1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi cưới chồng bạn có còn lãng mạn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi proud_of_you8, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Thấy cuộc sống sau hôn nhân, sao mà mệt mỏi , sao mà chán ngắt.
    Chả thấy còn lãng mạn gì cả.
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    hix,em cũng thấy mệt hơn hồi còn yêu nhau,chồng em chả thèm đưa em đi xem film hay là đi lượn lờ dạo fố nữa,hay quên mua quà tặng vào dịp lễ tết...nói chung là chán hơn nh`.
  3. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tụi mình yêu nhau 4 năm mới cưới, anh xã mình thì lại ít biểu lộ cảm xúc lắm. Ví dụ rất ngại đi mua hoa tặng người yêu vào những ngày lễ. Nói ra không ai tin yêu nhau 4 năm nhưng chưa 14-2 năm nào tớ nhận được Socola và hoa hồng cả . Nhưng tớ cảm nhận được tình cảm của anh ấy trong cuộc sống bình thuờng nên chẳng bao giờ tớ trách anh ấy về những điều đó cả. Biết tính anh ấy thế nên gần những ngày ấy tớ tự mua đồ rồi hai đứa cũng thưởng thức với nhau. Được cái tớ cũng không quan trọng vấn đề ai tặng ai mà, một tháng chúng tớ chỉ có hai ngày nghỉ trùng nhau ( trước đây cả hai cùng làm ca mà) nên những ngày đấy tụi mình dành cả ngày để đi ra ngoại thành hoặc tham quan đâu đó. Cưới nhau rồi mọi sinh hoạt vẫn thế à có khác hơn là anh ấy làm hành chính vậy là ngày nào cũng có xe ôm. Theo mình lãng mạn hay không là do hoàn cảnh và tính cách thôi,như anh xã mình hiếm có người nào chiều vợ bằng nhưng mà khoản tặng hoa cho vợ thì chắc là kém nhất.... không muốn nói là kém nhất thế giới đâu đấy. Vậy mà mình vẫn yêu lắm cơ,.....
  4. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    AX nhà mình càng ngày càng lãng mạn lắm. Lần nào đi công tác cũng mua quà cho vợ và gọi điện về nhiều hơn, nhắn tin thương vợ nhiều hơn. Nhưng ở nhà thì lười chảy thây ra vợ bảo gì làm nấy, chẳng biết dọn dẹp nhà cửa cơm nước như thế nào cho phải. Các ngày lễ hay SN vợ thì lãng mạn vô cùng rồi. Mình HP với ông xã nhà mình lắm. Có được như vậy là VC mình phải trải qua sóng gió cuộc đời nhiều rồi nên tình cảm mới nồng nàn như vậy.
    Có 1 lần anh ấy biết mình đang chat chít với 1 cậu bạn trai, chỉ là nói chuyện vô tư về công việc mà 2 người đang quan tâm thôi. Nhưng đàn ông ghen kiểu đáng yêu lắm nhé. Mình đang ngồi chat bên phòng làm việc còn anh ấy thì nằm trong phòng ngủ và xem vô tuyến. Bỗng tít 1 cái, hoá ra anh ấy nhắn tin cho vợ " H điên, đi ngủ thôi nào". ha ha ha thế mà lúc sang ngủ anh ấy quay mặt vào trong giận dỗi vợ đấy nhé. Tự nhiên thấy thương và yêu chồng thế.
  5. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ghen tị với hạnh phúc của chị quá à.Sau này em cũng mong có mọt người chồng đáng iu như thế lắm,nhưng chả bít có đc hông.
  6. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Oài, mình lấy chồng được hơn 2 tháng rồi nhưng thấy vẫn "sáng đưa đi làm, mua đồ ăn sáng, chiều đón về, phim nào hay thì rủ nhau đi xem, thỉnh thoảng cà fê cà pháo, trời nắng thì 2 anh em đi bia bọt nhậu nhẹt, anh thì bia em thì nhậu", mà bọn mình cùng ở với cả BMC đấy. Hay là lúc mới lấy về nên còn được thế nhỉ?
  7. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sau cưới lãng mạn cũng ít đi hẳn, hoặc giả tớ cũng cảm thấy thế.
    Hồi trước khi cưới, lãng mạn chắc là cũng lãng mạn, trong những chuyện chi tiêu liên quan đến vợ, tớ luôn máu không cần suy nghĩ, may thế đến bây giờ vẫn giữ được tinh thần đó.
    Nhưng từ hồi cưới, vợ có bầu thì cảm thấy căng thẳng hơn, lãng mạn có vẻ xa xỉ rồi. Sau cưới, chẳng còn gì là quá giới hạn cả, nên đôi khi cảm thấy nghịch ngợm nó thế nào ấy, mà bà xã thì cũng thực tế rất nhiều khác với hồi yêu.
    Bây giờ công việc căng thẳng, nhiều chuyện phải suy nghi bon chen, về nhà nhiều khi cần một ai để giải toả, thế là chẳng còn lãng mạn gì nữa. Hơn nữa vợ chồng tớ ở chung với các cụ nên cũng không mấy khi tự do tuỳ ý được.
    Lãng mạn nó cứ như đang chia tay với mình, dù mình lúc nào cũng lôi kéo nó, cuộc sống mệt mỏi quá.
    Nhớ lại hồi còn yêu, tuy thời gian xa xôi nhau nhiều, nhưng đó lại là thời điểm mà tớ cảm thấy mình kiên định và lãng mạn nhất. Tiếc là giờ thì khác rùi, đúng là được lọ mất chai.
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thực ra là j, đơn giản đó chỉ là những hành động, cử chỉ, lời nói đầy yêu thương khiến cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc.
    Không nhất thiết cứ phải ngày nọ ngày kia, nào 14/2, 8/3 ... là phải tặng quà này nọ, nhìu khi chỉ vì nghĩ là chồng/vợ mình nhận được món quà này sẽ thấy thật bất ngờ và hạnh phúc, thì có thể mua luôn và tặng ... chả nhân dịp j, nhưng đó chẳng phải là rất lãng mạn hay sao ...
    Đơn giản hơn, đó cũng có thể chỉ là một lời nói khiến cho trái tim mình xao xuyến ...
    Một hum nào đó chồng iu tự dưng vào bếp chuẩn bị bữa cơm, vợ đi làm về thấy mâm cơm bốc khói ấm nồng ... chỉ thế thôi, nhưng cũng lãng mạn và hạnh phúc lắm chứ ... K cứ phải nào nến nào hoa hồng tặng em mới là lãng mạn, hì ...
  9. vitheon

    vitheon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    jhkjhkj
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Em thề với chị là em vẫn giữ được 95% phong độ như trước khi cưới,không tin chị hỏi nhà em mà xem

Chia sẻ trang này