thỉnh thoảng tớ vẫn để cho OX của mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ yêu. Tớ thấy đó cũng là hạnh phúc bạn hienuvn ạ chứ không phải đó là đánh mất bản thân mình đâu.
    Đánh mất có nghĩa là ta xấu đi k còn được là chính ta thuở trước...
    Còn bây giờ ta đang nuôi dưỡng tình yêu, hp của mình chứ nhỉ?
  3. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hi sinh lớn nhất của mình sau khi lấy chồng là làm vợ, làm mẹ ngay sau khi cưới 1 tháng, chưa kịp chơi bời nhìu đã ôm bụng bầu. Nhìu lúc mệt mỏi, stress, ng` cứ mệt lả đi nhg nhìn chồng ăn bữa cơm ngon lành do vợ nấu, suýt xoa khen ngon, hay những lúc vợ mệt mỏi có chồng chăm sóc thì cảm thấy những hi sinh của mình thực sự xứng đáng.
    Mình vẫn là mình so với trc khi cưới. Vẫn vô tư, trẻ con như ngày nào ( chồng bảo thế )

  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    bạn Giang & bạn Linh ^ thật hạnh phúc ...
    Những gì bạn làm nếu ko đc đón nhận chia sẻ mà chỉ xem như đó là trách nhiệm & bổn phận thì sao nhỉ
    sau khi kết hôn mình khác hẳn mình trước đó ... Nhập gia tuỳ tục mình đã cố gắng để hoà nhập ...
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, tớ mệt mỏi vì cái gọi là nhập gia tuỳ tục . Không còn là mình, dường như mất hẳn đi tính cách, con người vốn có...
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn là chính bản thân mình nghĩa là chưa sẵn sàng để kết hôn hoặc không thích hợp để kết hôn
  7. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chồng sắp cưới của em cũng có tư tưởng gia trưởng lắm, anh í cứ nghĩ việc vun vén gia đình, lo cơm nước hay mọi sự hy sinh của phụ nữa đó tất cả đều là bổn phận & trách nhiệm mà người phụ nữ phải làm được, còn ai không làm được thì không phải là phụ nữ, chứ anh ý ko bao giờ có ý nghĩ là vợ mình như thế vì thương yêu mình hay vun vén cho gia đình hạnh phúc hơn, cho nên làm em rất thấy tuổi thân & giường như anh ấy luôn vô tâm với những gì em đã làm.
    Làm sao để anh ấy có thể hiểu được & chia sẻ với em những điều ấy? Làm sao để anh ấy có thể cảm nhận được điều đó không phải là trách nhiệm của riêng ai?
  8. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thuộc về nhận thức thì em sẽ ko thể thay đổi đc đâu. Nếu em đã chọn 1 người như thế để đi cùng hết đời thì phải chịu lùi một bước mới sống chung đc dài lâu.
  9. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông lo xây nhà, đàn bà lo xây tổ ấm
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ mỗi người và tuỳ gia đình
    Không nói trước được gì, nhưng sau 4 năm lấy vợ, tôi vẫn cảm thấy tự do - trong khuôn khổ cho phép. Nghĩa là, trách nhiệm với gia đình, say mê với công việc và khi có thời gian rảnh là đam mê với thu vui của mình - đi du lịch.
    Cuộc đời vẫn đẹp chán

Chia sẻ trang này