1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi đổi giờ làm, giờ học Hà Nội có bớt tắc đường không các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 03/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mới thì người ta lại kêu.

    Lúc nổ ra cuộc cách mạng công nghiệp lần 1 ở châu Âu, người ta đập phá máy móc vì đổ thừa nó giành công ăn việc làm.

    Lúc truyền bá chữ Quốc Ngữ thì các cụ cũng bảo nó là của Tây.

    Lúc bỏ áo dài, tóc củ hành để chuyển sang âu phục, tóc ngắn; thì các cụ bảo lai căng.

    Lúc cạo răng đen thì các cụ bảo răng trắng như răng chó.

    Lúc gắn kiếng chiếu hậu vào xe thì người ta bảo nó vướng víu (thế cái chiếu hậu ô tô lòi ra 2 tấc 2 bên chắc không vướng?)

    Lúc đội nón BH thì người ta bảo nóng vì xứ ta nhiệt đới.

    Chỉ có thêm 1 em gái xinh tươi" mới thì không kêu ca!
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đọc báo mạng thấy các vị phụ huynh kêu ca quá vì cái thay đổi giờ giấc của con em học sinh mình. Nhưng có ai bắt con các vị phải học thêm đâu, đây chính là chủ trương để dần dần phá bỏ việc học thêm.

    Ngày trước đi học thêm ca tối từ 6h tới 8h chẳng hạn, giờ lùi xuống từ 7h đến 9h về tới nhà là 9h30 tối chả buồn làm gì nữa. Đúng, nhưng ai bắt con các vị phải học thêm khi mà chủ trương của NN là không học thêm, và học/ra đề bám sát chương trình SGK :)
  3. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng hy vọng nhờ việc đổi giờ này thì GV bớt việc học thêm lại. Theo mình phụ huynh cũng chả ham hố gì cho con học thêm đâu mà là sợ bị GV trù dập, sợ con không bằng bạn bằng bè thôi. Kiểu này học thêm chắc lại đổi sang giờ buổi trưa.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Các môn khác thì không dám nói chứ 3 cái Toán-Lý-Hóa cứ đúng kết quả trù cũng khó. Sợ nhất là cái môn Văn, chấm bài theo cảm hứng.

    Nhưng cũng phải thông cảm cho các gv khi với mức lương vậy thì phải kiếm lậu thôi :-??cứ thử lương bình quân gv 10tr/1tháng xem [:D] ối, lại nói tới chính sách..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày xưa ông giáo Toán của tớ cũng trù tớ ra mặt khi tớ không đi học thêm nhà ông ấy (vì xa quá và vì mình học thêm BK rồi học ông làm gì phí tiền) nhưng mà chẳng làm gì được :)) kể cả ông có thường xuyên ra những bài hóc, một mình một đề tớ vẫn nuốt gọn. Nói thế để các bạn 9x giờ biết rằng học lò ngày xưa nó khác biệt với học lớp thế nào. Đi học lò ngày xưa toàn học chương trình của chuyên phân ban vì đề đại học ra mấy trường đấy nếu có thì chỉ tìm thấy trong các sách trường chuyên phân ban.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái gì cũng đúng riêng có điểm cuối là nhầm.

    Bạn BatKhaTuNghĩ kêu ca, chỉ trích các em gái xinh tươi đấy chứ, câu này này: Chân dài là mối nguy hiểm lớn nhất cho xã hội loài người.

    Đó, có người kêu ca vì em gái xinh tươi đó!
  6. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    cũng có thể làm đỡ ùn tắc tí tí, nhưng chắc chắn cái giá phải trả mà lại bắt các cháu hs phải trả là quá đắt, em thà tắc đường còn hơn chịu cảnh đứng chờ đón con hay nhìn con đi học về lả đi vì đói, mệt, vật vờ héo hắt vì 14 tiếng ngoài đường
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mỗi khi bạn chở con bạn vào giờ kẹt xe thì con bạn cũng hít đầy khói bụi ô nhiễm, nhiều hơn hẳn lúc thở khi đường quang xe cộ.

