1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau hôn nhân, có bao nhiêu người vẫn được là chính bản thân mình ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hienuvn, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    chưa lập gia đình nên vấn đề này vẫn còn...
  2. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, như mình, khi chưa lấy chồng, mình ở trong 1 gia đình có thể nói là phong kiến và gia giáo, bố mẹ mình dạy mình từ cái nhỏ nhất dạy đi, sống làm người phải ntn, không được ăn không nói có, ăn gian nói dối, sống đúng với bản chất của mình, không bao giờ đc mơ tưởng đến những thứ của ng khác dù mình có thèm và thích đến chết...... nói chug là bố mẹ mình dạy mình rất rất rất nhiều,
    Khi bước chân về nhà chồng, cảm giác đầu tiên của mình là tự do, mình có thể làm mọi thứ mình thích và mình muốn mà không bị ai cấm đoán hay mắng mỏ, có thể ngủ dậy bất kỳ lúc nào, ăn uống vào lúc nào mình đói chứ không phải như ở nhà mình, ăn, ngủ, sinh hoạt có giờ giấc và kỷ luật .... Lúc đó mình cảm thấy hài lòng và thỏa mãn lắm ...
    Nhưng giờ, sau 4 năm láy chồng, cái mình mất nhiều hơn cái mình được (chỉ được 2 đứa con), còn đâu sự nghiệp, tài sản, tình cảm vợ chồng mình mất hết. Mình hoàn toàn không chơi bời, k đàn đúm, k nghiện ngập hay trai gái gì hết nha, nhưng mình thấy cuộc sống thật bất công, mình chỉ nói những cái đúng, những cái mình thấy chưa được, góp ý với chồng thì chồng im lặng, góp ý với mẹ chồng thì được bà nói "không phải dạy khôn bà",
    Trách gì thì cũng phải trách mình đâu tiên, mình đã chọn sai đường đi, mình đã quá tử tế và nhún nhường + nhẫn nhịn, thà rằng ngay từ đầu mình ghê gớm và đanh đá đi, giờ hẳn là không có chuện gì, thà rằng ngay từ đầu mình sống đúng với bản chất và con người mình như lúc ở nhà bố mẹ dạy, hẳn là cũng sẽ không có gì, nhưng vì mình nhịn, vì mình muốn mọi ng nghĩ mình tốt và ngoan, biết điều, thành ra bây giờ mọi thứ đều lỡ dở .....
  3. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, như mình, khi chưa lấy chồng, mình ở trong 1 gia đình có thể nói là phong kiến và gia giáo, bố mẹ mình dạy mình từ cái nhỏ nhất dạy đi, sống làm người phải ntn, không được ăn không nói có, ăn gian nói dối, sống đúng với bản chất của mình, không bao giờ đc mơ tưởng đến những thứ của ng khác dù mình có thèm và thích đến chết...... nói chug là bố mẹ mình dạy mình rất rất rất nhiều,
    Khi bước chân về nhà chồng, cảm giác đầu tiên của mình là tự do, mình có thể làm mọi thứ mình thích và mình muốn mà không bị ai cấm đoán hay mắng mỏ, có thể ngủ dậy bất kỳ lúc nào, ăn uống vào lúc nào mình đói chứ không phải như ở nhà mình, ăn, ngủ, sinh hoạt có giờ giấc và kỷ luật .... Lúc đó mình cảm thấy hài lòng và thỏa mãn lắm ...
    Nhưng giờ, sau 4 năm láy chồng, cái mình mất nhiều hơn cái mình được (chỉ được 2 đứa con), còn đâu sự nghiệp, tài sản, tình cảm vợ chồng mình mất hết. Mình hoàn toàn không chơi bời, k đàn đúm, k nghiện ngập hay trai gái gì hết nha, nhưng mình thấy cuộc sống thật bất công, mình chỉ nói những cái đúng, những cái mình thấy chưa được, góp ý với chồng thì chồng im lặng, góp ý với mẹ chồng thì được bà nói "không phải dạy khôn bà",
    Trách gì thì cũng phải trách mình đâu tiên, mình đã chọn sai đường đi, mình đã quá tử tế và nhún nhường + nhẫn nhịn, thà rằng ngay từ đầu mình ghê gớm và đanh đá đi, giờ hẳn là không có chuện gì, thà rằng ngay từ đầu mình sống đúng với bản chất và con người mình như lúc ở nhà bố mẹ dạy, hẳn là cũng sẽ không có gì, nhưng vì mình nhịn, vì mình muốn mọi ng nghĩ mình tốt và ngoan, biết điều, thành ra bây giờ mọi thứ đều lỡ dở .....
    Cá không ăn muối cá ươn,,,,, Sai lầm lớn nhất của bạn là cái đen đen đó chứ không phải ở cái gì khác đâu bạn ợi. Bây giờ bạn sửa vẫn còn kịp chán, vì nhập gia tuỳ tục nhưng ngược lại đáo giang tuỳ khúc. Hãy sống thật với lòng mình nhưng phải hoà đồng với mọi người đừng để mình là trung tâm cho mọi sự rắc rối. Hãy quan tâm đến tất cả mọi người hơn nữa vì bản thân sự ích kỷ của bạn đã gây nên sự đổ vỡ ngay từ khi bạn quan niệm lấy chồng là để thoát khỏi cái sự cá ướp muối của gia đình bạn. 4 năm không phải là ngắn nhưng cũng chưa phải là dài trong cuộc sống vợ chồng vì đó chính là giai đoạn mà hầu hết tất cả ưu khuyết của cả 2 đều đã lộ ra hết cả và nếu còn yêu nhau thì sẽ khắc phục được còn hết tình yêu thì đây chính là "lý do không hợp nhau" của đa số các cặp chia tay. Hãy từ bỏ cái tôi, cái ích kỷ của mình trước đã, hãy xem lại quan điểm "cho "những gì ta sẽ "nhận" được cái tương ứng có khi nhiều cái còn được hoặc gấp mấy lần. Chúc đại gia đình bạn Hạnh Phúc trở lại!

Chia sẻ trang này