1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay cảm giác của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitxauxi123456, 20/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận
    @ chủ Topic- - Hình như bạn yêu lần đầu, đúng kô nhỉ, cứ yêu tiếp đi, yêu nhiều vào, nhá
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    toàn tâm toàn í hơn cho người yêu mới ,và quyết định lấy làm chồng >>>> sắp co baby . >>>> hạnh phúc ngập tràn .
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cậu chỉ được cái chối tội thì nhanh ko ai bằng thôi . Thôi liệu mà biết đường hối cái, quay đầu là bờ, buông đao thành phật (như chị đây này )
    Chít dở, 2 ác gặp nhau thì oánh nhau vỡ đầu mẻ trán ko chết cũng bị thương thì toi. Tình hình là phải xem xét nhể
    Lần đầu tự nói vì thấy khoảng cách ngoài đời thì ko lớn nhưng khoảng cách trong lòng lại quá dài, cả 2 đều trẻ con, tự ái, cố chấp, hiếu thắng (giờ mấy tính xấu đấy vưỡn thi thoảng lòi ra ). Nghĩ đã ko dám thì mình dám. Đúng là 1 thời trẻ dại, sau đó cắt 1 phát mái tóc dài 2/3 lưng thành gần như tóc tém . Sau hối hận thì quá muộn, tóc thì dày nó mới xù tung lên như cái chổi xể trên đầu , giờ vưỡn giừ mấy cái ảnh thời kì đen tối đấy, thi thoảng chỉ dám xem 1 mình, cấm ko dám khoe ai
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nói thế là kô đúng nhá, cái jì em trực tiếp gây ra thì em mới là có tội, còn gián tiếp em kô gây ra mà tự fát sinh ra thì em vô tội
    Em nói ác thì có jì chị fải sợ, chị còn là Mama ác ấy chứ, chị gây thương nhớ cho 1 cơ số anh + em zai zại zột ở đây,
    Đúng ra chị ác hơn cả Mama , nhỉ
    P/s------- Bà chị đang tự nói về mình như 1 nguời chung tình, 1 nguời sẵn sàng hy sinh...tóc... vì 1 nguời khác
    Ngưỡng mộ, ai yêu bà chị, đọc dòng này chắc tin tuởng chị lắm, chị nhỉ, có cần em gọi nguời cần đọc vào đọc kô
    @ Chủ Topic- ---------Lần đầu mình bị gái đá nhưng mình vẫn vui đến tận bây giờ, thật đấy, kô có jì hối tiếc cả, chơi than cùng nhau từ năm lớp 6, 4 năm thân thiết có bao kỷ niệm, bây giờ nó lấy chồng rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp đi uống coffe, vẫn muốn yêu nó nếu nó bỏ chồng <---- thế đấy, chết kô chừa
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ô hay chú chỉ được cái bụng ta suy ra bụng người là tài chị chưa ọp ẹp bao giờ, làm sao mà gây ra lắm tội thế phỏng lại cũng ko đình đám hot girl như em My , em Dê lại già òi thế mà nỡ lòng nào gán tội thế làm chị già cũng ko được yên thân
    Mà chú lại suy luận, nghĩ xấu về chị òi, thích thì chị kể cho nghe trực tiếp hiệu quả ghê gớm hơn nhiều chứ post lên đây chỉ để chia xẻ với bà con thôi. Chị ko phải người chung tình, chị nghĩ thế bởi chị chỉ yêu nếu chị thấy người đó xứng đáng với tình yêu của chị. Một khi ko còn thấy xứng đáng nữa là chị sẽ quay lưng đi ngay, có thể đau đớn nhưng tuyệt nhiên ko quay đầu nhìn lại như chú.
    Kể cả lần đầu cũng thế, giờ vẫn gặp, vẫn quý, nghe tin cưới vợ sắp có con ko về được vẫn gọi điện chúc mừng. Chia tay thì chia tay nhưng đừng để thành coi nhau như kẻ thù
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới đi ọp 1 lần nhưng tháng 11 năm ngoài với F69, lần đó đong vui lắm , lâu lắm rồi, mấy lần gần đây em kô đi thì gây ra jì đc ?
    Em quay lại bởi đó là nguời đầu tiên em yêu, sự thật là vây đấy, có những cái kô thể nói kô yêu là kô yêu luôn đc, kô xoá đi đc, chỉ chôn sâu duới đáy thôi
    Trên mạng em nói ra thế còn ngoài đời khi gặp em nó, 1 suy nghĩ dù nhỏ nhất liên quan đến yêu cũng kô có, chỉ có ở đây em mới có thể nói ra hết những jì mình cất giấu
    Ôi, nghe thảm thuơng nhỉ, thôi chuyển chủ đề
    Cái vàng vàng ấy, em chưa có ai coi em như kẻ thù, tất cả vẫn đang và đều là bạn tốt
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Tâm sự ác liệt quá.
    @ Chủ topic: Topic này chung chung quá, mà sao chia tay lại bi quan về tình yêu, cùng lắm sau khi chia tay thì ngại yêu thôi, gặp đúng đối tượng thì sẽ lại bừng bừng khí thế ý mà.
    Dù sao cũng phải tặng cho topic này cái khóa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này