1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi cưới chồng bạn có còn lãng mạn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi proud_of_you8, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cưới chồng bạn có còn lãng mạn?

    Chả hiểu mọi người thế nào chứ chồng tớ sau khi cưới thì cắt hẳn các khoản như đưa đón vợ đi làm, đi học. Khi yêu thì còn đi quán nọ quán kia rồi cứ có phim mới là 2 đứa lại đi xem. Giờ thì chả được đi đâu cả, cứ đi làm về là về nhà, chả nhẽ cưới xong lại mất hết lãng mạn thế này sao ?
  2. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Ớ ấy ơi,lấy nhau rồi nó khác nhiều chứ,ấy chống lầy lâu chưa mà lại có thắc mắc thế nhỉ?
    Lúc còn mới yêu nhau,lại tự do tự tại,ko fải lo cho ai(ngoài bản thân ra)thì thiếu gì thời gian mà chẳng đưa đon nhau,đi xem phim,kem kiếc loạn lên ýNhưng mà cưới nhau rồi ấy có thấy bận rộn và trachs nhiệm nhiều lên ko?Lo đi làm đã mệt,lo quan hệ XH,cũng mệt,lo chăm sóc chồng con,lại mệt.có bao nhiêu thứ phải làm khi đi làm về như giặt giũ,cơm nước,dọn dẹp,chăm lo cho gia đình 2 bên,rồi bạn bè,chưa kể những cái phát sinh khác nhé.Phải thông cảm cho chồng tí chứ,với lại ko như lúc yêu ko co nghĩa là anh ấy lạnh nhạt hay ty hết lãng mạn rồi đâu,chỉ giảm tần suất đi thôi tuỳ hoàn cảnh mỗi người.
    Việc đi lại thì tớ nghĩ ấy nên tự lo,còn việc thỉnh thoảng vợ chồng đi đổi gió thì nên để cuối tuần hoặc khi có thời gian thoải mái 2 vợ chồng có nhiều thời gian,lại ko mệt mỏi thì sẽ thik hơn.chứ đi làm mệt rồi lại bảo đi xem phim có khi anh ấy ko thik lại vừa xem vừa ngáp ấy chứ,mất vui đấy.
    Chất lượng hơn số lượng mà
    Với tớ thì buổi tối nấu cho chồng 1 bữa tối thật ngon,2 vợ chồng tắm rửa sạch sẽ,gọt 1 đĩa hoa quả,pha tách trà nóng rùi nằm đắp chăn ôm nhau cùng xem ti vi và tán gẫu còn tuyệt hơn là bắt chồng chở đi lang thang hít bụiĐể dành cuối tuần đi ăn uống cùng bạn bè hoặc vợ chồng đưa nhau đi shopping,dạo phố cho đầu óc thư giãn,1 tuần 1 lần là đủ rồi
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng vào nó khác lúc yêu lắm em ạ.
  4. tieuphuyenbinh

    tieuphuyenbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vẫn lãng mạn đấy chứ các bác. Nhưng mà là lãng mạn với các cô gái khác.
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Những người đàn ông lãng mạn là những người đàn ông được phụ nữ nhớ lâu hơn và tiếc hơn những người đàn ông tốt.
    Chẳng biết các bạn nam thế nào , nhưng phụ nữ chúng tôi là thế đó
    Vì sự lãng mạn mang lại niềm vui cho người bạn yêu , vậy tại sao bạn lại không làm.
    Mua lấy cuốn sách
    Để làm bạn đời vui thực ra rất dễ
    Thử làm một vài việc xem người ấy có vui không???
    Nhưng toàn tớ làm cho chồng tớ thôi ...chồng tớ ứ làm gì cả
    ..Một người lãng mạn ..một người thực tế ..
    ..Một người toàn sách Văn Học trong tủ ..Một người toàn bí quyết làm giầu ..
    ..Một người thuộc cả trăm bài thơ ..một người chẳng thuộc bài thơ nào ..
    ..Một người nghĩ phải phấn đấu sống làm việc quên mình không phải vì Tiền mà là sự Đam Mê ..
    ..Một người nghĩ phải sống để kiếm Tiền ,phải phấn đấu kiếm Tiền không có Tiền không giúp được người khác.
    Chẳng có sự lãng mạn nào ở chồng tớ và gia đình chồng tớ cả
    Đôi lúc tớ muốn làm hành động lãng mạn nào thì chỉ sợ cả gia đình anh ấy cho là tớ phù phiếm .
    Đơn thuần chỉ là một cái bánh Gatô tự tay làm cho chồng sinh nhật , thắp nến hát bài Happy Birthday
    ..Tớ chẳng cần thành Tỷ Phú..
    ..Tớ chỉ muốn có một cuộc sống bình dị đơn giản mà hạnh phúc ..
    Vẻ đẹp nằm trong sự giản gị yêu thương ẩn dưới mỗi mái nhà
    FAMILY = Father and Mother I love You
    Lệch pha nhau nghiêm trọng
    Bạn tớ bảo thế mà Yêu nhau và sống với nhau được
    Lạ đời
    ...Ơ hình như cứ kể lể thế này tớ chán chồng mất ..
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu thì nhu cầu lớn nhất là được gặp nhau, nhìn nhau, ở bên nhau .... do đó phải đưa đón, phải đi quán nọ quán kia, không làm thế thì biết gặp nhau ở đâu
    Cưới rồi mỗi ngày ở bên nhau hàng muời mấy tiếng, cần gì phải đi đâu nữa. Có đi là đi để tránh nhau một lúc cho nó đỡ chán. Do đó nếu lấy nhau rồi mà có đi quán nọ quán kia thì toàn đi với người khác thôi.
    Càng ở với nhau lâu càng bớt lãng mạn. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Tình tắt thở luôn khi thành vợ thành chồng". Quy luật của muôn đời đấy
  7. pqm7777

    pqm7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng mình cũng gần giống bạn đi làm về ăn tối, tắm rửa, ăn trái cây, xem cable TV ..., cuối tuần thỉnh thoảng đi xem phim, ăn kem. Hoặc mời bạn bè, họ hàng về nhà tổ chức ăn uống (vì bọn mình được ở riêng).
    Có điều cũng thấy mình có lỗi, trước khi cưới thì những dịp lễ quan trọng thường chuẩn bị qùa chu đáo và dành cho nàng nhiều bất ngờ, giờ thì chỉ còn có hoa, chocolate hoặc mời vợ đi ăn tối bên ngoài thôi, không còn háo hức đi lang thang chọn quà tặng cho vợ nữa. 8/3 sắp đến rồi, có lẽ là lúc nên hâm nóng lại những ngày 2 đứa chưa về chung 1 mái nhà
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau rồi thì cũng khác nhưng may mà quan niệm của cả hai vợ chồng mình là lấy nhau về mới là sự bắt đầu của cả một công cuộc hấp dẫn nhau lại từ đầu để có thể vun đắp cho mái ấm và chung sống HP lâu dài với nhau nên vẫn còn giữ lại ít lãng mạn.
    Lấy nhau rồi ax không còn thu nhạc ax thích để tặng cho mình, cũng thôi không làm thơ thẩn gì để tặng nữa, cũng không phải đêm khuya gọi điện tâm sự linh tinh nữa, không phải trốn GĐ bố mẹ đi chơi, thôi không ngẩn ngơ chờ đợi hẹn hò cà phê cà pháo , bịn rịn lúc ra về như trước nữa, một năm cũng chỉ tặng hoa có 1 lần chứ không phải hàng tuần như hồi mới yêu, cưa cẩm nữa.........vv và vv.
    Nhưng mà bù lại cuộc sống GĐ cũng có nhiều mặt tích cực, cũng đem lại nhiều niềm vui khác, lãng mạn cũng ít nhiều mang một bộ mặt mới. Thay vì tặng hoa chúng mình tặng nhau những thứ thự tế hơn, đồ dùng hàng ngày, đồ ăn ngon chẳng hạn... vv
    Trước giờ tan sở về nhà vẫn tiếp tục hẹn hò gọi điện nhắn tin cho nhau, nhiều khi chỉ là: hôm nay anh (em) cho anh (em) ăn gì thế ? hay hôm nay anh (em) thích ăn gì nào ? Chồng mình đi làm bằng xe buýt, mình biết giờ về thỉnh thoảng có thời gian mình vẫn ra bến xe đợi chồng hai đứa khoác tay nhau về nhà, hoặn tan sở rủ nhau đi mua sắm đồ dùng GĐ hay đi đâu đấy. Thỉnh thoảng đổi món, không nấu cơm, hai vợ chồng cũng rủ nhau đi ăn quà bên ngoài...
    ở chỗ làm nhớ tới nhau gửi mail linh tinh cho nhau, lúc thì là tấm hình mẩu chuyện vui câu nói đùa vv, chẳng mất thời gian là bao, mới đầu thấy mình gửi mấy lần hay hay giờ ax cũng bắt đầu gửi lại ......
    Dạo này tan sở, thấy ai bảo ở đâu có cái gì hay hay cho em bé là hai đứa hay hẹn nhau đi xem, sắm đồ cho em bé, còn hơn hai tháng nữa là nằm ổ rồi
    Được cái cả hai đều hay đi và thích đi. Đấy là chưa có con hầu hết thời gian hai vợ chồng còn dành được cho nhau, giờ sắp có em bé rồi mình cũng hơi lo một ít. Hôm qua vừa phải nịnh ax xong, trả vờ nói hỏi linh tinh cho ax yên tâm, hỏi em lo có con rồi chúng mình không có thời gian với nhau như trước nữa, không phải muốn làm gì đi đâu thì đi như trước nữa, với lại tình cảm ít nhiều sẽ bị san sẻ, anh có lo không? ...vv sau đó chốt lại một câu, bố mẹ chúng mình có chúng mình và họ vẫn sống HP với nhau đấy thôi
  9. giangvo_duong

