1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi bạn tỏ tình, cô ấy im lặng nghĩa là sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmt264, 31/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    hi hi, Tùy theo quan niệm của mỗi người về tình yêu .
    Có người cộng trừ nhân chia mãi mới bắt đầu yêu ; Tình này gọi là tình, tiền, danh vọng .
    Có người yêu là yêu..trời gầm không nhả,
    Mỗi người có mỗi cách yêu ...
    Có khi vì yêu mà nhất định phải lấy cho được và cũng có khi vì yêu mà không nỡ lấy vì e rằng sẽ làm hỏng tương lai người yêu ....Yêu như thế mới gọi là " iêu "
  2. hahaidoan

    hahaidoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ban chi nhan toan qua mess the thi ai biet duoc ban noi that hay dua.con gai luon can o 1 nguoi con trai co ban linh ,tu tin va nhat la phai la cho dua cho minh.bac lam nhu vay thi lam sao du de chiem duoc o co ay 1 niem tin tuyet doi.bac hay tim co hoi de noi truc tiep voi co ay dong thoi cung se biet luon ca cau tra loi.chuc bac may man
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    im lặng là đồng ý
    phản đối là đồng tình
    có gì mà phải post lên đây ?
    Cùng sánh vai nhau trên bước đường dài
    Gặp việc lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận
    Vó ngựa xông pha đường dài muôn dặm
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xăm
    Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng
    Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    zmt post lên đây xem ý kiến các bác về vấn đề này thế nào thui, chứ với zmt thì cô ấy đồng ý hay không cũng không quan trọng, đằng nào thì zmt vẫn sẽ yêu và tỏ tình với cô ấy, từ lần đầu cho đến lúc cô ấy ... lấy chồng, và ... sau đó. Quan điểm của zmt là : Life is a battle, and I will fight to the finish.
    à, tiện đây zmt báo luôn với các bác là hôm nọ zmt hỏi thẳng cô ấy rùi, kết quả nè :
    ..........
    MyLove: nhung ma em noi thuc long nha
    MyLove: hien gio em k quan tam den chuyen tc dau
    MyLove: thuc day'' em k muon Y duong gi` het
    zmt264: uh
    zmt264: rui` ma`
    zmt264: ko sao
    MyLove: em muon noi truoc voi anh nhu the se tot hon
    zmt264: anh hieu ma`
    zmt264: anh co the doi em
    zmt264: vai nam cung duoc
    MyLove: k, em k noi la anh phai doi em
    zmt264: anh hieu, anh cung noi la` de anh to tinh vai nghin lan rui noi "yes" hay "no" cung duoc ma
    .......
    (chú thích : trước đó
    .......
    MyLove: anh a, neu CN tuan sau ranh thi minh di coi phim nha
    .......
    thê đấy ! các bác có lời khuyên gì cho zmt ko ?)
    Em yêu, giá như anh thoát khỏi mớ bòng bong của anh thì em sẽ là một nàng công chúa thực sự
    Chung' ta la` san pham cua hoan canh, nhung chung ta co the thay doi hoan canh ( dua minh den hoan canh khac, thay doi no, hoac thay doi quan niem ve hoan canh )
    See connect and make connect
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nếu quyết chí tấn công , hãy áp dụng câu : Đẹp trai không bằng ...chai mặt . oánh thẳng vào ...vòng đai ( trong sự giới hạn ; dịu dàng va` khung cảnh thơ mộng, mát mẻ ) nhất chín, nhì ...sình , được làm người yêu, thua làm người xa lạ .
    Còn thì theo mấy cái đối thoại kia mà lại nhút nhát, sẵn sàng chờ !!! lại đòi trường kỳ kháng chiến thì đến tết Congo mới xong . nàng sẽ em chã hoài nghe mệt lắm .
    Khẳng định là nàng chưa đoái hoài đâu !
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 04/11/2003
  6. lemainhu

    lemainhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ZMT có nghĩ là thật sự cô ấy vì hiện tại đang không quan tâm đsên tình yêu mà từ chối ban không, hay đó chỉ là lí do thôi ?
    Theo bạn, cô ấy là người như thế nào ? Nếu như cô ấy đang là học sinh hoặc có vấn đề phức tạp về gia đình thì lí do này còn có thể tin được. Nếu cô ấy là sinh viên, dễ thương, gia đình bình thường thì đây chắc chănd không phải lí do thật sự.
    Mà bạn có chắc bạn yếu cô ấy đến mức sẽ đợi cô ấy lâu như vậy không ? Theo mình, không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu.
    Bạn nên xác định rõ tình cảm của mình và của cô ấy. Bạn nên nhìn thẳng vào sự thât " vì sao cô ấy từ chối bạn " ( Chăc không phải là vì lí do như cô ấy nói rồi )

