1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi khóc_ cảm giác của ban như thê nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthujuly267, 15/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sau khi khóc_ cảm giác của ban như thê nào?

    Khi bạn gặp chuyện gì buồn, bạn thường được nghe lời động viên rằng: Hãy cứ khóc đi cho nhẹ nhàng vậy liệu điều đó có thực sự đúng với tất cả mọi người ?
    Có vô số các lý do để bạn khóc, bạn khóc vì nhớ một ai đó , khôc vì mình làm sai một cái gì, khóc vì hối hận , khóc vì tủi thân, vi mất đi một cái gì yêu thương.v...v....Nhưng sau khi khóc cảm giác của bạn thế nào ? Tôi thì tôi thấy mắt mình mỏi vô cùng và chi muốn đi ngủ ngay thôi
  2. phanthanhthuy

    phanthanhthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    khóc làm đi, tức cứ đi ăn là xong
  3. Sample

    Sample Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thấy tiếc vì nhận thấy lúc nãy mình vừa khóc có ít người được nhìn thấy quá.
    Sample thôi mà!
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi buồn mà khóc được thì tốt lắm, dưng mà... đừng có lạm dụng những giọt nước mắt là được. Thế này nhé, buồn nghĩa là đang phải chấp nhận hoặc chứng kiến một điều không như ý muốn. Thế chả lẽ cứ khóc là điều ý trở nên tốt đẹp à? Vớ vẩn... AQ... khóc cũng được nhưng in ít thôi, tìm cách để vượt qua cái tâm trạng đó thì tốt hơn. Chả lẽ cứ buồn mãi sao (?) (hihi tớ cũng đã từng khóc rất nhiều, nhiều lắm... chỉ muốn khóc cho mù mắt luôn ặc ặc nhưng cuối cùng, cách hay hơn cả là lau nước mắt đi và hãy sống tốt hơn ... tèn tén ten, chắc chắn sẽ không hối hận vì cái giây phút mình lau nước mắt chút nào) :))

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad
  5. lovely_lovely

    lovely_lovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Khi buồn nếu không chịu nổi có thể khóc một chút cho nhẹ nhưng mà tốt nhất là hãy vui lên .
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn lovely 5* vì chung quan điểm :x hihih

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad
  7. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    nước mắt chỉ làm cho người ta thấy yếu đuối đi thôi.........
    doi thuong
  8. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rồi ko khóc. Có khi buồn cũng làm đủ trò để tự an ủi mình, phải vui, phải cười thật nhiều để đời thấy rằng chẳng gì có thể làm ta đau khổ... Nhưng có những khi đối diện với chính mình, đó là những giây phút yếu đuối nhất, là những giây phút ta sống thật với lòng mình nhất. Ta lại cảm thấy khổ sở vô cùng.Đôi khi ước. Giá ta có thể khóc oà lên một trận thật lớn.Giá như mọi nỗi đau đều có thể kết thành những giọt nước mắt thì hay biết mấy....
    Trước, mỗi khi có chuyện, gục đầu vào vai một con bạn thân rồi khóc, có khi hai đứa ôm nhau khóc. Rồi lại quay ra nhìn nhau cười ngay được. Cảm giác mọi nỗi buồn đều qua hết. Nhưng rồi cuộc sống đẩy hai đứa xa nhau hơn. Cách nhau nửa quả địa cầu. Buồn. Và côn đơn nữa. Nước mắt cũng hiếm hoi dần. Mỗi khi sắp khóc rồi lại tự mình nén lại. Mãi cũng thành quen. Thành chai lỳ. Nước mắt chẳng thể nào chữa lành mọi vết đau...
    .... nếu mọi nỗi đau đều có thể hoá thành dòng nước mắt.Em sẽ khóc. Sẽ khóc đến khi nào cạn nỗi nhớ thương....

    Xương Rồng
  9. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi buồn khóc được thì may quá , lúc đó sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều .Nhưng thật buồn cười vì khi buồn nhất , đau khổ nhất tui lại không thể khóc , mà ngược lại có khi lại cười rất nhiều . Không biết có ai như thế không ? Để rồi khi trở về với thế giới của riêng mình lại thấy trống trải vô cùng , lại thấy đau vô cùng , nhưng vẫn không thể khóc...
    La vie c'est comme une histoire d'amour
  10. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nghĩ, trừ những trận đòn của papa và đám tang người thân, ko có gì làm cho mình khóc được. Những bộ phim bi kịch, những con người bất hạnh ngoài xã hội không đủ để làm mình khóc - hì hì - ít nhất thì mình cũng là con trai mà
    Nhưng 1 lần đi xem phim, một bộ phim bi kịch, một câu chuyện về 2 cha con và 1 chiếc xe đạp bị mất trộm. Mình đã khóc, nhưng mình không khóc vì bộ phim, mà mình khóc vì nhớ lại hồi nhỏ mình đã làm khổ papa như thế nào, mình ân hận vì những trò đùa nghịch tai quái đã làm papa vất vả như thế nào. I''m sorry, dad.
    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....

Chia sẻ trang này