    giangvo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thì cưới và yêu cũng khác nhau nhiều chứ. Yêu thì có sức đi lại. Cưới rồi sức lực để giành nhiều vào việc khác quá nên chân tay yếu, ko đi lại xem phim or đi chơi nhiều được.
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    K thể sống mãi một kiểu đc, cũng như k thể ăn mãi một món (dù ngon) đc! Hồi bé bạn chơi búp bê, chơi đồ hàng. Sang giai đoạn bạn lớn lên bạn chơi ...mỹ phẩm (làm đẹp), chơi dế xịn (di động), đàn đúm bù khú với bạn bè, hò zô ta rất vui vẻ. Khi đến giai đoạn bạn có người yêu, bạn với chàng lại chuyển từ việc chỉ có bù khú với bạn bè sang việc hầu hết thời gian chỉ có hai người, và yêu nhau hết mình: nào là đi cà fê, xem phim, trốn bố mẹ đi chơi, tối buôn đt cả vài tiếng, đưa đón nhau đi học đi làm, chỉ chờ dịp là mua hoa mua quà tặng nhau, thỉnh thoảng nấu cơm cho nhau ăn khi có phim "Mẹ vắng nhà"...........................
    Sau một khoảng thời gian yêu đương nhất định (khác nhau tuỳ người), bạn lại chuyển sang giai đoạn mới: ấy là lúc lấy chồng!! Lúc này, cũng giống với lúc trước, bạn sẽ lại thay đổi, và cuộc sống của bạn cũng thế! Nếu cứ muốn như hồi còn yêu nhau, suốt ngày la cà phố xa, tung tăng phim ảnh... thì thôi lấy nhau làm j, thà cứ yêu cho nó sướng Còn nếu đã quyết định lấy nhau là nên chuẩn bị tinh thần để thay đổi cuộc sống lần nữa. Lần này, do việc bạn có chồng nó quan trọng lắm, nên nó sẽ k giống với sự thay đổi nho nhỏ khi bạn có người yêu. Và thực tế là bạn sẽ còn thay đổi nữa nữa khi hai người chuyển sang giai đoạn có baby! Rồi giai đoạn baby lớn lên xa rời vòng tay bạn để có người yêu...v...v...v....v......
    Cứ thế, cứ thế, cuộc sống là một chuỗi những thay đổi rất hợp lí mà ai cũng phải theo, k thể lúc nào cũng như lúc nào mãi đc!
    Biết thế để mình tự hài lòng với những j mình có, và nếu mong muốn nó tốt đẹp hơn thì phải tự nỗ lực, tự sáng tạo, và chấp nhận những kết quả có đc từ sự cố gắng đó, dù là nhỏ nhất. Đúng là lấy nhau rồi thì k thể như khi còn yêu nhau, nhưng bạn hãy sống hết mình vì gia đinh, và thay chồng tạo ra sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng, bản thân bạn cũng nên cảm thấy đó là sự thay đổi cần có sau khi cưới.... Thế thì sẽ thấy nhẹ nhõm lắm
    Có nhìu lời quá k nhỉ???

Chia sẻ trang này