    Nói thẳng mất lòng, sorry nếu có gì không hợp ý bạn
  7. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cứ mạnh dạn hỏi thẳng cô ấy, ko sao đâu. Bạn mới chỉ gửi thư & nhắn tin thôi mà, có thể ng` ta nghĩ việc đó chưa chính thức, vì vậy, bạn nên hỏi thẳng thì hơn. Chúc thành công!
     Life without friend like the death without witness.
  8. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm của các bạn , nhưng có điều các bạn quên mất là giữa lời nói và hành động luôn có sự khác biệt, không phải cái gì ta nghĩ là cái gì ta nói, sự thực luôn nằm sâu trong tâm hồn mỗi con người, cả các bạn, cả tôi và cô ấy đều thế.
    Thôi, zmt out đây, các bác cứ ngồi chờ tin tốt lành nhé, chán khả năng phân tích của các bác quá đi mất thui. Hẹn các bác 2 tháng sau! Hic, sau một thời gian đi tìm sự tư vấn ở nguời khác đến giờ zmt mới phát hiện ra sự thật là chính mình mới là nhà tư vấn thực sự . Nhưng dẫu sao cũng 1 lần nữa cảm ơn sự quan tâm của các bác, các bác đã cho zmt thấy được nhiều điều.
    Chung'' ta la` san pham cua hoan canh, nhung chung ta co the thay doi hoan canh ( dua minh den hoan canh khac, thay doi no, hoac thay doi quan niem ve hoan canh )
    See connect and make connect
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 04/11/2003
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chào zmt264, anh không để ý lắm vào cái mục này nhưng không ngờ là chú. Đó có phải là Cô nàng 84 của chú không vậy?
    Coi bộ kết lắm rồi hay sao mà bảo anh xem có hợp tuổi hay không.
    Chú em dại lắm, cái kiểu tỏ tình qua thư hay email chỉ là chuyện dở hơi. Nhiều khi tỏ tình tận mặt mà còn không ăn thua nghĩa chi là tỏ tỉnh trên giấy. Người ta không thèm trả lời chú em là phải. Chú em nên rủ người trong mộng của chú em đi đâu đấy, một nơi mà chỉ có 2 người với nhau sau đó chú cứ việc mà hót lên như thế mới có hiệu quả được. Chứ mà tỏ tình qua thư, chú em cứ việc đợi cho đến khi có bé đó lấy chồng nhé.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    em đã nói rùi là em ko tin chuyện bói toán, nhưng nghe anh phán zui zui thì xin 1 quẻ vậy thui, chứ bảo trả tiền thì em xin miễn, số em thì thày bói phán đẹp lắm ( em sinh 9h kém sáng ngày 26/4/81 , thằng cu cùng họ với em nó sinh trước mấy phút chi đó, hay bố mẹ nó hoặc bố mẹ em nhớ nhầm thì em chịu).
    Còn chuyện nàng của em thì em tự lo được mà, xin ý kiến mấy anh để xem mấy anh xử lí như nào thui, chứ em thế nào thì em cứ vậy, trên theo đạo trời , dưới hợp lòng người thui!!
    Tiện kể thêm sự tình cho anh và bà con thấy đuợc vấn đề một cách rõ nét hơn :
    Em quen nàng trên mạng (tất nhiên em biết mặt nàng, còn nàng thì ko biết mặt em)
    Lần đầu hẹn gặp em và nàng gặp nhau 1 quán cafe
    Lần thứ 2 đi lòng vòng (trời mưa, em và nàng chùm chung áo mưa đi xe máy rất lãng mạn, có điều em tiếc những giấy phút đó nên đi thật chậm, ko chơi trò phóng nhanh, phanh gấp, sở trưòng của em)
    Lần 3 thì em tỏ tình, rất tiếc là vừa đưa thư thì nàng vù vào nhà rùi (sau đó nàng bảo là bây giờ ko muốn nghĩ tới chuyện yêu đương)
    Lần 4 thì nàng hẹn em đi xem phim (em đã kể rùi, nhưng có bác gì ấy ko để ý chi tiết này , thành ra nhận xét chưa chuẩn lắm) - nhưng chưa đi vì nàng lại mắc việc bận
    Ngoài ra em và nàng vẫn chơi thân với nhau!!!
    Thế nhỉ, mà em dặn bác cái nè, chuyện của em nếu bác lỡ bói thì bói cho kĩ nha, ko phải chỉ chuyện hợp tuổi mà còn nhiều chuyện khác - như bác nói đấy. (bác cần biet ngày sinh của nàng ko ?) Mà nếu tốt thì nói ra, nếu xấu thì bác cứ dấu đi, để xem em thắng lại thiên mệnh thê nào, he he.
    P/S : lá thư của em dài khoảng 30 trang, nếu mà nghe lời các bác nói trực tiếp thì khi nào mới xong, nếu có cơ hội để trực tiếp như bác nói thì em chắc ko chỉ nói thôi đâu, đừng nghĩ vì em yêu lần đầu mà thiếu bản lĩnh
    Dù cho trống ngưc zmt có đập thình thịch khi đứng trước em thì không có nghĩa là tay chân cũng run lẩy bẩy. zmt sinh ra đã là một chiến sĩ rồi.
    Chung' ta la` san pham cua hoan canh, nhung chung ta co the thay doi hoan canh ( dua minh den hoan canh khac, thay doi no, hoac thay doi quan niem ve hoan canh )
    See connect and make connect

Chia sẻ trang này