1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay một cuộc tình ..... con người ta sẽ ??? !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 19/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    thì ko nói lại bảo ko có miệng...fục quá chả nói nên nhời thế nên lên tiếng tí...gọi là có tiếng ng ..ai ko hiểu lại tưởng mình chấp nhặt em nó...oan chế chả hiểu ý gì hết...chán cả nhà.
    ku sini: bi ke-fun nhá
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ...hết ý kiến...
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Không có đàn bà thì làm sao có đàn ông Zzzz Sinh sản vô tính .
    Trước đây bàn bà đòi bình đẳng vì bị coi thường .v.v. Thời nay đàn bà đòi bình đẳng vì ăn không ngổi rồi ko có việc gì làm ..........................
  4. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao tự nhiên ở đâu lại lòi ra thêm 1 bà Hina nữa vậy?
    Kể ra bà pool gì đó nói cũng có vẻ đúng, thôi nhưng mà cố làm gì, số sinh ra đã vậy rùi thì phải chịu thôi.
    Ý kiến làm gì nữa cho mệt
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hờ..hờ..trong từ điển ngôn ngữ học của con gái chúng tôi bi chừ không có "số nó vậy" và "chấp nhận"...không ai muốn khẳng định cái tôi cả,trừ khi bị đẩy đến mức vỡ oà ra thôi...đừng nói với chị em kiểu đấy.Giả sử sau này vợ ông mà cũng chỉ an phận như ông nói thì bảo đảm 3,7,21 ngày ông ngán...Vợ là người chứ gà công nghiệp đâu???,mà bắt ru rú ở nhà,làm bạn với mấy cái nồi cái chảo?
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    sao gà công nghiệp lại đi với cái nồi và cái trảo thế???pin này trong thế mà đầu óc ăn uống phết nhờ...đáng nhẽ ra như mình là mình nghĩ đến ổ trứng mới đúng......
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hế hế,có thực mới vực đc piny chứ...Ví như thế để cho nó sinh động,vì chả ai muốn vợ mình giống con gà CN cả.Đang H5N1 mừ.
    Gớm,nghĩ gì chả nghĩ,nghĩ đến ổ trứng.Cái ổ trứng là phát sinh nhiều chuyện lắm đấy nhá,1 con gà đã đủ,1 ổ nữa thì..,cứ gọi là chết vì lao lực.
  8. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bà nói cái gì
    Đúng là đàn bà..cgh
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    phát ngôn thiếu suy nghĩ + cái gì cũng ko hiểu...
  10. kenzo_winter

    kenzo_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi thì chúng ta nên quên người đó đi
    càng nhớ sẽ càng làm khổ mình thôi,sẽ cảm thấy hụt hẫng,thiếu thốn tình cảm đó.tốt nhất là trả hết những kỉ niệm của ng đó với bạn.nó sẽ giúp bạn quên đc ng` đó nhanh hơn!!!111he he he

Chia sẻ trang này