1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi chia tay ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi VLONG, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tại vì có một cái gì đấy mà chính mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa ! Hic...
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi , làm bạn đc chứ , nhưng chỉ khi đã có trong tim một bóng hình khác mà thôi !
    mèo con nghịch ngợm
  3. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nhưng để giữ được tình bạn thì đâu có dễ ! Nhất là vừa bị "chấn động" tâm lý qua vụ chia tay vừa rồi ...
    Lost time is never found again !
  4. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã đưa ra 1 chủ dề tương tự :" chia tay có còn là bạn " , mong cac bạn cùng đọc và đóng góp ý kiến nhé
    http://ttvnol.com/forum/t_152157
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  5. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    em phản đối kể cả lúc đó trái tim vẫn chưa có ai để thay thế hình bóng người ấy thì vẫn làm bạn được cơ mà !

    ...love can sometimes be cruel , sometimes be kind...
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
  7. LoanNT

    LoanNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hãy là bạn tốt của nhau. Dù thế nào thì người ta cũng đã tùnh là bạn của mình mà, phải ko? Thỉnh thoảng liên lạc với nhau, hãy kể cho nhau về công việc, học tập và những câu chuyện vui tươi, dí dỏm nhưng bạn đừng nhắc gì về chuyện cũ giữa hai người trước đây nha.
    Mình đã một lần yêu, tình yêu của mình đến quá nhanh rồi đi cũng lẹ làng, đúng ngày 8-3 này mình đã...., tuy nói lới chia tay, mình không một lời trách cứ bạn ấy, ..nhưng từ đó đến giờ mình không còn dám có tình cảm với ai, mình rất sợ cái cảm giác ấy. Tuy vậy lâu lâu mình và bạn ấy vẫn gởi mail và hỏi thăm công việc của nhau.
  8. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
  9. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    thì ..... sao lại thế em , anh năn nỉ mà , em cóc cần anh nữa , con nhỏ kia mày lịch sự một chút , ko hiểu sao tao yêu cái dạng như mày , cái thằng kia ... kia gì , đốp .... hu hu
    khán giả vỗ tay
    có thằng nói đế , đúng phim VN là tao thì con nhỏ đó tiêu rồi
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi

Chia sẻ trang này