1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, ngoài tiền thưởng, hoa hậu Việt Nam sẽ được gì nữa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 28/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái ảnh mới thấy trình PS kém và cả văn phong cực còi nữa. Tởm quá.
  2. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Nếu tôi hiểu đúng, cả ba đoạn trong post trên của bạn đều nhằm giải quyết một vấn đề: [Hợp mục đích - Hợp lý].
    Các ví dụ được đánh số (1);(2);(3) là các lựa chọn, các phong cách khác nhau nhằm đạt đến mục đích cuối cùng. Dĩ nhiên, ta sẽ không đả động đến [mục đích cuối cùng là gi][:D], mà là: làm sao để : "...Giữ mọi việc êm đẹp là khó nếu vẫn thể hiện thành công quan điểm, chính kiến của mình..." Ô!!! Đó chính là Nghệ thuật. Chứ!!! Văn hóa, Nghệ thuật đi tìm sự thật mà để người viết bị chém đầu thì... đâu còn là Nghệ thuật nữa! Như vậy, Nghệ thuật có một nét đặc thù, hay đúng hơn là một vẻ đẹp được thể hiện qua sự hợp lý với hoàn cảnh - sự vừa vặn. Nói thẳng thắn thì là nói theo kiểu chính luận, nói hợp với hoàn cảnh thì là nói hay. [:D]

    Ây da!! Nói gì thì nói, nếu người phát ngôn không ý thức đúng đắn lời nói của mình, thì tự anh ta biến mình thành trò đùa. Chuyện to chứ có nhỏ đâu mà đem ra đùa cợt cho được. Đó là điều mình sợ nhất chứ không phải sợ chết. Vì vậy bạn nói đúng, tự hạn chế mình - lạm dụng - sẽ kìm giữ mình khỏi tha hóa. Thực tế là bản thân mình lại không đủ khả năng để nói sao cho hợp lý, nên tự hạn chế là giải pháp tốt. Vuhuynh xin cảm ơn AnhCaPhom đã chỉ bảo.

    Qua đoạn trên, là để vuhuynh trả lời luôn cái xanh xanh của AnhCa. Thật lòng, mình còn phải phấn đấu nhiều, có khi mất cả chục năm, thì làm sao đóng góp gì được cho bạn. Nhưng có một điều vuhuynh dám chắc là: Ai cũng vậy thôi, cứ theo đuổi đam mê của mình, rồi đến đâu thì đến [:D]

    Cuối cùng, mình đọc chỉ ở mức vừa vừa thôi bạn ơi, nhưng mình rút ra một điều là: [đọc cái gì] cũng quan trọng ngang ngửa với [đọc nhiều].
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mình trình kém quá, ko biết Vuhuynh và Anhcaphom đang tâng nhau điều gì nữa. Hix
  4. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    .............
  7. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    em này đúng là vừa giỏi giang lại xinh đẹp
    tốt nghiệp trung cấp trước thời hạn, lại đoạt được vương miện thi hoa hậu
    đúng là công phu tột đỉnh còn gì
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ở SG hoặc HN nhiều vô kể các em có nhan sắc, học đại học hẳn hoi bán cafe. Giả sử 1 trong số các em này (mà mềnh đã buôn dưa lê khi ngồi quán) trúng HH, mềnh vỗ tay nhiệt liệt ngay, người quen mà>:) Còn cô giáo Thảo mềnh chả quen, nay lại lắm chuyện thị phi thế này, có khi hôm nào ra quán phải hỏi mấy em kia (người cùng cảnh ngộ[:D]) cho rộng đường dư luận mới được[-(

    Báo Tiền Phong giờ mấy người đọc? Còn mỗi cái hoạt động Hoa hậu là nổi, thiết nghĩ nên làm cho nó đàng hoàng, vậy mà khâu tổ chức luôn lắm vấn đề, làm ăn thế khác nào tự tay bóp... [r23)]
  9. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Là một người bình thường, cái tốt xấu nó ở cả đó anh ơi! Làm gì có ai sinh ra đã đẹp đâu, Đặng Thu Thảo có khác gì chúng ta nào? Tôi nhớ câu nói của ai đó, đại khái thế này: "Thành công lớn nhất của Văn hóa là trải qua cuộc sống, con người ta sống tốt lên". Tôi thấy người ta hay coi chuyện xúc phạm một con người là chuyện nhỏ, còn chuyện xã hội là chuyện lớn, chứ thật ra chuyện về một CON NGƯỜI đã là chuyện lớn lắm rồi anh ạ.

    [Đỏ 1]: Qua câu trên, nếu anh thấy lời tôi nói đúng, thì hãy cứ thấy ai là người tự cho phép mình dễ dàng buông lời mạt sát người khác là cái tâm nó đã xấu rồi. Cái tâm con người ta xấu thì mọi thứ trước mắt nó lấy đâu ra có cái gì đẹp/hay.

    [Đỏ 2]: Chắc là do cái tâm của Báo Tiền phong nó có vấn đề.

Chia sẻ trang này