1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay cảm giác của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitxauxi123456, 20/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    buồn nhất trong đời nhưng lại vui nhất trong đời vì thấu hiểu đc thế nào là tình bạn và biết đc đâu là ngừời quan trọng với mình !!!
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: Buồn
    Vàng 2: Sao lại liên quan gì đến bi quan ở đây?
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng... chông chênh... hụt hẫng...
    Chả thiết tha cái gì cả... lúc nào cũng như ở trên mây... tình trạng đã kéo dài sang ngày thứ 14....
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    rất rất tốt.......
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thấy hối tiếc ...rồi lại thấy thanh thản ...rồi lại thấy buồn và cô đơn ...còn giờ chả cảm thấy j...chỉ thấy thèm iu 1 tí thui
  6. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn ,cay cú,tìm cách trả thù trong mấy ngày đầu sau chia tay,nhưng bây h thì chằng sao cả,phình phường rồi, "người yêu anh trên thế gian này còn rất nhiều,người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em" "một nửa thế giới này là phụ nữ".
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nếu tớ là người chia tay, thì tớ k cảm thấy gì
  8. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Dã man, ghét nhất con gái loại này "bắt cá 2 tay".
  9. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là tớ chả nhớ rõ cảm giác của tớ lúc đó thế nào nữa. Tính tớ hay quên, mà cứ cái gì càng buồn thì càng nhanh quên, thế mới hay!
    Hiện tại đang cực happy với tình iu mới nên cũng chả nhớ cái cảm giác bị đá đít đợt trước thế nào. Được cái tớ cũng dễ nhận ra sự thay đổi của người ta và đã kịp chuẩn bị tinh thần trước nên cũng không shock lắm. Buồn thì chắc cũng có. Nhưng biết đâu đấy lại là cơ hội để mình đến với người đến sau tốt hơn?
  10. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này