1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau hôn nhân, có bao nhiêu người vẫn được là chính bản thân mình ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hienuvn, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kết hôn thì chắc chắn phải có sự hy sinh.Đó là sự hy sinh cái tự do của mình để làm mình có trách nhiệm hơn với cuộc sống gia đình mới.Thế mà!
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ếch đi với Rô phi thì ko ổn rồi, một đằng ở nơi trong sạch nhưng chật và sâu còn một đằng ở nơi hỗn tạp nhưng rộng rãi
    Khả năng cao là anh này sẽ lấy chị Hoa mướp
  3. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đã nói vui: Hôn nhân là một phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối.
    Đó, bạn Hiền Ú 82 xem xem, dư vậy có là chính mình hay kg?
  4. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì cách nhận thức của người yêu bạn phản ánh anh ấy là một người rất ích kỷ, thay đổi được người này dường như là điều không thể bạn ạ, mình nói vậy vì chính mình đã từng phải trải qua tâm trạng như bạn với người bạn trai cũ. Bạn suy nghĩ cho chín chắn nhé, chấp nhận sống cả đời với một người ích kỷ lúc nào cũng nghĩ điều người khác làm cho mình là trách nhiệm thì bạn phải có một tình yêu lớn và sự bao dung không biết mệt mỏi đấy.
  5. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nếu đánh mất bản thân thì các bác có đi tìm lại k . e chưa vợ nên hỏi câu hơi ngu, nhưng vẫn mong các bác trả nhời
  6. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu tâm tư bạn, có thể bạn đang phải ở cùng bố mẹ chồng, ko được vô tư, thoải mái nhõng nhẽo trước mặt chồng nữa, cứ phải rụt rè bẽn lễn,,,,,nhưng hãy là chĩnhmình, quan tâm đến người khác sẽ được thoải mái hạnh phúc hơn gấp bội đó
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cm
    Có lẽ buông 1 câu hỏi như vậy thì có nhiều cách hiểu, có người nghĩ mình tù túng trong gia đình nhà chồng, có người nghĩ mình ham chơi, lấy chồng rồi mà k chịu an phận vs cs gia đình..
    Thực ra ai cũng biết cs hôn nhân và độc thân là khác nhau, nếu như ai k biết điều chỉnh hay hi sinh thì sẽ cảm thấy rất mệt mỏi...
    Nhưng sao, đôi khi, có cảm jác như đánh mất bản thân, k còn là mình nữa, và cũng đôi khi, cảm thấy k thể sống như những j mình vốn có. Anyways, only feeling ...
  8. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đó là quy trình sẽ phải có cho cuộc sống gia đình mới thôi. Nó có thể còn nặng nề hơn nếu con dâu vốn dĩ sống thoải mái với gia đình thời con gái như bạn và mình.
    Có rất nhiều lúc mình cũng cảm thấy sao mình bị "ép" quá, không như hồi trẻ, mua sắm, lượn lờ bạn bè mất hết, tự nhiên phản xạ thay vào đó là đi làm, suy nghĩ món ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, quản lý tiền nong. Mọi thứ đều hướng về gia đình 24/7, nhưng thường cứ xoay vòng được 4-5 ngày thì "bức" lại phải ì èo "tâm sự than thở" rồi cả "cau có" cùng chồng. Chồng phải an ủi nhiều lắm, tuy rằng có lúc còn bảo "gia đình anh là nam nhi trị nên còn hơi gia trưởng, tình hình như vậy là cải tiến nhiều so với mẹ và các cô, em phải cố gắng thêm..." --> cứ như là em ơi, cố mà chịu đựng đi
    Bây giờ thì vẫn thế nhưng tần suất ì èo giảm hẳn, vì nhờ chồng giúp mình hiểu hơn, tự bản thân phải điều chình, về thời gian, sức lực và tâm lý để tự mình giải thoát mình ra khỏi các suy nghĩ vẩn vơ.
    Mình đã học thu xếp công việc nhịp nhàng hơn, tự cho mình đi chơi, lượn lờ lại, coi phim coi kịch, cafe mua sắm cùng bạn bè. Và quan trọng [bí mật], mình "lì" hơn, mạnh dạn bắt chồng giặt giũ, lau nhà rửa chén khi mình mệt hay oải hay chỉ là lâu lâu thích như vậy, không như trước cứ luôn tự nhủ "cố lên cố lên, mình vẫn làm được, vợ giỏi chăm chồng giỏi", mình biết đó là sai lầm.
  9. hurryloveok

    hurryloveok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em và anh cùng đi trên một con đường ngược chiều nhau, em ko thể khiến anh dừng lại để đi về phía em, điều duy nhất em có thể làm là chạy thật nhanh về đích mà em hi vọng rằng anh cũng đang ở cuối con đường đó và chờ đợi em...
    Có hi sinh cho người khác thì mới hi vọng nhận được những gì mình muốn từ người ấy!!!
  10. qaz004

    qaz004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Không phải là đánh mất, nhưng nhiều phần sẽ không như trước ...

Chia sẻ trang này