1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi cưới chồng bạn có còn lãng mạn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi proud_of_you8, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói sao, sợ bị mang tiếng khoe chồng Nhưng RQ thấy chồng còn lãng mạn hơn hẳn lúc chưa cưới nhau ... hay tại cách xa nhau quá??? Nhớ ngày 14 tháng 2, đúng 0 giờ VN (1pm giờ bên anh xã), điện thoại réo vang, vừa bắt máy là một giai điệu du dương ... khủng khiếp ồm ồm vang lên ''.... I love you every beat of my heart ... and I swear ...'' làm RQ suýt nghẹt thở vì cười. Rồi lại nhớ sau khi cưới nhau vài tuần, chủ nhật không đi dạy ngủ nướng đến 9am thức dậy thì thấy anh đã chuẩn bị một bàn đầy hoa, coffee, nước suối và ...5 hộp bánh cuốn . Vô cùng ngạc nhiên không hiểu vì sao bánh cuốn nhiều thế, toàn là bánh cuốn thế thì được anh giải thích chắc người bán không hiểu ý anh nên đưa anh cả 5 hộp thế này nhưng người ta lỡ làm rồi, không lẽ trả lại. Báo hại cả ngày 2 vợ chồng phải ở trong khách sạn ăn hết mớ bánh cuốn Lúc đó chẳng thấy lãng mạn gì hết giờ nghĩ lại mới thấy lãng mạn vô cùng Theo RQ thì lãng mạn hay không là ngay trong suy nghĩ của mình cơ, phải không nào
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. Bọn tớ mới yêu nhau mấy tháng và đang định cưới nhau 5 năm đây này
  3. massing

    massing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    đây chính là chủ đề mình luôn bị bà xã phàn nàn, và thậm chí giờ đây đang giận dỗi!
    Mình có phải là người đàn ông lãng mạn ko? Câu trả lời là có!
    Nhưng đúng như các bạn nói và đúng theo quy luật, sự lãng mạn sẽ càng ngày càng giảm dần tuỳ thuộc vào số lượng công việc và áp lực bạn đang phải gánh vác!
    Nếu như hồi sinh viên, bạn chỉ có việc học hành, thì giờ đây sau khi có gia đình, con cái, bạn sẽ phải lo trăm việc!
    MÌnh đã lập gia đình khá lâu, đã có một bé trai 2.5 tuổi. Hiện tại để đem lại hạnh phúc vững bền, lâu dài cho vợ con, mình tập chung làm việc, phấn đấu cho sự nghiệp, hạnh phúc!
    Nhưng không vì thế mà mình bỏ bê gia đình, con cái.
    Vợ mình vừa có sinh nhật hôm 20/03. Trước đó rất lâu, mình đã đi tìm mua quà tặng vợ, nhưng khó quá. Mình lượn lên Vincom, Tràng tiền Plaza, Hàng bông ... toàn những nơi mà vợ mình thích mua sắm, thế nhưng không thể tìm được một món quà ưng ý. Vì hầu như vợ mình đã có tất cả!
    Trước hôm đó sau khi đã đi một vòng không mua được gì, mình quay về mua tạm một chiếc bánh gato cho có không khí sinh nhật, còn quà thì mình định rủ vợ đi chọn mua những cái vợ thích!
    Như đã nói ở trên, công việc của mình rất bận, hôm sn vợ mình lại vào thứ 3, buổi sáng khi thức dậy chúc mừng sn vợ, sau đó mình ở nhà đi chợ và nấu nướng cùng vợ, rất vui vẻ, mặc dù trong lòng như lửa đốt vì Sếp người nước ngoài của mình sẽ gọi điện bất cứ lúc nào để hỏi han chuyện công việc tiến triển thế nào!
    Chiều hôm đó mình phải lên Vĩnh phúc công tác vì có chuyên gia nước ngoài đang làm việc trên đó!
    Đi như thế thì tối sẽ về trễ, vì thế mình dự định ở nhà cơm nước với vợ con, xong rồi xem phim cùng nhau, vì mình vừa mua được mấy DVD phim mới mà vợ mình rất thích!
