1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** sau hôn nhân

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vua_luoi, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatamxuan24

    hoatamxuan24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin gửi lời hỏi thăm tòan thể cánh đàn ông trong diễn đàn này. Và cũng mong rằng sẽ nhận được câu trả lời cho vấn đề tôi đang mắc phải. Tôi xin hỏi các quý anh một câu: Khi nào, trong hòan cảnh nào thì các anh từ chối nhu cầu âu yếm của vợ/ GF. Là phụ nữ, tôi không thể hiểu được tại sao chồng mình lại luôn cố tình thoái thác mỗi khi vợ chạm khẽ vào người, và sẵn sàng mọi lý do để được yên thân. Các anh có cho rằng tần số xxx là 1 lần/ tháng trong khi cả hai người luôn ở bên nhau là bất bình thường không? Tôi bối rối quá đi mất. Rất mong nhận được sự tư vấn của các anh.
  2. thanh05

    thanh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Tôi xin "đoán mò" 1 khả năng: anh ấy đi quan hệ bên ngoài, và bây h đã bị (hoặc đang lo) nhiễm bệnh xã hội, và sợ sẽ truyền sang và làm khổ cho vợ (nhưng chắc ko bị đâu). Nếu 1 vài tháng nữa mà anh ấy lại bình thường trở lại với bạn thì chắc đúng đấy.
    Vợ là cơm nguội của ta,
    Nhưng (lại ) là đặc sản của mấy thằng cha láng giềng
    Được thanh05 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 04/04/2005
  3. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ******** sau hôn nhân à..đó mới là món ăn chính đấy các bác ạ,nên fải ãn từ từ,vừa đủ no là OK rồi,đừng ăn no quá lại sinh ra thèm phở ( mà bản chất thằng nào mà chả thèm phở hoặc những thứ có nước )...******** trước hôn nhân thì cứ như là ăn vụng thôi,hay nôm na la món khai vị ấy mà,ăn vào càng đói thêm,càng cồn cào thêm nên cái món khai vị này nhiều bác thích lắm,ăn mãi đến khi đang từ khai vị mà trở thành món chính lúc nào chẳng biết,hậu quả là sẽ chẳng thèm ăn món chính và cả món khai vị cũng alê hấp luôn
    Còn cái món chính (TD sau hôn nhân) thì fải ăn thế nào cho đúng,phải ăn điều độ,khi ăn phải có tâm trạng thưởng thức,tuyệt đối không ăn khi đang no hoặc bị ép,không khí phải nhẹ nhàng ấm cúng,khăn bàn fải sạch sẽ (chứng tỏ ga giường fải giặt giũ thơm tho thường xuyên),lúc ăn nên ăn món nào trước món nào sau,tuyệt đối tránh ăn qua loa sẽ không tốt....nói chung là tâm lý cũng đóng 1 vai trò quan trọng,nếu không đang ăn mà cứ lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền thì làm sao mà ngon miệng được
    Còn chuyện phở thỉ khó tránh phải,bác nào mà chẳng đôi ba lần dùng phở,tuy nhiên cố gắng ăn ít thôi vì ăn phở nhiều dễ đau bụng và méo mặt lắm và lúc ăn phở xong nhớ chùi mép sạch sẽ khi về nhà kẻo cái món cơm nó đập cái món phở thì chỉ chết thằng ăn thôi ......tóm lại,khéo ăn thì no mà khéo co thì ấm
  4. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thấy chán.
    Đúng là lúc ăn khai vị thì thèm phát điên phát cuồng...bây giờ cái tâm lý cơm không ăn thì gạo còn đấy làm anh ...chểnh mảng...vợ ghét...hichic nhưng anh không thích được, chắc tại thèm ăn món khai vị mới
  5. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
  7. james_xyz

    james_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ra đuờng sợ thì công nông
    Về nhà sợ vợ lông nhông trong nhà
    /*-------------------------------------------------*/
    <<<=== SPAM.
    u?c harrykism s?a vo 15:43 ngy 05/04/2005
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
  9. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em xin được nhai lại lời cụ Ngạn:
    Đàn ông ai cũng ăn quà
    Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm
    Nhai cơm như thể nhai rơm
    Cho nên vẫn phải vừa cơm vừa quà..
     
    Hờ... Cơm nhai nhiều thì cũng thành rơm... Không thành rơm mới gọi là lạ... Ở đây ai đọc Liêu Trai Chí Dị chưa nhỉ??? Trong đó truyện tên là Hằng Nga thì phải... Câu chuyện đại loại thế này: Có một bà A này xinh đẹp lắm. Ông chồng mua một nàng hầu về. So với bà vợ thì phải nói là thua kém hơn nhiều nhiều. Ấy vậy mà ông chồng vẫn mê nàng hầu hơn và nói chung là quên tiệt bà vợ. Trong khi đó ở nhà hàng xóm. Cô vợ cả B thì trông bình thường, cô vợ lẽ nói chung là có phần hơn. Vậy mà anh chồng nhà hàng xóm vẫn mê cô vợ cả hơn. Bà A thấy làm lạ, lân la sang hỏi thăm bà B thì được bà B nói cho biết thế này. Tâm lý đàn ông nói riêng, con người nói chung bao giờ cũng ham thích cái mới lạ. Mặc dù chưa chắc đã ngon nhưng cứ mới là đã thích rồi. Bởi vậy nên cô ta bày cách cho bà A, về nhà làm cho mình thật xấu đi. Sau một thời gian tân trang hoàn toàn lại. Điều đó cũng như cách người ta refresh lại ấy. Anh chồng được cho cảm giác mới. Thế là lại mê lại bà A...
    Hà hà... Chuyện thì tầm phào nhưng chắc quái gì ai cũng đã lĩnh hội được. Có những cái thuộc về quy luật tự nhiên, ý chí con người chỉ áp đặt cho nó trong một thời gian chứ không thể nào mãi được. Biết thế nên thuận theo thế. TD sau HN muốn cho nó tốt đẹp phải hiểu nó là thế quái nào. Let''s me see your recipie I''ll make a cake like you....
  10. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    hic hic chung quy thì? "chưa cò thì? thè?m, cĂ thì? chàn"....

Chia sẻ trang này