1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi bị đá làm thế nào để vui nhờ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi consoigiadangyeu, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. consoigiadangyeu

    consoigiadangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bị đá làm thế nào để vui nhờ?

    Mình vẫn yêu người ta,vẫn muốn tiếp tục nhưng người ta lại cảm thấy nhạt nhẽo rồi.Người ta cho mình cơ hội nói chia tay và mình đã làm vậy.Bây giờ cảm thấy buồn ơi là buồn.Có cách nào để trở lại là con người mình vô tư trước khi yêu ko các bác nhờ?
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo nói chia tay làm gì. Bạn có biết rằng sở hữu là quan trọng lắm không.. nếu bạn yêu nó thì cứ bắt nó ở bên bạn, chán là việc của nó chứ có phải của bạn đâu mà bạn phải thả cho nó đi đâu. Sống là phải biết ích kỷ, hiểu không
  3. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cái cách quái nào làm cho mình không buồn sau khi bị đá cả. Rõ vớ vẩn. Chỉ khi nào mình đang muốn chia tay lắm lắm mà không thể nói ra, đùng 1 phát người ta đòi chia tay trước. Lúc đó thì phải nói là mừng hết lớn.
  4. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    chứng minh cho nó thấy nó là một thằng ngu ngốc khi chia tay với bạn.
  5. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    hic, đúng rồi. chứng minh nó là thèng ngu bằng cách này nha. đầu tiên tìm thật nhanh 1 anh cao to đẹp giai, học hàm học vị, rồi tiền tài hậu vận, nói chung là mọi thứ linh tinh đều hơn nó.
    sau đó tìm thật nhanh cách nào đấy để anh mới này chịu chụp ảnh thật tình cảm với mình, chịu đi chơi chung với mình khi có mặt nó. rồi thì dán ảnh của mình với anh mới lung tung khắp nơi và tự hào khoe người yêu mới đấy.
    cách này bạn tớ đã làm và hiệu nghiệm đến nỗi mà nó quên luôn cả chuyện đau hay khổ gì đó. anh mới quay sang đổ nó mới chết chứ. nhưng mà nó không thích và cuối cùng anh cũ lại quay lại, ôi happy ending.
    but, nếu bạn làm vậy thì tức là bạn đang cố tình trả thù người cũ, và tim sẽ càng đau nhức hơn nếu kết quả ko tốt đẹp như ở trường hợp của bạn tớ, đã thế tớ và mấy đứa bạn xung quanh chỉ càng thấy thêm thương hại nó mà thôi.
    bạn hãy cứ suy nghĩ kĩ đi nhé
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    kiếm người mới để trả thù làm gì ? Nếu đối phương đã chán và muốn chia tay thì khi mình có người mới họ càng thấy nhẹ nợ thôi. Và khi mình còn yêu họ, làm vậy để chọc tức mà họ chả thèm tức thì còn đau khổ chất chồng khổ đau ấy chứ . Cái cũ ko đi sao cái khác tới đc, cứ nghĩ thế đi!
  7. consoigiadangyeu

    consoigiadangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cái kiểu giữ khư khư thằng đó bên cạnh mình ko hay ho lắm.Mình ích kỉ nhưng đổi lại mình chẳng được jì.Nếu nghĩ là mình được nó thì có hơi sai lầm ko?Nếu nó đã chán mình rồi thì mình ko nói nó cũng nói.Mấy ngày hoặc cứ cho là mấy tuần có nó mà ko vui vẻ cũng chẳng hạnh fúc jì.
  8. quyet_chi_lam_giau

    quyet_chi_lam_giau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc níu kéo đều không có kết quả gì đâu em ạ...nếu bạn trai em đã "chán lắm rồi" thì thôi...tha cho nó đi
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mình truyền lại lửa cho ku bạn trai vậy. Đôi nào chả lúc một trong hai chán nhau.
  10. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ở đời sống đạo hãy tùy duyên
    Tâm trí an vui chẳng lụy phiền
    Ngoại cảnh sáu trần không dính mắc,
    Nội tâm bát thức hãy điềm nhiên
    Niệm tưởng khởi lên liền buông xả,
    Chân tâm vắng lặng thấy bình yên,
    Ấy là chân thật cho cuộc sống
    Không bị lụy phiền cảnh đảo điên...?T?T
    --
    http://www.buddhismtoday.com/

Chia sẻ trang này