1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sau khi chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banvaminh, 17/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banvaminh

    banvaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    E và bạn ấy học cùng lớp vs nhau. Trước đây tụi e rất ghét nhau, tới lớp toàn gây chuyện. Thế nhưng tới tết thỳ có thân vs nhau. Nhận làm ae kết nghĩa, đã có khoảng thời gian đi chơi chung, suốt ngày đt, nt quan tâm nhau. Đến khi hết tết vào học lại thỳ tụi e xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau. Khoảng sau đó 1 tháng thỳ tuị e làm hoà và lại quan tâm nhau như trước. Đến lúc này thỳ cả e và bạn đều nhận ra đc tình cảm của nhau k chỉ đơn thuần là thân thiết mà đã là 1 thứ j đó rất quan trọng của nhau. Và rồi e đã chủ động tỏ tình với bạn ấy và bạn ấy đã đồng ý. Vì trước kia có xích mích nên e cũng còn nghi ngờ bạn qen e chỉ đơn giản là trả thù nên e đã lấy 1 sđt # để thử bạn ấy. Kết quả là bạn ấy thích cô gái mà e tạo ra. Quen nhau được 1 tuần thỳ tụi e chia tay nhau. E vẫn tiếp tục dùng sđt đó để nt giả mạo cô gái nt vs bạn . mọi chuyện chỉ dừng lại khi e cảm thấy k thể tiếp nữa và thú nhận mọi thứ. Bạn ấy nói đã biết từ lâu . đến lúc này e đành nói thật e chia tay nhưng còn iu bạn ấy nhìu lắm. Sau đó tụi e quay lại với nhau. Đây là qãng thời gian hp và khó qên nhất của e. Sáng sáng cùng nhau đi học chug. Vì e với bạn rất tương xứng với nhau nên bạn bè cũng có chúc mừng. Từ khi qen bạn ấy e đã thay đổi rất nhìu , hoàn toàn làm theo ý bạn. Vì đơn giản e k mún mấtbạn. Tính tình e thỳ nóng nhưng mỗi khi bạn ấy giận thỳ e lại xúống nước. Cứ như thế cho đến khi kết thúc năm học. Vào hè thỳ tình cảm càng lúc càng nhạt . vì e ghen tuông nên có bạt tai con nhỏ nyc của bạn ấy sau đó tụi e chia tay nhau. A trai bạn ấy cũng đã nói giúp cho tụi e quay về nhưng k thành côg. Tới đây đã là tròn 2 tháng chia tay. E nghĩ e bị sốc , e k qên được bạn và e đem sự thù gét trút lên đầu những ngừơi tới sau với em . lấy đau khổ của họ làm niềm zui của mình. Mà đối với những người ấy, e k có 1 chút cảm giác nào hết, e cứ nói cứ làm, k quan tâm tới cảm giác của họ như ngày xưa e đối với bạn ấy. Đã có người đến với e thật lòng nhưng đều bị e làm tổn thương. E phải làm sao khi trái tim e còn iu người đó, nếu cứ để tình trạng thế này thỳ e sẽ bị trầm cảm mất. nhất là gần đây e nghe bạn ấy đã có người con gái khác huhu. Giúp e với
    .
  2. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Tạm xư2. A biết ng anh vs e nhé :D
    A k quen tư vấn cho con gái nhưng cũng có vài lời khuyên chủ quan của a cho e:
    Đàn ông con trai hay cả thèm chóng chán nếu không có gì đổi mới trong chuyện tình cảm. Có thể vì e rất yêu nó, k muốn mất nó dẫn đến những hành động xuống nước khi cãi nhau, tự thay đổi bản thân dù không cần thiết, e yêu nó và quên mk vì nó và sai lầm nặng nhất là tát nyc của nó.
    1. Ny e đã không còn 1 chút tình cảm nào với e nữa. Bây giờ việc e có tha thiết xin quay lại hay dày vò người đến sau thì nyc của e nó cũng không quan tâm. Thậm chí nhiều thằng nó còn lấy đấy là niềm vui trong chuyện chinh phục tình cảm. Việc e xử sự như thế chỉ để thỏa mãn cảm xúc của e chứ hoàn toàn k có ý nghĩa gì với nó.
    2. Trai thèm của lạ, Gái nhớ người xưa.
    A biết việc quên một người vẫn còn quá yêu là một việc rất khó đối với con gái bọn e vốn sống bằng quá khứ. Giờ khuyên e yêu thằng khác hay dứt tình với nó xem ra là bất khả. Ai yêu thật lòng khi chia tay cũng phải trải qua giai đoạn này hết. Ngắn hay dài tùy thuộc vào sức mạnh của lý trí cá nhân.
    A hay bất kì ai nghĩ cho e đều thấy e đang làm những việc rất vô ích thậm chí còn có hại. Việc đ' gì phải đau khổ vì một người vô tâm với mình. Tất nhiên, để hiểu ra điều này còn tùy thuộc vào mức độ tình cảm của e dành cho nó.
    Sau chuyện này e sẽ trưởng thành hơn trong tình cảm.
    Mạnh mẽ lên e, không sao :D
    banvaminh thích bài này.
  3. banvaminh

    banvaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn a đã khuyên e những câu rất chân tình . E piết là e sai khi xún Tay vs nyc của nó nhưng cũng đơn giản là yêu nó. Tình hình vầy e k chịu nổi nữa, cứ ngồi ôm tn rồi khóc 1 mình. Có lúc đỉnh điểm e nghĩ ts cái chết. Chết để được bên nó, chứ sống mk k có n thỳ sống lm j đâu. Từ ngày đó, e ngại típ xúc vs ngừ lạ, né tránh các mối quan hệ khác giới. Lúc nào trong đầu cũng là tên của n. Kiểu này chéc e phải tìm ts bác sĩ tâm lý quá a ơi?!!! !
  4. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Này e gái. Bây giờ tâm lý e đang bị xúc động rất mạnh, có lẽ những lời khuyên của a xem ra vô ích rồi.
    Thôi tâm sự cùng e vậy.
    Khi người ta lụy tình thì sẽ cư xử như e thôi, đấy là chuyện bình thường,không có gì.
    Hồi trước a cũng lụy, đàn ông con trai mà còn lụy thì phải thấy là tình yêu nó tác động mạnh tới lý trí như thế nào. A lụy chỉ vì một cái tin nhắn của ny. Cô ấy bảo " từ bây giờ a đừng nhắn tin cho e nữa". Mỗi câu, thế là a lụy. A nằm cả đêm không ngủ được, cứ 5p lại lấy điện thoại ra nhắn tin van vỉ xin lỗi. Thậm chí còn khóc nữa. Hết đêm, 46 tin nhắn gửi đi, 4 lần khóc. Công nhận lúc đấy a hèn bỏ mẹ. Tình yêu mà, e nhỉ.
    Chia tay từ hôm đấy.
    Sau gần 1 tuần trằn trọc mất ăn mất ngủ, cũng nghĩ tới chuyện bỏ nhà đi bụi, sống không ra sống.Nghĩ lại giờ còn thấy đang dâng tràn cảm xúc. A biết được một chuyện. A cũng như e, cũng yêu hết mình, cũng quên mình, quên cả bố mẹ, khổ vật vã, níu kéo, mất cảm xúc. Đổi lại là sự vô tâm, lạnh nhạt, khinh khỉnh của người đó.
    Vì đâu, vì người ta chán a, đã có một người để người ta yêu thay thế a . Giữa cái lúc a đang khổ sở đấy thì người ta lại đang hạnh phúc và k thèm vứt cho a một cái tin nhắn thương hại.
    Công nhận hèn.
    Sau chuyện đấy, a quyết định dí d-ái vào tất cả. Đ' yêu nữa, đ' lụy nữa, tự chăm lo cho tương lai của mình. Bởi vì điều quan trọng nhất cuộc đời này chính là bản thân mình. Không yêu ai, a lao vào học tập, phấn đấu. Sau một thời gian nhìn lại thì thấy mình trưởng thành hơn nhiều lắm. Ny cũ cũng tôn trọng a hơn, nhìn a bằng con mắt khác và bây giờ lại yêu a :D
    Giả sử lúc trước nếu a cứ tiếp tục lụy. Sẽ không có hạnh phúc của a ngày hôm nay, sẽ không có sự nghiệp của một thằng đàn ông, sẽ không dành lại được cô bạn gái mà a vẫn yêu rất thật lòng.
    May mắn cho a, lúc đó a đã vứt bỏ tất cả để tập trung vào cuộc sống của mình.
    Nếu e làm như a, a tin rằng một này không xa đâu, e sẽ dành lại người yêu của e thôi. Đàn ông cực kì tôn trọng và khát khao có thể yêu được một người con gái bản lĩnh.
    E gái ơi, đừng lụy nữa nhé :D
    ty041banvaminh thích bài này.
  5. banvaminh

    banvaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi thế có tình cảm vs a trai nyc có j là sai k a
  6. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Đã nói đến tình yêu thì không có đúng sai.
    Con tim lúc nào cũng có lý do riêng của nó.
    Còn trẻ, e cứ yêu hết mình đi.Nhưng đừng lụy đứa nào như thế nữa.
  7. ty041

    ty041 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Thế có quay lại với nyc không?8->
  8. banvaminh

    banvaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cái này là chịu á a, k thể qay lại đc

Chia sẻ trang này