1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay thì cần bao nhiêu thời gian để có thể yêu lại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lauraandI, 29/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chưa xác định được. Nhưng mình có quen ông anh, mới chia tay tỏ vẻ đau khổ lắm nhưng mà chỉ vài ngày sau đó đi tán em mới rùi. thế đấy. tụi con trai chỉ được như thế thôi, đừng tin người ta sâu đậm
  2. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Miệng thì nhai nhải "Anh phải nói với sự thật là anh vừa mới chia tay đc 6 tháng thôi, sợ làm em khổ" Thế mà vẫn hẹn gặp vẫn nhớ nhung như đúng rồi í!
    Nhìn ngoài thì ai cũng tử tế... Đúng là thời buổi lẫn lộn chạ bít đâu mà nần~
  3. sickworld

    sickworld Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa ''Vợ''
    Về mặt triết học: Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta.
    > Tình yêu qua các môn học / Định nghĩa ''Hôn''
    Về mặt kinh tế: Vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được.
    Về mặt tài sản: Vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được.
    Về mặt xã hội: Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại thì lại không nhận.
    Về mặt cổ học: Vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.
    Về mặt sinh học: Vợ đáng sợ hơn mãnh thú, vì họ là sư tử.
    (St)
  4. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thực ta con trai hay con gái cũng có người này ngưòi kia. Cái chính là phụ thuộc vào suy nghĩ và tình cảm của mỗi người.
    Có những người chia tay xong, vẫn cười vẫn nói , thậm chí bị tât cả mọi người coi là ngưòi hời hợt thì không cũng thể qui kết rằng họ không biết đau hay nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Chỉ có điều họ muốn tự chữa lành vết thương của mình hơn là hô toáng lên để ngưòi khác nhìn thấy. Những kiểu người như thế này giống như thủy tinh dễ vỡ, nhưng vẫn luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Nhưng cũng có những ngưòi chia tay xong, thì đau khổ như chết đi sống lại.
    Chung qui, mỗi ngừòi đều có một góc nhỏ cho riêng mình, chỉ có điều không phải ai cũng nhìn thấy nó , để mà hiểu và thông cảm cho nhau.
    Còn thời gian để yêu lại thì cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người và vết thưong nông hay sâu . Như bạn nào đã nói ở trên ấy, con chim một lần bị ngã thì sẽ sợ cành cây cong, sợ mình đặt niềm tin vào một ai đấy quá, sợ nhiều thứ và nhất là sợ mình lại bị tổn thương thêm lần nữa.
    Nhưng, thực ra, điều quan trọng là mình có gặp được một người đem lại cho mình niềm tin hay không thôi, làm mình mở lòng trở lại và tự động đập bớt những hàng rào xung quang. Có thể rất lâu sau đó, nhưg ít ra bây h thì nên tin rằng mình sẽ tìm thấy được ngưòi đó.
    Sống mà không có lòng tin và sự bao dung thì bvản thân mình cũng không hạnh phúc được để mà mang lại hay đón nhận hạnh phúc cho ngưòi khác
  5. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bình thường _ còn phải TÙY DUYÊN xem thế nào đã _ ở đời nào ai biết trước được điều gì
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Hic
    Em thì chưa ngã phát nào đã sợ cành cong rồi

  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em chưa đậu đúng cành thôi! Gặp rồi ko khéo cong cũng cố mà nắn lại cho thẳng ý chứ
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đậu đúng thì đang cong thành thẳng ngay....
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chia tay sau bao lâu mới có thể yêu tiếp, câu này rất khó trả lời, nói đúng ra là ko có câu trả lời, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 1 đời.....Quan trọng là khi chia tay bạn đứng ở hoàn cảnh nào và vì lý do jì mà 2 người chia tay!
  10. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Time ..............phương thuốc tốt nhất và hiệu quả nhất

Chia sẻ trang này