1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau hôn nhân, có bao nhiêu người vẫn được là chính bản thân mình ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hienuvn, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Em nghĩ ngược lại với bác này.
    Sau khi kết hôn vẫn là chính bản thân mình, nếu thay đổi thì quả là tệ.
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa kết hôn thì mình là bản thân mình.
    Nhưng khi đã kết hôn, không thể sống cho riêng mình mà sống còn cho vợ (chồng), cho con.... Vợ (chồng)/con hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc theo và đương nhiên, mình làm cho gia đình mình hạnh phúc thì không thể bo bo cái tôi, cá nhân của mình mãi được. Do đó, không thể ích kỷ, sống cho riêng mình được.
    Điều bắt buộc là phải thay đổi bản thân để phù hợp với môi trường mới, điều kiện sống mới - không thể như hồi độc thân được
  3. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kết hôn em mới thấy em mới đúng là em các bác ạ
    Thế mới hay chứ lị
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chú sắp chuyển giếng à
    Giờ mới đúng ...@toilatoi đấy nhỉ
    P/S: phụ nữ người ta théc méc mà các bác giai vào phán ầm lên mới sợ chứ
  5. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình hay la cà quán xa, karaoke, ăn uống tụ tập với bạn bè, đồng nghiệp.
    Bi giờ, làm xong là vội về đón chồng và nấu cơm ( 2VC đi cùng 1 xe)
    Dù có lúc cũng mệt nhưng ko hề buồn mà ngược lại còn vui vì lúc nào cũng được bên chồng. Hí hí.
  6. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Trong nhóm bạn còn 1 thằng độc thân. Giờ nhìn hắn lại thèm
    2VC 2 xe nhưng xã mình luôn muốn mình đưa đi đón về. Lúc trước công việc thuận tiện còn đỡ, giờ mỗi người làm ngược đường nhau, phải tự đi. Mỗi ngày điện thoại không dưới 10 tin nhắn hoặc alo của vợ. Chán ngấy..
  7. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Là chính bản thân mình? Phụ thuộc nhiều yếu tố. Ví dụ:
    Kinh tế ổn định, độc lập
    Vợ (chồng) thông cảm với tính chất công việc xã hội (vd phải thường xuyên đi tiếp khách, làm việc khuya..)
    Vợ (chồng) không có tính ghen tuông quá mức, hay bản thân không dính phải chuyện bồ bịch quá mức..
    ....................
  8. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kết hôn, em thấy em chững chạc hơn và có trách nhiệm hơn. Không phải là kiểu người phụ nữ "hi sinh" vì chồng (con thì chưa có) nhưng cũng thấy cần phải có trách nhiệm lo lắng cho tương lai của mình và gia đình mình hơn.
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thế sau hôn nhân ta đánh mất bản thân à?
    Thế kết hôn là địa ngục à?
    Tại sao thiên hạ cứ lấy nhau ùn ùn thế nhỉ
    Tới h này tôi vẫn còn ngồi chát lủng củ tẻng ra có sao đâu. Chồng máy tính, vợ truyện trinh thám, tha hồ mà thưởng thức.
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Đại ca em lẫn lộn giữa biểu hiện và bản chất òy
    Điều kiện sống và cách sống, cách thể hiện cuộc sống, cách ứng xử thì sẽ thay đổi. Nhưng cái TÔI thì không mất.
    Ví dụ thôi nhé: anh oisoioi lấy chị ro_phi, anh này có tính trăng hoa, dại gái. Trước khi lấy chị ro_phi, anh ấy còn chạy theo nhiều nhiều chị nữa (mặc dù người yêu chính thức là chị ro_phi). Vậy thì sau khi cưới, chắc chắn anh oisoioi vẫn còn tiếp tục tán tỉnh, cò cưa... các cô khác ..... nói chung nó gọi là "không đánh mất chính mình"

Chia sẻ trang này