1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, ngoài tiền thưởng, hoa hậu Việt Nam sẽ được gì nữa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 28/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào tất cả những post của BKTN mà tui đã đọc thì tui chắc chắn 100% là BKTN đang vẫn còn đang vòng vo tam quốc về những gì bác ấy sắp nói về HH hay các loại người đẹp tương tự. Bác ấy vẫn còn chưa nói rõ bác ấy muốn nói gì về các thứ ấy đâu.
  2. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Có lẽ ở topic này thì có mỗi BKTN chưa thừa nhận rằng bạn hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng chỉ là một biểu tượng của cái đẹp mà thôi. Mở một cuộc thi về vẻ đẹp hình thể, thì thi hoa hậu có thể là chuẩn nhất, có thể thôi nhé. Ở mặt khác, một cuộc thi về vẻ đẹp tâm hồn có lẽ phải kéo dài tới 50 năm hoặc hơn nữa. Hoặc nếu giả xử phải xét đến cuộc sống thực của một thí sinh nào đó, để đánh giá về cái Thiện - Mỹ trong tâm hồn một con người, thì một ban giam khảo làm việc trong vòng vài ngày là không đủ và không khả thi. Mong mỏi tìm ra một con người đẹp cả về hình thể lẫn tâm hồn chỉ nên coi là ước vọng của xã hội mà thôi.

    Nói về chuyện BKTN, bạn cố gắng đừng buồn nếu một mai xuất hiện một Đặng Thu Thảo ăn mặc hở hang, lả lơi quay cuồng trong vòng tay một công tử lắm tiền nào đó trong một phòng trà hay quán bar nào đó. Đặng Thu Thảo xinh đẹp do xã hội bình chọn và Thiện - Mỹ theo yêu cầu của xã hội thôi BKTN ạ, bản chất con người thật của cô ta là do cô ta nắm giữ. Hà cớ gì nếu xã hội vẫn điên loạn vì đồng tiền, mà Đặng Thu Thảo lại không được phép sống cho bản thân mình? Làm đĩ moi tiền đại gia thì sao? Thờ tiền thì sao? Ăn chơi nhảy múa thì sao? Người ta quên phéng mất rằng mỗi một cá nhân là một thành phần nhỏ bé của xã hội, đi ngược lại xã hội, người ta gọi là ngu, là hâm, sống theo trào lưu của xã hội thì người ta luôn đòi hỏi đức lý một cách rất hình thức. Tại sao tôi lại nói là hình thức? Là vì : KHÔNG HIỂU BẰNG CÁCH NÀO MÀ MỖI CÁ NHÂN LẠI Ở THẾ ĐỐI NGHỊCH VỚI XÃ HỘI? Mỗi khi nói về xã hội, người ta thường bĩu môi : "Ôi xời....", "Thói đời...." cứ như thể xã hội đang bát nháo, cá nhân ai đó cũng bát nháo, tham lam, đố kỵ để khỏi thiệt thòi, để khỏi mất phần của mình. Nói chuyện với một cá nhân trong một xã hội nhất định, thường thì cá nhân đó cho rằng họ tốt so với xã hội, nếu họ không tốt thì cũng là do hoàn cảnh xã hội bắt buộc họ phải thế. Vậy xã hội là gì? Xem xét một cách nghiêm khắc, trong mỗi chúng ta, xã hội cũng lại mang tính biểu tượng nốt. Quay lại vấn đề của các bạn hoa hậu Việt Nam, nếu muốn những sức ép của xã hội lên họ là hợp tình, hợp lý thì xã hội phải khắc kỷ với chính bản thân nó trước. Nói cách khác, mỗi cá nhân nếu muốn chửi rủa sự sa đọa của những người đẹp, cá nhân đó bắt buộc phải cắn lưỡi 90 lần mà soi xét bản thân mình có tuân thủ đức lý một cách nghiêm ngặt hay không. Nếu chỉ chửi xuông thì đúng là xã hội chỉ mang tính biểu tượng. Nếu có sự tự phản biện, thì những đòi hỏi của xã hội đối với một cá nhân là chính đáng. Khốn nỗi, ngay cả các văn nghệ sĩ - là tác giả của những áng văn chương tuyệt hảo - là những người nhìn rõ được cái Thiện - Mỹ của con người, lại cũng là những kẻ mang nhiều bê bối tình ái, bê bối riêng tư nhất. Vậy thử hỏi cái Thiện - Mỹ ở nơi nao :(( Trách nhiệm nơi mỗi cá nhân đối với xã hội là đâu :(( Có nên trả lại những giá trị đạo đức cho các cá nhân thay vì xã hội, một thứ chỉ mang tính biểu tượng, lại xét nét quy kết phẩm giá con người? Con người, chỉ cần thực hiện nghĩa vụ với xã hội qua Hiến pháp và Luật pháp là đủ. Nói như vậy tôi không có ý gạt bỏ đức lý, cái đáng nói ở đây chính là xã hội chẳng coi đức lý ra cái... gì. Bạn đòi hỏi bằng chứng? Thì đấy, cán bộ đ? viên đấy, họ là những chiến sỹ tiên phong chống đói nghèo, không tiếc máu xương, ơ thế nhưng lương thấp thì họ hạch họe, làm mình làm mẩy, rồi ăn cả tảng tiền để bù cho lương thấp =))

    Xã hội đã ảo từ ở bản chất, mà lại đòi hỏi con người sống theo giá trị của nó. Câu hỏi này là cho người CÓ TRÁCH NHIỆM suy nghĩ.
  3. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Nói bằng mồm mà chưa qua trắc nghiệm thì chưa tin . VD em Thảo cho chấm mút một cái thì BKTN nhận hay từ chối ?
  4. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu là người đẹp nhất trong số những người dự thi theo quan điểm của BGK tại thời điểm họ xem xét dưới những tác động khả dĩ.

