1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay một cuộc tình ..... con người ta sẽ ??? !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 19/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có ai phủ nhận cái đó đâu, đó là nghĩa vụ của đàn bà mà, thì đàn bà sinh ra chỉ để làm vợ đàn ông, rồi đẻ con và hầu hạ chúng ta. Kể cũng khổ thật.
    huhhhh.. Buồn lắm
  2. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    lại thêm 1 chú cứ "ngây ngô con gà gô" thế này...buồn nhỉ
  3. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tôi nhắc nhở anh em thế thôi, chứ thấy bây giờ loạn quá, nhiều chú mất thời gian rồi tiền bạc vào mấy cái vụ này ko chịu được, phải luôn nhớ vị trí của mình trong cái xã hội này, cần phải lập lại trật tự, vùi dập...
    Kể ra làm đàn bà cũng khổ thật, tôi mà là bà tôi đi chuyển giới tính từ lâu roài
    Buồn
  4. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    quên mất vị trí của mình rồi à giờ là thế kỉ 20 nhé...ko fải 19 nữa đâu mà cứ mơ tưởng viển vông vùi với chả dập.đã vùi dập đc ai đâu mà sủa to thế ko biết....pó cẳng
  5. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một mình tôi ko thể nào vùi dập hết bọn đàn bà được, vì vậy để thành công thì trước hết cần phải tập hợp anh em và giúp họ giác ngộ theo tư tưởng Ftotti, sau đó chúng ta sẽ cùng lập lại cái trật tự, nhưng trước hết là trong cái room này, cần phải vùi dập ngay những phần tử *********, đầu tiên sẽ là bà Chan nếu tiếp tục ko chịu hối cải...
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    mạn phép các bác cho em hỏi cái này nhé...quả trứng có trước hay con gà có trước nếu bác nào trả lời đúng thì sẽ biết ngay đàn ông wan trọng hơn hay đàn bà wan trọng hơn...
    đàn ông là cột trụ của nhà ai lại đi cãi nhau với cái tuờng thế???mới lại các cụ chẳng có câu đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm...ko có nhà thì tổ ko ấm đc...mà ko có tổ ấm vào nhà lạnh lẽo như ko...đừng cãi nhau nữa...thà để thời gian cãi nhau để mà dành lời ngọt ngào cho nhau ( tán tỉnh ) có phải tốt hơn ko cơ chứ...hina ít nhời thui...con gái gì mờ đanh đá lại còn lợi dụng xì pam nữa...FT đàn ông ko nên chấp nữ nhi như thế chứ...
  7. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi, tại ko kiềm chế được, cũng ko định nói đâu, nhưng thấy vậy ko chịu nổi, ai đời ở đâu đàn bà lại ko chịu an phận thủ thường, đàn ông nói lại con cãi lại nhem nhẻm, thấy vậy ai chịu nổi.
    Mà nói vậy rồi mà bác còn lại định mất thời gian tán tỉnh bọn đàn bà sao?
    Chán bác
  8. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ho hoho ho
    sao chỗ này lại trở thành chỗ TRANH LUẬN CHUYỆN ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ NHỈ ?
    DẸP dẹp đang tình yêu cơ mà
    à ờ nhưng dù sao thì
    Totti nói quá đúng
    ko có đàn ông thì đàn bà ko có chồng
  9. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    các bác đi cãi nhau với Hina thì thà cãi cái đầu gối còn hơn , mà phải là loại củ nạc đấy nhá, thế nó mới.... giống
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy ở đâu có tranh luận là thấy bóng dáng ông thầy dùi simi...bon chen ít thôi em ơi...toàn vào đá đểu,quái vật!!!Có ngày mọi ng đánh nhau chít.Lại còn a dua bắt nạt thiểu số nữa,tội nghiệp hina!!!
    Về vấn đề đang tranh cãi thì nói chốt lại là,chẳng qua 2 phái đều muốn tôn lên vị trí của mình.Xét cho cùng thì đàn ông ích kỉ khi nghĩ rằng bổn phận của phụ nữ chỉ là gia đình và con cái.Xa rồi cái thời quẩn quanh phụ nữ là cái góc bếp xó nhà...giờ ai cũng có con đng sự nghiệp riêng của mình...dù là bất cứ ai đi nữa..thế nên đàn ông con trai chẳng có quyền gì mà đc phán xét ở góc độ của riêng mình cả.Hãy cứ nhìn vào thực tế xem tại sao chúng tôi lại phản ứng thì sẽ biết.Chúng tôi không muốn đề cao mình,cũng không muốn đua tranh xem ai hơn ai,thế nhưng không muốn ai chạm vào lòng tự ái,muốn ai nói rằng"Phục vụ chồng con" đâu.Đấy là trách nhiệm của chúng tôi,chứ đường hoàng chẳng phải là nghĩa vụ..chúng tôi chả ăn bám chồng,nên làm gì có từ "phục vụ" ở đây???
    Thôi chẳng qua tranh luận tí thôi,chứ giờ ông nào to còi,sau chả về xun xoe với vợ.Nhiễu!!!.
    Đá qua cái topic chút không bảo xì pam.Theo ý kiến tớ thì sau khi chia tay,có thể con ngta sẽ đau,nhưng đau để mà nhớ..Nhớ những gì ngọt ngào,nhớ cả những gì sai,để sau này khỏi ngã lại(trừ những đứa bị phong-không bít đau- thì mới ngã đi ngã lại nhiều lần thôi).Nhưng không ít trường hợp chia tay 1 cuộc tình,hậu quả là có kẻ ngẩn ngẩn ngơ ngơ tay nhặt lá chân đá ống bơ...chẹp,thiện tai..thế mới bít sung sướng thay cho những ai chưa yêu...yêu vào thì hỗn tạp lắm,vui buồn sướng khổ lung tung beng,chả bít đâu mà lần,mất hết cả lí trí...Nhưng mờ ai đã chót lỡ yêu rồi thì cũng chả sao..cứ tận hưởng thôi..làm sao để nếu có..thì cũng chả đến nỗi như tớ nói..kẻo lại...

Chia sẻ trang này