1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi khóc_ cảm giác của ban như thê nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthujuly267, 15/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang khóc đây này, khóc to, khóc nhiều nữa chứ, chắng biết bao h mới hết đê biết cái cảm giác sau khi khóc. Vừa nói lời chia tay người yêu xong, nưocs mắt cứ thế lăn xối xả. Chă hiểu mình dang khóc vì buồn hay vì cái gi khác nữa, lòng thầm mong anh hãy quay về bên em.
    Izzy-welle - doi uyen uong dung cam nhat the ky
  2. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn Welle thân mến ! Mọi việc rồi sẽ qua, thời gian là liều thuốc chữa mọi vết thương, bạn đã khóc! và sau khi khóc bạn sẽ biết mình phải làm gì !
    Hãy vui vẻ lên và bạn hãy tin ở tình yêu của mình!

  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao khi khóc xong tui thèm ngủ kinh khủng
    Who Can Give Me The True LOVE
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy, đó là cảm giác đầu tiên, chứ chẳng để ý là có thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn không nữa... Chỉ biết sau khi ngủ được 1 giấc sẽ sẵn sàng đi cafe với đứa bạn nào gọi đến, nó cũng "may mắn" lắm mới gặp được tôi đúng lúc như thế... hi`hi`...

    Put your head on my shoulder...
  5. linhlovelt

    linhlovelt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng cuối cùng của cuộc chia tay lớp 12 - với Linhlovelt - là một quyển sổ nhật kí của An- cậu con trai ngồi cạnh mình suốt 3 năm cấp 3. Không một chút xúc động nào về những dòng chữ nói về mình ....chỉ tự nhiên thấy cười một mình....Lạ thật , sao hắn lại biết chuyện trước hôm sinh nhật mình , bố mẹ mình viết đơn li dị ???Mình đâu có kể cho ai , đâu có tỏ thái độ gì ở lớp ...
    Cũng thật buồn cười, sau lâ`n mình trượt đội tuyển quốc gia (mà lí do thật đơn giản:- sức khoẻ em yếu, nhường cho bạn khác nha- đó là lời của Gvcn), mình cũng không tỏ thái độ gì cả , không buồn , không khóc,. Có lẽ nó trở thành một thuộc tính của mình rùi- cô độc , không đủ khả năng thể hiện tình cảm,thậm chí quay lưng lại với mọi thứ tình cảm...
    Nhưng hắn đã ghi gì trong quyển nhật kí ấy??? - "....Linh a` .,tại sao mày không khóc , không buồn như những đứa con gái khác.....Cuộc đời đâu chỉ là bản nhạc với những nốt la thăng..."
    Và mọi người thấy đấy....câu nói đó đã trở thành title của Linhlovelt.....Dù sao khóc không co`n la` một định nghĩa xa vời và quá khó khăn nữa ....Thank u , An
  6. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ buồn , khóc rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn thì có lẽ trên đời này ko còn ai phải mang trong mình nhiều nỗi buồn nữa. Khóc chỉ là một giải pháp tức thời , là phản xạ tình thế của cảm xúc. Điều quan trọng là sau khi khóc bạn sẽ cảm thấy ra sao ? chắc chắn bạn đã biết mình phải làm gì lúc đó . Cảm giác của mỗi người mỗi khác, cũng có lần tôi thấy hối hận vì mình đã khóc, trông lúc khóc mình thật yếu đuối, có lần tôi lai trách mình khóc lam cho mắt sưng húp .........v..v
    Nhưng dù thế nào thì khóc còn có một tác dụng cho mắt nữa đây ! Đó là sẽ làm sạch mắt, khóc là một biện pháp rửa mắt tốt nhất đó . Vậy thì vì lý do gì mà mỗi ngày bạn ko khóc vài lần cho sạch mắt và cảm giác sau đó là bạn sẽ sung sướng vì mình có đôi mắt trong sáng!
  7. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ước gì lúc này mình cod thể ngủ được như mọi lần nhỉ , lần này mình đã khóc rất nhiều , cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện đó mình lại có thể khóc ngay được , rồi sau đấy mình lại cảm thấy buồn hơn bởi thực sự mình đang cảm thấy bế tắc vô cùng, mình ko biết phải làm gì , phải nghĩ sao nữa.
    Sao dạo này mình có thể khóc một cách dễ dàng đến thế, hay tại minh thiếu bản lĩnh hơn ? Ko phải tại mình cảm thây tủi thân_ cũng ko phải ....Là gì nhỉ, mình cũng ko biết nữa. Con người ta dôi khi phải yếu đuối một chút , đôi khi phải khóc một chút để hiểu đượ giá trị của niềm vui. Vậy mà lúc này, sau khi đã khóc, mình lại cảm thấy trống rỗng đến vậy, mình cảm thấy trong mình có cái gì đó đã đổ vỡ . Vẫn biết nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi nhưng trong mình _ một điều gì đã mất .......
  8. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cảm thấy đúng là khóc xong nhẹ nhàng hơn thật, ít ra thì sau khi khóc xong mình thấy vững vàng hơn. Vì mình toàn đến lúc thấy hơi hơi chán khóc rồi thì quẹt nước mắt một cách rất chi là kiên quyết và nhủ thầm là việc quái gì phải khóc thế, đời còn ối cái để nghĩ và để vui chứ Nhưng đúng là khóc xong buồn ngủ lắm nhé, vì mỏi mắt mà, lại còn đói nữa. Thế là được một công đôi ba việc, vừa giải toả tâm lý, vừa tăng được cân, lại vừa làm cho mắt thêm phần trong sáng... tiện thế là gì
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  9. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hay thật, mình và ban tieuthujuly267 giống nhau wá nhẩy. Mình mới đọc trang 1 đã vào trả lời ngay rồi đấy, không phải bắt chước bạn đâu nhé.
    Mình có lần còn đang khóc thì chạy vào soi gương xem mắt đã bị sưng chưa để còn khóc tiếp cơ. mà có lúc ban đêm nói chuyện điện thoại cãi nhau với người yêu ức lắm mà không dám khóc nhé, vì sợ khóc buổi đêm sáng hôm sau dậy mắt thể nào cũng sưng húp lên thì xấu lắm.
    Lại còn cả vấn đề khoa học thường thức về việc khóc xong mắt sáng nữa chứ, đúng là tâm đầu ý hợp thật đấy. Vote cho bạn 5* nhé.
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    SAu khi hkóc thì buồn ngủ, có thế cũng thảo luận

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com

Chia sẻ trang này