    Tuy nhiên, vợ mình hầu như chẳng quan tâm và chẳng biết những việc mình đã làm. Vợ mình muốn mình phải có kế hoạch, phải lên kế hoạch đưa đi chơi ... để tỏ ra là có quan tâm, có lãng mạn. Trong lúc tức, mình đã nói là, mình chẳng có kế hoạch gì cả. Đi chơi thì biết đi đâu, xem phim, đi ăn, đi mua sắm ... không còn chỗ nào chưa đặt chân đến. Mà những nơi đó cũng có mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc lãng mạn đâu. Mình thích cả nhà với con, cả nhà quây quần vui vể tổ chức sn, cắt bánh, ngồi uống nước, xem phim, nhưng vợ mình lại không thích thế. Vợ mình muốn có kế hoạch đi chơi, nhưng mình hỏi đi đâu thì trả lời không biết. Mình bảo là mình cũng chẳng biết.
    Mình không hiểu tại sao lại rơi vào tình trạng này. Có lẽ mình đã chiều vợ mình quá, làm vợ mình hư?
    Có lẽ mình đã để cho vợ mình muốn gì là được cái đó, cho nên nhu cầu mỗi ngày một cao, cho đến nay thì không biết nên tặng cái gì?
    Giờ đây thì vợ mình đang giận mình, mình thì không thấy hối hận gì cả vì mình đã cố gắng hết sức!
    Vợ mình giận dỗi nói năng cũng lung tung, còn rủa cả mình là "Đi ra đường đâm vào xe tải chết!"
    Mình đã hỏi tư vấn tình cảm 1088 thì nhận được câu trả lời là khi giận dỗi vợ chồng thường hay to tiếng nhưng "chưa thấy vợ nào lại rủa chồng chết như thế" nhất là người có học vị như vợ mình!
    Cám ơn các bạn đã nghe mình tâm sự!
  4. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã lấy phải một người ích kỷ, mình cũng là phụ nữ, trước đây mình học văn, nên nhiều lúc cũng bị mang tiếng là lãng mạn không thực tế. Tuy nhiên qua những gì bạn nói, đúng như bạn nói thì bạn là một người đàn ông rất đáng là đàn ông, đích thực đấy, ngược lại vợ bạn là một người không biết quí trọng những gì đang có, có lẽ vì quá ích kỷ và thích thể hiện bản thân mà giận dỗi với bạn. SN vợ bạn cũng trùng với sn của chồng mình thế nên mình cũng chia sẻ bữa sn đây. Hôm đó mình cũng cắm hoa và mua đồ về nấu nướng dù cả 2 phải đi làm, c
    Chồng mình cũng không tỏ ra xúc động và anh chỉ bảo là anh già đến thế rồi à. Mình thích chồng mình khen nhưng chả thấy nói gì, mình không cho là anh ấy không lãng mạn. Tuy nhiên mình cũng chẳng buồn. Nhưng sau đó mình thấy anh ấy email cho bô mẹ chồng và bảo là " con sẽ quên mất ngày sinh nhật nếu như vợ con không mua hoa về cắm và nấu món ăn khác với ngày thường", với mình thế là đủ.
    Còn hồi mới cưới, anh ấy còn gửi hoa dại đầu mùa xuân ép vào giấy gửi qua bưu điện, đến bây giờ khi nhìn thấy hoa dại nở đầy, mình lại hay cuời một mình nghĩ đến cảm xúc hôm đó, hay anh tích trữ những đồng xu trong những chiếc hộp hình trái tim cho mình, coi đó là tiền tiết kiệm cho vợ mua linh tinh... Nhưng bây giờ thì không còn nữa, thậm chí nhiều lúc mình muốn đi dạo anh cũng không thích đi, kêu là mệt, về đến nhà không muốn đi đâu. Tuy nhiên khi cần thể hiện thì không ai nói là người này không lãng mạn cả. Theo mình lãng mạn là làm những cái đẹp hơn thực tế... và trên mức thực tế. Mình không cần như vậy, đôi khi chỉ là một nụ hôn hay một lời động viên đúng lúc còn tuyệt vời hơn.
