1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi đọc"tại sao tôi không thích box tâm sự?"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Long_Than_new, 24/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ như bạn, nhưng mà vì thế cho nên tôi cảm thấy vui, ít ra còn có các bạn nghĩ như tôi. Nhưng tôi có ý này, đó là không thể có ai khác đau hơn ta nỗi đau của ta, cũng không ai biết được rằng những suy nghĩ của ta, những lời an ủi hay chia sẻ của mọi người có ý nghĩa với ta đến thế nào. Vì vậy cho nên, họ quên, cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi rất thông cảm với những người đã quên những gì họ vừa chia sẻ và an ủi tôi xong, vì họ chẳng bao giờ phải chịu đau khổ như tôi cả. Tôi nhĩ rằng tôi mừng cho họ.
    Mong bạn đừng nghĩ tôi đạo đức giả, chỉ vì sau bao nhiêu ngày tháng, tôi đã tập được cho tôi suy nghĩ rằng " rượu còn đến nửa chai" chứ không [hải là " rượu chỉ còn có nửa chai"
    nếu bạn muốn nói chuyện gì, sao không thử gửi mail cho tôi? Ít ra bạn có thể thấy Không phải ai trong Tâm sự cũng hời hợt và sáo rỗng.
    Tôi mong điều đó.
    Collogne
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ đã tối rồi..lẽ ra tôi phải về nhà..Nhưng tôi vẫn nán lại đây để lưu lại Topic này vài dòng..Bạn có biết chúng mìng đang làm gì và đang nói gì trong Topic này không? CHÚNG MÌNG ĐANG TÂM SỰ CÙNG NHAU ĐẤY BẠN Ạ..!
    Và thế là Topic tâm sự đã được sử dụng với đúng nghĩa của nó..Tôi không cho rằng Box tâm sự là của riêng ai và lọai trừ ai..Bởi thật ra bản thân chữ TÂM SỰ kia cũng rất mờ nhạt..Nó hiện diện như một cái gì rất gần mà cũng rất xa..
    Đôi lúc ta thấy cần một người để nói chuyện, nhưng đôi lúc ta lại muốn một mình trong căn phòng vắng lặng..Sự mâu thuẫn ấy hiện diện trong chính chúng ta..Điều đó giải thích tại sao đôi lúc bạn cảm thấy không ai hiểu mình..có lẽ, ngay lúc ấy, lúc mà tâm trạng mình đang ở trong trạng thái đơn lẻ ấy, bản thân mình cũng không hiểu mình..Vì vậy, hãy để những giây phút ấy trôi qua lặng lẽ..và rồi ngay sau đó bạn sẽ thấy mọi việc đều trở lại trạng thái cân bằng..và chúng ta lại sống vì chúng ta, vì mọi người..bạn nhé..!
    Đây là lần đầu tiên tôi post tâm sự lên đây..Bởi thói quen của tôi là nhìn_hiểu và nghe tâm sự của người khác để thấy mình trong đó..để tự giúp mình vì thỉng thoảng tôi cũng cảm nhận rằng không ai hiểu tôi..Và Box tâm sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi trong thời gian qua..Một lần nữa, hãy cho tôi cám ơn tất cả những dòng tâm sự của các bạn..Chúng ta cùng sống vui hơn, các bạn nhé..
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  3. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    theo mình box Tamsu là nơi để mọi ng...tâm sự
    không nhất thiết phải có nhiều ng reply
    Cũng đừng nên quá băn khoăn nếu như ít ng reply chủ đề của bạn.
    Box ts theo tôi thấy là nơi mà ng ta thể hiện phần tốt, phần nhân tính của con ng nhiều nhất.
    Bạn có thể không hẳn là 1 ng hoàn thiện, thậm chí kém phẩm chất trong mắt mọi ng, nhưng khi ở box ts, bạn lại tỏ ra là 1 ng rất cảm thông, rất tình cảm.
    Không phải là giả tạo, mà đó chính là 1 phần trong con ng bạn, mỗi khi bạn đọc những dòng cảm xúc từ một tâm hồn xa lạ, khi bạn cảm nhận được nó.
    Box ts là một box rất hay, tôi chỉ mong là box sẽ có nhiều bài viết hay hơn nữa, tránh những bài lạc đề chẳng có chút ý nghĩa và hời hợt .
    M.

Chia sẻ trang này