1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi VLONG, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay, hai người nên làm gì ???

    Lost time is never found again !
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    bạn......

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè gì. Chẳng có đâu!!! Chẳng bao giờ muốn gặp mặt lại nữa!

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  4. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    thật khó để trả lời! ko gặp lại thì nhớ mà gặp lại thì sợ những kỉ niệm sẽ làm ta ko quên được.
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
  5. kethucua_cupid

    kethucua_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    theo tôi khi chia tay thì ta nên tìm một đối tượng mơi để có thể quên đi người đó
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đừng tránh né .. đừng ở quá gần .. đừng đứng xa mà trông ngóng .. Đừng ở gần mà tránh xa .. đừng run khi nói chuyện . đừng thốt ra những lời nhớ mong .. đừng kể với người ta những chuyện buồn .. Vì nếu ta không tránh những điều đó thì ta sẽ chẳng bao giờ quên được người ta .. có khi yêu còn nhiều hơn nữa kìa .. Đừng sai lầm ..
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Muốn đừng cũng chẳng đc đâu nếu gần thì cảm giác nhớ mong sẽ càng tăng , nếu mình có chủ ý chia tay thì làm bạn đc . CHứ mình mà còn yêu thì càng gặp càng nhớ càng ko thể nào mà quên đc đâu . Tốt nhất là gặp lại và làm bạn với ngừoi ta khi mình đã có thể quên ngừoi ta và khi mình có ngưòi khác . Còn ko thì vẫn là bạn nhưng nên tránh gặp !
    mèo con nghịch ngợm
  8. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay,2 người sẽ có một thời gian tốt để nhìn lại những gì đã dành cho nhau,Không quả quyết là rút kinh nghiệm cho lần yêu sau,nhưng không chừng như vậy mà 2 người lại tiếp tục đến với nhau với những nhịp tim khăn khít hơn trước!
    Báo cáo là tôi đã thành công,Và bạn sẽ thành công.Chúng ta ai cũng muốn như vậy phải không nhỉ???
    Why does the Bird go on singing??
  9. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Khi hai người chia tay nhau họ sẽ không bao giờ trở thành bạn tốt của nhau được, những điều trong quá khứ sẽ ngăn cẳn họ, nếu không cẩn thận còn dẫn đến thù ghét nhau nữa đấy
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  10. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    tại sao lại không thể làm bạn được chứ????????
    chỉ sốIQ thấp nhất ttvn nhưng luôn tự tin vào bản thân mình......

Chia sẻ trang này