1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi khóc_ cảm giác của ban như thê nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthujuly267, 15/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Khóc đến khi nào mệt mỏi, hết nước mắt thì thôi. Khóc xong , hai mắt sưng vù, nhức đầu kinh khủng. Nhưng kệ, khóc xong là quên hết chuyện gì đã xảy ra, nên mục tiếp theo sẽ là "chạp chạp" rùi " khò khò". Mình là thế đấy.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Khóc?Tại sao?????????
    bạn quyết định rời bỏ tôi mặc dù mình biết bạn vẫn còn tình cảm ấy .Thậm chí nó còn mãnh liệt hơn mình
    Chỉ vì 1 điều đơn giản bạn ko muốn tôi buồn thêm và có lẽ cả 2 đã quá mệt mỏi để tìm lối thoát ra cho chính mình
    Trong trái tim mình có lẽ bạn vẫn là 1 người đẹp nhất,là người mà mình cảm thấy..........................Bnạ hiểu điều đó lắm phải ko?Có lẽ rời xa lại là điều may mắn nhất cho cả 2
    Nước mắt chẳng giải quyết được gì ,nó chỉ làm mình thêm yếu đuối hơn nhưng đôi khi khóc xong mình lại cảm thấy nhẹ nhõm
    Mình nhớ bạn nhiều lắm
    mình tin ở bạn
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    tớ thì rất ít khóc, chỉ khi xúc động quá, tớ khóc toáng lên, xong rùi chẳng thấy gì cả. Mọi cảm xúc hình như trôi tuột đi. Nhưng điều đó chẳng có gì là xấu cả. Theo tớ đó là kỉ niệm và cảm xúc đẹp!
    Chuyện khủng khiếp xảy ra trực tiếp với tớ, tớ rất ít khóc, và phải nói chính xác là tớ khóc không được. Tớ chẳng muốn mình mềm yếu đi. Hãy nghĩ về những điều tươi sáng hơn, tớ thấy có ích hơn nhiều. Chỉ khi mệt mỏi quá, chịu không nổi, tớ mới khóc toáng lên thôi. Nhưng lúc ấy chỉ một mình... Tớ ghét người khác thấy tớ yếu đuối...
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    tớ thì rất ít khóc, chỉ khi xúc động quá, tớ khóc toáng lên, xong rùi chẳng thầy gì cả. Mọi cảm xúc hình như trôi tuột đi. Nhưng điều đó chẳng có gì là xấu cả. Theo tớ đó là kỉ niệm và cảm xúc đẹp!
    Chuyện khủng khiếp xảy ra trực tiếp với tớ, tớ rất ít khóc, và phải nói chính xác là tớ khóc không được. Tớ chẳng muốn mình mềm yếu đi. Hãy nghĩ về những điều tươi sáng hơn, tớ thấy có ích hơn nhiều. Chỉ khi mệt mỏi quá, chịu không nổi, tớ mới khóc toáng lên thôi. Nhưng lúc ấy chỉ một mình... Tớ ghét người khác thấy tớ yếu đuối...
  5. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Con người ta đâu phải cứ khóc là khổ , đôi khi không khóc được mới khổ hơn nhiều . Bạn và tôi nếu như lúc nào cũng tươi cười thì làm sao ma biết hết được giá trị của những niềm vui . Đâu phải chỉ có lúc buồn người ta mới khóc má ngay cả những lúc vui nhất , hạnh phúc nhất người ta cũng có thể bật khóc . Khóc để chia sẻ một điều gi đấy không phải với mọtt ai ma là với chính mình , như thế vừa có cảm giác nhẹ nhàng hơn lai vùa khồg phải chịu sức ép khi biét rằng có ai đó đã biết điều phiền muộn của mình hay điều bí mật trong sâu thẳm lòng mình. Vì vậy tại sao bạn lại không khóc chứ, hãy khóc những lúc bạn thực sự cần và bạn chẳng cần phải sợ rằng điều đó sẽ làm hinh ảnh của bạn trở lên yếu đuối .
  6. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác sau khi khóc: MẤT NUỚC !
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ít khóc lắm. Mà khi khóc thì quyết không để cho ai nhìn thấy mình khóc. KHi nào buồn bã lắm thì cũng chỉ muốn phá lên cười. Vả lại mình có khóc thì cũng khó có thể tìm được người HIỂU những giọt nước mắt của mình. Đôi khi thấy mình cũng đang gồng mình lên để ra vẻ mình mạnh mẽ và cứng cỏi lắm. Chỉ khổ cho cái gối của mình, nó cws phải lắng nghe tâm sự của mình. hahhhahha. Nhưng mà khóc được thì cũng nhẹ lòng lắm. Không khóc nổi thì mới đáng sợ.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  8. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sau khi thi toi
  9. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    cảm giác của em là : ướt mặt
    ặc ặc
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    chìm trong mơ với tiếng đàn
    như có em bên mình
  10. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng bao giờ khóc to được cả mặc dù thấy người ta bảo là khi khóc to thì sẽ cảm thấy đỡ hơn.
    Mà chẳng hiểu mọi người thế nào chứ mình khóc xong chẳng bao giờ thấy đỡ cả, chỉ thấy buồn hơn thui (chắc có lẽ tại không khóc to được cũng nên)
     "... friendship often ends in luv,
               but love in friendship never ends..."

Chia sẻ trang này