1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi khóc_ cảm giác của ban như thê nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthujuly267, 15/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã rất lâu rồi mình ko khóc, thời gian gấn đây mình cảm thấy trai lì quá . Đôi lúc muốn khóc thật là to để thấy nhẹ nhàng hơn nhưng ko thể, cảm thấy mình bât lực và buồn bực hơn nhiều nhưng biết làm sao được. Nước mắt làm con người ta yếu đuối thêm nhưng nước mắt lại giúp ta rất nhiều , vi như lúc này đây, nếu mà khóc được có lẽ mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn , thấy được an ủi hơn.
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    MỆT
    longing for the sun You will come
  3. itsmeguy11

    itsmeguy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ lòng...............cứ việc khóc đi để giải tỏa
    Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em hó
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    em hết nước mắt rồi ...
  5. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Khóc........lâu rồi ko đc khóc, ko biết có phải do mình ko gặp chuyện gì đáng để khóc ko? Hay là mình đã mất cảm giác đó rồi......lúc nào cũng tự nhủ ko đc khóc..kho đc khóc.....mình mà khóc thì ai nhờ đc gì nữa, ko đc khóc....vì còn có người phải dựa vào mình để khóc.....cứng rắn lên......Vì người đó mà cố gắng......
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Cảm thấy đỡ stress rất nhiều. Bây giờ mình ít khi khóc rồi.
  7. lp_crzfan

    lp_crzfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui bi giờ ít khóc lém. Mà khóc cũng có để làm gì đâu? Chẳng có chuyện buồn. cuộc sống của tui có lẽ là cuộc sống vui nhứt àh! Chẳng có cái gì làm tui khóc được. Có lẽ phải mở cuộc thi xem ai làm tui khóc được đây.
    Do you know this?" STUPID BOY LOVES STUPID GIRL"
  8. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tôi đã khóc , những giọt nước mắt vì nhớ mong một người , tôi luôn nghĩ đến anh , mọi lúc , mọi nơi và đôi lúc tôi khóc, khóc vì ko có anh ở bên
  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tôi ko còn khóc khi gặp chuyện buồn nữa. Đôi khi cũng muốn khóc để cảm thấy nhẹ nhàng nhưng ko khóc được. Thường thì sau khi khóc con người ta sẽ bình tĩnh và suy nghĩ sáng suốt hơn đấy.
  10. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Sau khi khóc thấy cảm giác thật nhẹ nhàng, trong trẻo, cực kì tỉnh táo,bao nhiêu buồn phiền tan biến hết . Mà lúc khóc xong thì thèm ngủ cực kì, khóc xong mình thường ngủ và ngủ rất ngon.
                        ~~ Hannah ~~

Chia sẻ trang này