    Vậy mà bạn vẫn "thà" chọn cái phương án hủy hoại sức khỏe con bạn như thế. Thức ăn thì cầm đến lớp đc, chứ lá phổi thì chẳng có ai cầm bình oxy ra đường để dùng đâu. Bạn lo cái dạ dày mà quên đi lá phổi rồi.
  8. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    tắc đường này còn có thể lách đường khác, cửa trường nó nhốt thì chờ vêu mõm ra. chỉ biết có tắc đường thì cùng lắm 7-8h cả nhà vẫn ăn đc bữa cơm cùng nhau, sau đó có tgian vui vầy, cười đùa, kiểm tra bài vở, hỏi han, dạy bảo con cái. Giờ với cái lịch đó cả ngày bố mẹ chả nhìn thấy mặt con cái, vì đỡ chút tắc đường mà phải trả giá bằng giáo dục bị hổng, trẻ tiếp nhặt ngoài đường nhiều hơn trong nhà thì ... chết.
    muốn nói gì thì nói, khoác cái áo cải cách, rồi vì cái chung hi sinh cái riêng vvv thì việc bắt trẻ ngồi, đứng ,vạ vật trong trường, ngoài đường mỗi ngày 14 tiếng là ko chấp nhận đc. gia đình là tế bào XH thu nhỏ, giờ vì tắc đường phá vỡ nốt nó thì bảo sao bọn trẻ càng ngày càng hư???
    đổi giờ là đúng, nhưng ko phải HS mà là các cơ quan, công ty vv mới là đối tượng đổi giờ.
    ban Anxiety suy nghĩ đơn giản quá, " dạ dày" hay "lá phổi" không phải chỉ là việc cầm cái bánh mì vào lớp ăn hay hít khói xe của trẻ bạn ạ. Cái lịch học của trẻ giờ nó phá vỡ nhịp sinh học của chúng nó, tách nó hẳn khỏi sự giám sát của gia đình, ko có tgian nghỉ, giải trí, ngủ vvv
    đó mới là vấn đề, chứ ko chỉ đơn giản như việc nhịn đói tí bữa tối hay dậy sớm tí buổi sáng.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vậy thì đừng học thêm nữa :) có ai bắt con các vị phải học thêm để rồi về muộn đâu. Tôi thấy các gv là đối tượng kêu ca nhiều nhất, chắc vì bị đụng chạm tới túi tiền nhiều nhất.

    vẫn về nhà được lúc 7h tối và ăn cơm với cả nhà được như bt. Đừng nói là quen ăn lúc 6h hơn nhé, đa số các gia đình sống ở tp đều dùng bữa cơm tối sau 7h tối. Còn ở các tỉnh thì hình như hs không có thói quen lao đi học thêm như trên các thành phố lớn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi thấy việc thay đổi giờ giấc thế này chắc hẳn các vị phụ huynh nếu nhìn xa trông rộng ra phải mừng thầm chứ nhỉ ?

    Nếu trước đây con mình đi học về là phải lao đi học thêm tối tới hơn 8h mới về, về tới nhà ăn uống xong là 9h tối. Sau đó là lao vào học khuya, rất mệt mỏi.

    Giờ thay đổi, không đi học thêm nữa. Sau 7h tối là con cái ở nhà ung dung ăn cơm với gia đình, sau khoảng thời gian đấy thì con cái làm gì thì làm, học sớm ngủ sớm.

    Phải có cái nhìn xa ra..
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Biết vậy thì bạn lựa trường nào k ép học thêm ấy. Và chính bạn đừng ép con bạn học thêm.

    Bạn suy nghĩ sâu xa quá, cuối cùng chính bạn k giải quyết đc gì, không thỏa mãn đc nhu cầu của bạn và nhu cầu con bạn, chỉ biết than vãn. Vậy lợi ích của việc suy nghĩ sâu xa như bạn là gì?

    Tôi thì chỉ biết nghĩ đơn giản thôi: Học nhiều quá mà mệt, ngu người ra, thì đừng học nhiều nữa. Hít bớt không khí ô nhiễm thì đáng mừng. Muốn khỏi lệch nhịp sinh học thì cầm thức ăn theo để ăn lúc 5h chiều.

Chia sẻ trang này