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    pHẢI công nhận là cuới nhau xong ít có time đi ra ngoài hơn, và cũng ko chau chuốt nhiều như hồi còn yêu..
    vì tối đi làm về nấu cơm, tắm gội xong đã 9h rồi... Nhà tớ thì thi thoảng vẫn mua hoa tặng vợ như dịp valinhtinh hay ngày đầu tiên vợ đi nàm.. ngaòi ra các thói quen khác như mua trái cây, mua sinh tố dầm sẵn, mua gà tần, mua... ko còn nữa.. Huhu.. Mình thông cảm vì lão già đi làm xa hơn trước nên ko mua được. Còn đi xem fim thì cả tháng rùi ko đi, hôm qua hôm kia tự nhiên rủ vợ đi.. thì lại ăn cơm xong muộn quá.. chẹp.. Lâu rồi ko ngồi cafe ngắm phố xá..
    Hic, con gái đứa nào cũng thích lãng mạn.. mà cuới rùi là phải chấp nhận bớt đi 1 tí.. buổi tối tớ cũng lười ra ngoài hơn. Thích ăn cơm xong ngồi xem tivi ở nhà với chồng.

    Lúc nào mình xem tivi ngủ quên thì chồng pế mình vào phòng ngủ, or pha sữa cho mình uống, thế là vui..
    Hic, nhưng mà mình vẫn thèm go out, cine hay dance gì đó.. lâu lắm rồi ko được đi..
  6. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chiều vợ quá như thế chắc gì đã là tốt? Nếu sinh nhật vợ rơi vào ngày nghỉ thì bạn có thể làm những việc như bạn đã kể, chứ vào ngày làm việc mà bạn nghỉ việc để chiều vợ thế thì tôi thấy chưa có ai như bạn. Bên cạnh vợ con gia đình thì công việc là một thứ không kém phần quan trọng với đàn ông. Vợ bạn có lẽ thuộc cái dạng "có voi đòi tiên", chỉ biết nhận mà không biết cho. Chồng đã tâm lý đến mức như thế mà vẫn còn đòi hỏi thì cũng đến chịu. Không hiểu có phải vợ bạn còn trẻ hay không (cỡ khoảng trên 20 gì đấy)
    Một điều nữa là vợ bạn ác khẩu quá. Không hiểu có ác tâm không, nhưng nói ra được câu như thế cứ như nói với kẻ thù chứ không phải với người mình đầu gối tay ấp. Có lẽ bạn hỏi cả cái box này chẳng có người phụ nữ nào khi đang yêu lại có thể phát ngôn ra một câu như thế cả đâu. Lúc giận dữ thế nào thì giận dữ, có thể nói năng lung tung chứ còn rủa chồng đâm đầu vào xe tải chết thì chắc chỉ có vợ bạn là duy nhất đấy!
    Yêu vợ cũng phải biết cách yêu. Yêu thế này chẳng khác nào hại mình và hại cả vợ.
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ôi, nghe các chị trong này khoe chồng, e thèm quá
  8. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình nhiều người khó tính nhỉ. Ông chồng tớ, nếu không lấy tớ mà vớ phải chị em trên này thì có mà suốt ngày đại chiến thành rôm à?
    CHồng tớ từ hồi yêu nhau đến khi lấy nhau chưa thấy tặng vợ được cái gì. Nói không thì hơi quá. Chứ hồi tiền sử thì mình cũng nhận được 1 cái máy sấy tóc. Đến nhẫn cưới thì cũng 1 cái là do bà cô mua, 1 cái là do mình tự tìm mẫu và đi đặt. Cũng chưa bao giờ thấy mình được rủ đi xem phim cả. Toàn là mình gạ chồng đi xem Harry porter nhé, đi xem anh jame sờ bon đẹp trai nhé.
    Các ngày quan trọng như sinh nhật sinh nhẽo thì chẳng quên. NHưng nhớ là để nhắc mình tổ chức nấu nướng chứ béo bở gì. Có lần mình dỗi bảo là ai thích thì tự đi mà làm thì giai lại ní nuận là anh làm sợ không giống ý em, anh mua đồ về sợ em không thích. Nói thế thì chuối cả vườn, bó tay khắp thành phố luôn
    Trong khi mình không bao giờ quên quà cáp lễ nạp ông xã vào các ngày quan trọng lẫn không quan trọng. Nào sinh nhật, nào Noel, nào tình nhân tình ngợm....
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Các chị đòi hỏi lắm thứ quá, kiếm tiền đủ, về nhà đúng giờ, rồi lãng mạn,v.v...
    Đến sợ với các bà, xem lại mình đi rồi hẵng đòi chồng này nọ
  10. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nghe chị em phê bình anh em tợn quá nhẩy.

Chia sẻ trang này