1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay liệu có thể là bạn ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi unbreak_my_heart, 29/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hơi quá hả anh ?có lẽ vậy đây vì con gái ích kỉ lắm ,chỉ nói mồm thui chứ trong lòng lại ko muốn như vậy,ví dụ như em chẳng hạn :D



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  2. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Nhưng , như em nghĩa là ntn hả Chip ???
    Con gái thì tui không biết , nhưng tui sau khi chia tay xong vẫn là bạn được mà , không những là bạn mà còn rất thân
    Khi nào có bạn gái hay bạn trai mới thường kể cho nhau nghe để xem có duyệt được không ?
    Tôi thấy tình bạn sau tình yêu mới thực sự là một tình bạn rất tuyệt vời , đó mới là đỉnh cao của 1 tin`h bạn đích thực

    I Never Forget You , HG !!!
  3. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những gì Rose nói chỉ là một phần con trai thôi, chứ ko phải con trai nào cũng có thể chấp nhận quay lại với một tình bạn nhu Dart cả. Nếu Dart đã có một tình bạn đẹp như thế thì thật đáng chân trọng. và dart cũng là người thật may mắn. Rose mong muốn cũng đc như Dart, và thật sự rose rất rất muốn nó sẽ đến với mình, vì rose luôn luôn chờ đợi và chờ đợi.........
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  4. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có 1 lí lẽ riêng, nhưng mà dù sao nó cũng phải tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi người, neu 2 người gặp nhau rồi yêu luôn, ko qua bước trung gian la tình bạn, vạy thi khi chia tay thì sẽ thế nào?
    Co thể khi yêu nhau, hai nguời đó đã nói là, " nếu có chia tay thì sẽ vẫn là bạn" ,ban có thể yên tâm về lời hứa hẹn đó, nhưng nếu như chẳng may chuyện đó xảy ra với hai người đó, thì liệu họ có làm được như lời họ nói hay ko?
    Thwr đạt địa vị các bạn váo đó xem nao, nếu bạn là con gái, ban co thể tiếp tục nói chuyẹn như hai người bạn bình thường với người con trai kia dc ko? Còn nếu bạn la con trai thì bạn có còn muốn nói chuyện với cô người yêu cũ ko? ----> Hơi bị khó đấy.
    Đúng là vấn đề này hơi bị phưc tạp đấy, chứ ko đơn giản như các bạn nghĩ đâu
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    to dart:ko như thế nào hết nhưng nếu được như ông thì quá tuyệt vời
    nhưng ai cũng đc như ông đã tốt
    còn nhiều người muốn như vậy cũngko đc,nó có nhiều vấn đề lắm
    trẻ con như ông ko hiểu dc đâu he he



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  6. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chia tay xong---> tử thù của nhau, nhìn thấy là phát khiếp, (điển hình là vụ Ku L, snow nhờ)
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    nguyên nhân là do các ông các bà các cô các chú các bé gái bé giai có đứa nào yêu nhau quái đâu, mới tưng tưng một tí, quý quý rồi yêu loạn cả lên... rồi chia tay thì sứt mẻ tùm lum... thật sự yêu nhau thì khi chia tay cũng không phải là quá đáng lắm đâu....
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    làm bạn thế nào đc nữa?? thế này nhé chia tay nhau chắc chắn phải có lí do gì đó bắt nguồn từ 1 trong 2 người nhất định phải đau buồn hay có chút gì đó tức giận hận thù..thế thì làm sao còn làm bạn đc nữa.. gặp nhau chỉ thêm ngại ngùng thêm mà thôi. chả lẽ vẫn còn trò chuyện tươi cuời như xưa á' hơi hiếm xưa nay. truờng hợp đó evil chưa thấy bao h à nha!!!!!!
    SOUL SHOULD NEVER BE SOLD..LIE SHOULD NEVER BE TOLD .. BABY
    [​IMG]
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó mình cũng nghĩ như bạn đố mà bình thường như trước
  10. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tui bảo nè, ai bảo la "hơi tưng tngw một tí hả" yêu rui người ta mới khó xử chứ.-----> ngốc
    To EVIL: Thế nhỡ chia tay ko phải vì cãi nhau hay hận thù gì thì sao hả? Nhỡ vì một lí do gì đó , vd như là...tự nhiên thấy chán nhau thì sao( có thể do yêu lâu quá, và phát hiện ra minh yêu ngươi đó thấy ko thoải mái).Như thế chảng hạn.Vạy thì chia tay xong co nhìn mặt nhau dc ko?Mà ngươi con trai vẫn yêu người con gái đó???
    Trả lời hộ cái đê

Chia sẻ trang này