1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay một cuộc tình ..... con người ta sẽ ??? !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước em nghĩ anh xứng đáng để em có thể chết vì anh..Giờ khi chia tay em chợt nhận ra mình ko đáng phí mạng sống vì một người ko đáng..Nên em vội vàng đi tìm người xứng đáng khác để em trao gửi mạng sống của mình...Anh vui vẻ nhé
    Chắc cô bé đó nghĩ như thế này
  2. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    ngu gì...làm lại từ đầu thôi 
  3. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay một cuộc tình ..... con người ta sẽ ??? !!!
    Theo quy luật cuộc sống , thì sẽ đi tới một cuộc tình mới ...
  4. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời thấy nhảm
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    sau 1 cuộc tình với mình thì đi tìm 1 thú vui mới và cái nhàm chán mới...ví dụ như chia tay 1 đứa con gái khác chẳng hạn...
  6. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    nhẹ nhàng...thanh thản....mình đã ko lầm...ko lầm một chút nào....chả thèm tiếc....bát nc đổ đi ko bao giờ hốt lại đc...ơn chúa...bài học đắt giá fết
  7. Baby_ghost86

    Baby_ghost86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    không dám chắc là không có chút nuối tiếc nhưng sự đã rồi đành chấp nhận và ĂN CHƠI THÔI BÀ CON ƠI
  8. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là tiếc rồi...tiếc là mình đã quá hi vọng vào cái mình biết đã chả còn cứu vãn đc từ lâu...tiếc cho khoảng thời gian mình bỏ ra cho nó....nhưng chả sao cả...cái gì đến sẽ đến...Nôel sắp đến rồi...hi vọng đêm Nôel ko có ai fải tiếc nuối những gì đã qua...ngày chúa ra đời...jây fút bắt đầu những cái mới...niềm vui, hạnh fúc....nỗi buồn chỉ là thoáng qua ...tương lai ở fía trc... ăn chơi đập fá trc cái nhỉ
  9. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chưa có cảm giác này bao giờ nên ko dám nói
    Mà tệ thật, ko hiểu sao mấy bà ở đây ra làm sao mà toàn bị người ta bỏ ko vậy?
    Khổ thân
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con ...ko biết thì dựa cột mà nghe.Cái vấn đề ko fải ai bị bỏ ...mà là sau khi chia tay...dù là vì cái gì đi nữa cũng chả fải chuyện dễ dàng mà quên đi thói quen 1 thời là nhớ đến ng đó....chứ yêu rồi bỏ nhau thì chuyện thường fố huyện....chứ chả fải bị làm sao hết... với nị cuộc đời vẫn còn lắm gã mang họ Sở sau lưng....mà fải vạch áo lên rồi thì mới thấy đc,nhờ !!!

Chia sẻ trang này