1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay một cuộc tình ..... con người ta sẽ ??? !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    à à
    nguyên nhân là đây từ từ chuyện đâu có đó mà
    thảo nào
    bình tĩnh
    các bác bình tĩnh ( và đừng nói em xì pam bài nhá )
  2. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    ko thì nó là cái gì nhỉ
  3. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ko nó thì là gì
    Phản đối spam
  4. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ
    em có bít chi đâu
    thế bác Totti đang làm gì thế
    e hèm yêu cầu bác phát biểu ngay cảm tưởng sau khi chia tay chia chân người yêu nèo
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chắc chắn là xì pam đúng ko hina...mọi người thấy em nói thế có đúng ko???xì pam là ko đc...he he he he...
  6. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    À ..thì.. cũng..
    Còn vụ đàn bà hả, ôi giời chia tay thì thôi, hơi đâu mà mất thời gian..., đàn bà chỉ là sản phẩm của chúa được sinh ra để phục vụ đàn ông và để tô điểm cho cuộc sống thôi:
    chúa tạo ra vũ trụ và người thấy nó thật đẹp
    chúa tạo ra các vì sao và thấy rằng nó rất đẹp
    chúa tạo ra mặt trời và các hành tinh và thấy rằng nó rất đẹp
    chùa tạo ra trái đất và thấy rằng nó rất đẹp
    chúa tạo ra các loài cây và động vật và người thấy nó rất đẹp
    chúa tạo ra đàn ông và thấy rằng họ là 1 kì quan và cần được phục vụ, chăm sóc
    và chúa tạo ra đàn bà để làm nhiệm vụ đó, ngưòi nghĩ rằng:thôi họ sẽ tự trang điểm sau
    Nói vậy thì cũng hơi oan, đàn bà cũng rất quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là ở khoản tái sản xuất con người, không có đàn bà thì đàn ông không thể có con
    Nói chung đó là nghĩa vụ, trách nhiệm và là vinh hạnh của người phụ nữ, vì vậy đàn ông ko nên mất thời gian với họ.
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cứ thử vài lần ko mất thời gian đi biết ngay ấy mà...
  8. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    câu này fải là.: ko có đàn bà sao có đàn ông chứ nhỉ
    mà cứ thử ko mất thời gian với họ xem...có gì FT cứ thử trc rồi về truyền đạt kinh nghiệm mấy chú hổ đực trong này nhé
  9. MasterX

    MasterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    không có đàn ông thì đàn bà làm sao có chồng
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    thế ko có đàn bà thì đàn ông sao có vợ nhỉ....đàn ông ngồi nhìn nhau chắc
    Được hina_chan sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 29/12/2005

Chia sẻ trang này