1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay liệu có thể là bạn ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi unbreak_my_heart, 29/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay liệu có thể là bạn ???

    Chào bà con, nhân dịp năm mới,tui co một chuyên mục cho bà con tham khảo , mong ba` con ủng hộ cho tui nha.
    Theo mọi người, sau khi chia tay, liệu hai người có thể làm bạn với nhau được hay không?
    Bà con cho biết ý kiến với
  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm ai ơi ! từ tình yêu đến tình bạn đâu phải dễ . từ tình bạn đến tình yêu thì dễ chứ tình yêu đến tình bạn khó lắm.
  3. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    1 điều ko thể...Hic..Cốc nước đã đổ thì ko thể đầy lại như cũ...Như tui nè...Hic...Chuối..Bây giờ có cho tiền cũng ko quay lại..Hic...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  4. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ là em lai phỏÊi tỏằ mỏằY hàng à, chĂn nhỏây, thỏ 'ỏằf em nói trặỏằ>c nha.
    Theo em ẵ, không yêu nhau thơ thôi, làm gơ mà cỏằâ phỏÊi trĂnh mat nhau chi cho nó thêm khỏằ. ngặỏằi ra. không có duyên yêu nhau thơ làm bỏĂn câng 'ặặĂc chỏằâ. Nói thỏ thôi, chỏằâ em biỏt làm thỏ khó lỏm chuâ, nhặng mà em cỏằâ nói bỏằôa, trúng thơ trúng chỏÊ trúng thơ... trặỏằÊt. Vơ em không co kinh nghiêm ỏằY mĂy cĂi vỏằƠ nơ
    BĂc nào có kinh nghiêm làm ặĂn chia sỏằ cho em 1 ưt nhĂ
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chậc! có rồi vẫn quay lại được, cái chính là động lực của TY là gì, bắt đầu là TB thì vẫn quay lại được
    anh vẫn quay lại được đây nè... bây giờ là bạn rất thân là đằng khác!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Có chứ , được mà .
    Không những sau khi chia tay sẽ thành bạn mà sau khi chia tay chắc chắn sẽ thành bạn thân .
    Hãy thử 1 lần xem , bạn sẽ biết ngay mà !!!

    I Never Forget You , HG !!!
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    cái này thì tuỳ thui
    có những người sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn với nhau ,thân là đằng khác
    nhưng cũng có những người sau khi chia tay thì đã coi người ấy như kè thù của mình



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  8. nu-hoang-mafia

    nu-hoang-mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tuỳ từng người chịu hiểu mà làm bạn thui.
    cÁI đó còn phụ thuộc vào cả đôi bên nữa
  9. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Điều gì mà chẳng có thể xảy ra. Có những người sau khi chia tay một thời gian lại rất rất thân là đằng khác, tiếc là thân với người khác thui !
    hì hì, nói đùa zậy thui, chứ cái chính là tuỳ vào chúng ta, nhưng đúng là khó thiệt.
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ừa há ! Như em đây nè chưa yêu nguời ta người ta mới để ý đã tránh mặt rùi nữa là yêu -----------> em sợ mấy vụ này lắm --------> em luôn cho răng yêu sớm chuốc khổ vào thân thôi hhhee ---------> còn bé thì hãy tránh xa tinh yêu .

Chia sẻ trang này