1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay một cuộc tình ..... con người ta sẽ ??? !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    eo ơi
    vào spam kìa
    xấu hổ quá ^^
    cảm thấy thế nào nhỉ ?
    CHIA TAY ư ? tui dám là tui sợ đến già quá
    đau khổ ư ? chắc ko thể dùng từ đó để diển tã rồi
    chán ....ah` uh` nhưng cảm giác nó sâu hơn nữa nà
    quay lại thì ko thể ?
    mà bước tiếp thì ko dám
    cái cảm giác sợ sệt đánh bật con người out ra ngoài 1 sự nhen nhóm của 1 cuộc tình mới T_T
    sợ lắm
  2. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    À, em hiểu roài, vậy là phải vạch quần vạch áo nhau ra thì mới biết được hà.
    Tội bà thiệt, bao nhiêu lần rồi?
    Ngại lắm
  3. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Chậm tiêu nhỉ...có cần vài viên thuốc xổ ko? nhồi nhét các loại bã nhiều quá nên giờ ko còn chỗ cho những thứ khác nhỉ....tội nghiệp...chả biết gì thì thôi ...ngại làm gì...ai nỡ trách
  4. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vỡ mồm
    sao nặng lời thía
  5. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương mà bà cứ nhăm nhăm vạch áo người khác thế thì bị đá là phải rồi, lại còn đổ cho ai nữa.
    Lại còn kêu tui toàn bã hả...
    À, giờ mới biết...
    Rốt cục lại là do mình, tệ thật!
  6. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Đọc chỗ nào thấy ng ta đổ lỗi cho mình thế?? cuống quá nói liều à thôi nôel.... chả tội gì tranh luận cho nó thêm chật đất.... Giáng sinh vui vẻ cả nhà ơi
  7. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà xin lỗi Hina đi,em nó đã bị thất tìn rồi còn hùa nhau vào mà tờ rêu nữa, khổ hơn thằng răng vổ
  8. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, vậy mà mình ko biết, nếu biết trước thì.......
    Chắc bà giận tôi lắm, giận đến mất ngủ-->suy nhược thần kinh-->....
    Mình thật có lỗi.
    Ân hận quá há há
  9. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    pó tay các chú...simi nghe đc tin vịt ở đâu thế tớ vẫn ăn ngủ điều độ cám ơn các ấy quan tâm.... ăn no rồi đi chơi đây....hehe
  10. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    khoeAf thì cũng có tiếc thật nhưng sự đã roài ....cố gắng sống vì mình bù lại những ngày tháng phải lo nghĩ cho cả hai người thôi!!!!Ví dụ có là con gái mà bị đá bất ngờ giống mình thì cũng khá là đau đấy nhưng có lẽ cần phải học xem thù ghet một người làm mình đau nó thế nào.....mình cũng chỉ như một quẻn sách mà người ta đã đọc hết roài thì có lẽ gì mà người ta phải đọ lại đúng không?Vì thế việc chờ đợi chẳng qua là một sự ảo tưởng che lấp sự yếu đuối kém cỏi không biết chấp nhận sự thật mà thoai

Chia sẻ trang này