1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi đọc"tại sao tôi không thích box tâm sự?"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Long_Than_new, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Long_Than_new

    Long_Than_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc"tại sao tôi không thích box tâm sự?"

    "... tôi chẳng biết nhưng dường như đó chẳng còn là chỗ cho tôi nữa ... " đây là nhưng dòng tâm sự của Lissette nhưng hình như với tôi cũng vậy, bây giờ tôi cũng không muốn post lên nữa, tại sao vậy ?tôi cũng không biết...
    Tuy tôi không có khiếu viết văn, điểm văn tôi không bao giờ vượt qua con 6, nhưng tôi cũng muốn có một ai đó hiểu tôi, có thể nói với tôi những lời chân thật nhưng không sáo rỗng. từ khi tôi tham gia ttvn này, tôi thấy cuộc sống thật muôn màu, mỗi người một nỗi buồn, một niêm vui thật khác nhau, có những cái mà tôi trước đó không hề nghĩ tới....có lẽ tôi quá vô tư với cuộc sống? tôi tham gia box này nhưng chưa bao giờ tôi nói tâm sự của tôi cho ai biết cả, kể cả bây giờ....bởi vậy, tôi thấy hình như tôi lac lõng giữa cái box tâm sự này, hình như nó không dành 1 chỗ nào cho người như tôi chăng....



    Được sửa chữa bởi - Long Than vào 26/04/2002 20:11

    Được sửa chữa bởi - Long Than vào 30/04/2002 22:10
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế thật bạn ạ.Tâm sự bây giờ chẳng còn chỗ cho những người như ta nữa rồi.Có lẽ vì mọi người đọc đấy,rồi reply,xong quên ngay những gì mình vừa đọc và trả lời.Họ hoàn toàn không nhìn nhận vấn đề 1 cách sâu sắc như trước kia.Lâu nay tôi ko tạo ra bất kì 1 topic nào,bởi tôi cũng sợ nó sẽ chẳng còn chỗ cho tôi nữa.Buồn!Chán!Nhưng như thế có ích gì đâu.Mai thức dậy lại cố gắng quên đi những nỗi buồn và bắt đầu 1 ngày mới.Hy vọng không tồi tệ như hôm nay và hôm qua
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    tôi thì chắc ko giống mọi người, nhưng chắc tôi cũng sẽ ko dám viết gì nhiều lên đây nữa
    tôi cũng là 1 người thích vào box tâm sự, thích đọc những dòng tâm sự của mọi người, để hiểu hơn về mọi người, về cuộc sống, và về chính mình
    nhung tôi ko phải là 1 người viết văn hay, những gì tôi viết ra cũng là nhưng suy nghĩ trong lòng mình nhưng cách diễn đạt thì có thể ko được văn vẻ, lãng mạn
    và nếu tôi viết thì chắc sẽ thuộc về những người mà vì đó mà đã có cái bài "vì sao tôi ko thích box tâm sự nữa"
    nhưng cuộc sống là vậy, luôn vận động và phát triển. trước đây mạng ttvn chỉ có mấy trăm, mấy nghìn, và bây giờ là hơn 30 nghìn thì phải. với số lượng rất lớn như vậy thì box thay đổi là đương nhiên thôi, vì sẽ có rất nhiều người mới vào, với nhiều cách sống, cách suy nghĩ khác nhau, phải thích nghi thôi
    ai thích gì thì cứ làm, bạn cứ viết đi, rồi vẫn sẽ có những người hiểu, đồng cảm với mình
    đừng yêu cầu mọi người phải giống mình

    Have you ever really loved a woman?
  4. foreverone

    foreverone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy đúng là cái gì ít thì chất hơn những gì nhiêu....cũng như ttvn vậy....dù luc trước tôi chưa được vào nhưng tôi nghĩ là khi net chưa phổ biền tức là luc ttvn chi co vai trăn người thôi thì chắc hay hơn cả bây giò ấy chứ
  5. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến,
    Chúng ta là những thành viên của ttvnonline, chúng ta vào trang web nay để kết bạn, để trao đổi thông tin và học tập, điều đó không có nghĩa rằng bạn phải là người viết văn hay, bạn phải là người cực kì thông minh thì bạn mới có thể tham gia sân chơi trí tuệ này được, có những điều mà chúng ta sẽ thấy ttvnonline chưa làm được nhưng thực chất là chúng ta học được rất nhiều điều ở đây đúng không, cho nên đừng ngại ngần hay băn khoăn rằng vào đây để làm gì, chỉ để trao đổi thông tin và học tập mà thôi. Chúc vui.
  6. hotrose

    hotrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tôi tình cờ bắt gặp được trang web này và từ đó trở thành thành viên của ttvn. Vào ttvn mỗi ngày để xem những điều mới, để cảm nhận những dòng tâm sự của mọi người và cũng hơn một lần tôi viết ra tâm sự của chính bản thân tôi trên đây. Don Juan nói đúng, vào đây để đọc, hiểu về mọi người, về cuộc sống và hiểu về mình nhiều hơn. Đâu đó tôi có thể bắt gặp những tâm tư đồng cảm, hay học được thêm điều hay lẽ phải mà có thể cả đời mới nghiệm ra được. Không cần mình phải giống ai cũng như ai phải giống mình. Điều tiên quyết là sống thật với chính mình mà thôi các bạn ạ.
    ...just live to the fullest...
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống như các bạn, không phải là người tham gia mạng từ đầu. Tôi vào mạng từ tháng 5, khi đó mạng đã có khoảng 1000 thành viên. Nhưng không giống như các bạn nghĩ rằng trước kia, khi số lượng thành viên ít thì box Tâm Sự chất lượng hơn. Theo tôi, box Tâm sự vẫn thế thôi,thậm chí còn hay hơn xưa: mọi người quan tâm và cởi mở hơn. Có điều tâm sự nhiều hơn, nhiều khi bài viết của bạn không được nhiều người đọc, nhiều người repply...có thể bạn cảm thấy không ai quan tâm đến mình..không ai hiểu mình. Thực ra phần lớn người vào Box này không để viết, mà chỉ để đọc, có người chỉ muốn nói vài dòng, có người lại có cả một thiên tình sử, có người vào chỉ để thấy rằng cuộc đời này còn nhiều cảnh ngộ, còn nhiều điều để mà sống và phấn đấu....
    Vâng, đúng là điều quan trọng không phải là cần có ai biết mình tâm sự gì, mà là hãy sống thật với chính mình...
    *$*zazu*$*​
  8. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    bài diễn văn hay tuyệt của bác zazu !
    Attheng
  9. Long_Than_new

    Long_Than_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cái box tâm sự này của ttvn là để cho mọi ngưòi cùng gửi gấm tâm sự, là nơi để mọi người tìm một niêm vui nho nhỏ sau giờ làm việc. Có lẽ bác zazu nói đúng, không cần ai có tâm sự gì, chỉ cần sống thật với chính mình, nơi đây mọi người có thể sẽ trở về con người thật của mình và sống thật với mình hơn......gởi nụ hồng của tôi đến tất cả các bạn....

    Tôi yêu một kẻ chẳng yêu tôi.
    Tôi vẫn chờ ai một buổi chiều.
    Để tôi thất vọng tình không đến.
    Lạnh lẽo vào hồn rét buốt rơi.
  10. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban,
    co le doi voi moi nguoi toi la thanh vien moi, nhung ngay xem tv tinh co biet giai nhat cuoc thi TTVN 2001 la trang web nay toi hom do, minh da dang ky lam thanh vien, nhung toi tan bay gio minh moi doc trang nay do mot nguoi ban bao minh doc thu. Minh thay hay va "co ly" lam... boi vi nguoi tre nhu tui minh thi co rat nhieu suy nghi ma "hong ai giong ai" ... minh hy vogn co the tim doc duoc mot dieu gi do gan giong ban than minh o tren day, va hy vong neu minh co the chia se voi moi nguoi mot chut "kien thuc"... tat ca vi cuoc song tot dep hon cua moi nguoi , vi the room nay can thiet lam chu, thay vi cac ban chi co the doi dien voi chinh minh, cac ban co the co suy nghi va tam hon cua nguoi de doi chieu... Minh chi hy vong no dung phat trien theo huong lon xon... VA moi nguoi vao dien dan deu noi that...dung bien no thanh chatroom nhe, cac ban than men... Minh nho co mot quan cafe co nhung tap album do khach den do viet , No cung giong giong forum nay vay, va moi lan den doroi ra ve, minh deu cam thay "tu tin" va thich song hon... Minh co the biet ve nguoi khac o khia canh that cua ho, cho du xau hay tot thi cung hay hon...
    Chuc cac ban vui ve hon sau khi roi khoi day..
    BAN BE

Chia sẻ trang này