    Thế thôi.
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11

    Bạn nên nhớ biểu tượng cũng phản ánh ít nhiều dấu ấn của thực tại cuối cùng Tối Thiện - Tối Chân - Tối Mỹ. Nếu nói ảo thì tất cả đều ảo, nếu nói thật thì tất cả đều thật. Thật hay ảo cũng chỉ là do con người nhìn nhận mà thôi, những thứ mà bạn cho là thực nhưng người khác lại cho là ảo và ngược lại. Tuy nhiên, nếu quy rộng ra toàn xã hội (bao gồm nhiều người, nhiều trường phái, nhiều quan điểm, v.v... rất phức tạp) thì lại khác, nếu cái gọi là xã hội cho là tốt, là đẹp thì đương nhiên nó phản ảnh được thực tại cuối cùng Tối Chân - Thiện - Mỹ [r24)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vẻ đẹp thánh thiện của Đặng Thu Thảo khiến cho BKTN ko thể mảy may có ý nghĩa ******** với cô ấy dù là nhỏ nhất.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vấn đề là có rất nhiều thí sinh dự thi và rất nhiều người muốn trở thành hoa hậu, do đó để có được hoa hậu xứng đáng, BTC và BGK đã bỏ ra ko ít công sức
  6. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    cxó nghĩa là với gái xấu thì bất khả tư nghị lên dễ dàng còn với gái đẹp thì bất khả tư nghị không thể lên được, chẳng lẽ lại tính dùng chiêu may ngón tóc thám hiểm.
    Vậy là trước hoa hậu Thu Thảo bất khả tư nghị đã biến thành bất lực tư nghị rồi. Bây giờ mới biết hoa hậu thu thảo còn có khả năng biến một người đàn ông thành kẻ bất lực
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    BKTN này chắc trước kia cũng đổ em Thúy bưởi lắm nhỉ :D
    Không chỉ nói mà em ấy còn làm được việc.
    Ôi, hôm rồi xem mấy cái ảnh mới của em Thủy bưới mới thấy sock quá.
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nhân tiện bàn về hoa hậu các bác cho em hỏi nhờ.
    có phải con bé Ngọc Hân nó mới sửa cái j trên mặt không ?
    em nhìn thấy khác quá mà chưa nghĩ ra là khác cái j .
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ê BKTN, hôm qua anh nằm mơ thấy chú đấy, chuyệt thật 100%, để anh kể cho nghe;))

    Số là hôm qua nghỉ lễ, đường phố đông quá trời. Anh xem tin thấy có tai nạn thương tâm, sợ quá không dám đi xe ôm, bèn chọn xe buýt vì nghĩ nó to lỡ va đập chắc không sao. Bt anh chả sợ đâu cơ mà tự nhiên hôm qua nhà quê tính cẩn thận thế không biết[:D]

    Ai dè xuống xe say gần chết, về nhà đi ngủ ngay, trong mơ anh gặp ác mộng, nhân vật chính là chú (Không hiểu ăn cái giống gì mà mơ thấy ông này nữa)^:)^

    Anh mơ thấy chú lái cái xe buýt đó, xe dài ngoằng, rộng thênh thang, có 4 dãy ghế như Boeing 777 mới ghê:)). Trên xe toàn các bà sư đang tụng kinh gõ mõ, om hết cả sủ. Sở dĩ anh biết là chú do trước kính xe có đặt tấm biển BATKHATUNGHI như kiểu xe khách ý. Xe chạy một đoạn bỗng phanh cái rẹt, cốc mõ văng tung tóe, thình lình chú tông cửa xông ra, chạy sang bên kia đường.

    Bên vệ đường có một cái máy nước công cộng, giống hệt thời bao cấp. Chú biết chú làm gì không? Chú lao vào cái máy nước đó, cởi phăng quần áo rồi gội đầu, kỳ lưng, còn hát ông ổng nữa. Các sư bà thấy thế vội vàng mô phật rồi lại mõ tiếp, tiếng mõ cứ dồn dập liên hồi làm anh tỉnh giấc^:)^

    Điên hết cả người, vừa đánh răng cạo râu mà anh cứ chửi chú vì dám xen vào giấc mơ của anh, mặc dù chú chả tội tình gì. Anh xin lỗi nhé:-"

    Freud tin rằng giấc mơ mang tính biểu tượng và là cửa sổ cho ký ức vô thức của chúng ta. Thông qua giấc mơ, một người có thể cảm thấy bất an, hoang tưởng, yêu thương, thù hận, sợ hãi, hay những cảm giác khác biểu lộ trạng thái tinh thần của người đó. Mơ là để thanh lọc những ý nghĩ, cảm xúc và ký ức nào đó từ vô thức, hoặc để loại bỏ dữ liệu không cần thiết. Nếu Freud đúng (mà chắc đúng thôi vì ông ấy là nhà phân tâm lý học hàng đầu mà) thì anh sợ chú quá (đo đỏ), nhưng cũng may mà anh mơ thấy chú (gạch chân), hic...


    ^:)^^:)^^:)^
  10. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    :))=))

Chia sẻ trang này