1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay cảm giác của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitxauxi123456, 20/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có lần vui, lần buồn, lần thì chả có cảm giác jì
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Là bởi ko yêu thế thôi. Đợt vừa rồi có nhiều lời than phiền về chú ghê á . Reply chú ở bên topic kia (bên kia bị kêu là cong nên lại phải chạy sang bên này )
    Dân IT thường có bề ngoài khô khan nhưng những người chị biết thì lại sống khá tình cảm . Ko chỉ có cậu đó chị biết là IT. Chị quen dân IT khá nhiều và nhận xét chung là thế.
    Chứ còn thích thì chị thích nhứt là dân Xây Dựng cơ
    Cơ mà nói chung cứ tính hay và chơi được, hợp cạ thì thích (bạn bè) thế thôi nhở.
    @ chủ topic (chống xì pham): dù thường là chủ động nhưng cảm giác 1 lần là buồn còn lại là đau đớn
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,, vậy là e đoán đúng,
    Nhưng sao lại than fiền về em nhỉ, mà than hay jì thì mặc, em chả bận tâm đến điều jì hết
    Ông anh em mặc dù em nói là nói chuyện kô hợp với em chứ qúy thì vẫn qúy . Ông ấy sống hơi trầm, em thì hơi sôi nổi,
    Hay chị làm quen với anh trai em đi, sinh năm 82 , cao những 1m77, hơn em 6cm, Bất công
    Nhìn fongđộ lắm
    Quảng cáo gà cho bà chị luộc
    @ chủ Topic- Muốn thay đổi suy nghĩ bi quan về yêu thì chỉ có cách- Cứ yêu đi, rồi sẽ biết, cuộc sống lúc nào chả fức tạp, đơn giản hay êm đẹp quá nhàm lắm
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic sau khi chia tay á ..tự tay cắt tóc mái tóc anh ấy thích rồi cặp tóc cho suốt ngày vì mái tóc đó anh ấy gọi mình là con búp bê khổng lồ của anh ý mà, chỉ vì muốn thay đổi thành một con người mới thôi ..nhưng tóc mới người có mới được đâu
    May mà chưa cạo đầu ....Nghĩ lại hơi hối hận vì cắt tóc xấu hẳn lẽ ra chia tay rồi mình phải xinh hơn người ta nhìn mình hoành tráng hơn người ta mới ức, mình dại thật

    @@@ blueriver + NGCK
    Cái đôi khắc khẩu nhưng mà đẹp đôi nhất Tuyệt Tình Cốc này ..hihi
    Trai đẹp mà gái xinh ..nhỉ
    Hai đứa bay giống chị và mối tình đầu thế , không phải oan gia không gặp nhau không phải oan gia không cãi nhau nhưng mà yêu nhau và đẹp đôi lắm lắm
    Tự dưng có suy nghĩ thú vị
    Mắt chị nhìn thì cấm có sai
    Hai đứa bay làm chị hồi tưởng lại mối tình đầu của chị đấy
    chia tay rồi bao nhiêu bạn bè tiếc
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Gớm cậu thông minh gớm cả lên ấy chứ . Gớm chị là chị phê bình chú, làm người ta mở cả 1 cái topic về mình đàn ông thế là ko được đâu đới
    Thôi hay để đợi chị về VN chơi thì giới thiệu nhể cái box tvty này chả ọp ẹp gì bao giờ
    Mà anh giai em thế là hơi bị ngon đới, thôi giao vào tay chị khác gì giao trứng cho ác , em mà quý thì phải thương anh giai em chứ
    @ topic: lại típ chuyện của mình: lần đầu tiên người ta ko dám chủ động nên mình cố gắng chủ động nhưng tất cả những gì nói ra được chỉ có mấy chứ "Mình xin lỗi" rồi nước mắt cứ lăn ko ngừng được. Nhưng có niềm vui nào là vĩnh cửu và nỗi buồn nào là mãi mãi đâu. Nên đừng vì sợ đau mà ngừng yêu.
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    bỏ mama thế quái nào mà bà chị nhìn ra kiểu này được
    Về đo lại mắt đê bà chị ơi. Kẻo chưa già mà đã lão nhá
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời ơi, em sung sưóng đến nghẹn ngào mất, bà chị Blu vào xem thế nào có ý kiến rồi chị em mình èn én en luôn đi chứ nhỉ
    Em muốn chết quá
    Bức tranh chị Linh khuê vẽ ra đẹp quá,
    @ chủ Topic- Thế yêu mấy nguời rồi mà bi quan thế, kể rõ ra xem nào,
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Topic nào nhỉ, sao em kô biết jì, có nhiều sự việc làm sao em biết đc, chị đừng đẩy em vào hòn tên mũi đạn nhá
    Ông anh em ác kô kém bà chị đâu, ác gặp ác có khi lại thành chính quả,
    P/s Lần đầu chị tự nói cơ ạh, bà chị hơi đc đấy,
    Lần đầu của em tất nhiên em tự nói, nhưng gái nó cũng đá kô thuơng tiếc, lớp 9 thì fải,
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi chẳng biết được tại vì hai đứa bay đẹp đôi trai thanh gái lịch làm chị nhớ lại mối tình đầu của mình ..anh ấy đẹp zai lắm lắm...chẹp chẹp
    Nhưng mà lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau như mổ bò ý lại còn hay ghen tuông như nhau nữa chứ .
    Kể ra mình cũng dễ thương nên zai nó cũng thích.
    Anh ấy đáng yêu gái nó cũng thèm .
    Thế là cãi nhau suốt ngày ..ức chế cực lại còn nhớ lại và ghen tuông với chuyện quá khứ nữa chứ
    Như phường chèo chia tay 5-7 lần lại nối lại như thường
    Nhưng mà càng cãi nhau càng iu nhau mới lạ
    Tại bọn bay mà làm cho chị nhớ lại chuyện xưa ..hic
    Mà mắt chị thì cung Bọ Cạp đấy tinh lắm nhìn chưa sai bao giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này