1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi trở thành vô nghĩa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hehehe2, 24/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chi hãy can đảm đứng lên để đón nhận cuộc sống mới. Chị đừng tuyệt vọng vì tương lai phía trước còn có nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ đón chị. Giờ đây chị không chỉ sống vươn lên cho chị mà cho cả bé cún của chị nữa. Cố gắng lên chị ạ, Chị sẽ không bao giờ cô đơn đâu vì bên cạnh chị còn có người thân, có cún con (niềm hạnh phúc của chị) và có thật nhiều người bạn nữa. Hãy luôn cười thật tươi chi nhé, nụ cười sẽ mang may mắn và hạnh phúc tới cho chi.
    Em xin chúc chị và bé cún của chị Sức khoẻ, hạnh phúc và niềm vui mới.
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết đọc và thông cảm... Mọi thứ, mọi chuyện rồi sẽ phải qua. Có lẽ với những người trẻ tuổi hơn (như em, ko biết có phải ko ?) và chưa có gia đình riêng, cảm nhận ko sâu được trong vấn đề này... Bạn thân của bố mẹ em hồi trước ly hôn nhưng em thấy chú ấy vẫn chẳng có gì khác, còn cô ấy đã mấy lần tìm đến cái chết mà có chết được đâu...Cô ấy vẫn phải sống, vì bản thân và vì con cô ây... đó là điều quan trọng nhất. Rồi chú ấy có vợ mới... cũng là bạn học của họ ngày xưa, cũng bỏ chồng... Tất cả họ con cái đều lớn, 2 người với cái gia đình con anh con em và ko có con chúng ta... Có sao đâu.
    Vì thế , những đau buồn, tuyệt vọng đến với chúng ta lúc chúng ta ko thể tránh được nữa... Tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân nhưng có thế nào đi nữa... cuộc sống vốn đã thế...SanU cho rằng cuộc sống riêng của chị, chị đã lựa chọn , nếu có đau buồn và tuyệt vọng đi nữa chị hãy nhớ là chị đã chọn để tự giải phóng mình, vì đứa con nhớ bố nó chị dành tất cả tình yêu thương cho cháu ( gọi cháu hay là em cũng được nhỉ ), bây giờ nó còn bé nhưng sau này nó lớn lên , chị hãy xây dựng cho nó hình ảnh người bố đúng như hình ảnh thật, cuộc sống thật... như thế sau này bé sẽ nhìn nhận đúng hơn về chuyện của chị hôm nay.
    Cá nhân em, ko biết sau này thế nào nhưng hiện tại, với quan niệm riêng của mình, cho dù xã hội hiện nay tình trạng ly hôn khá nhiều, nếu em có gia đình và có con rồi,em ko thể hay nói đúng hơn là ko bao giờ để cho con em phải sống thiếu tình yêu thương của bố mẹ, cho dù thiếu thốn khó khăn cũng phải lo cho con mình tốt nhất có thể.
    Em thông cảm với chị và mong chị bỏ qua nếu em nói sai hoặc làm chị thêm buồn. Xin lỗi vì đó là những lời nói thật và quan niệm sống của em, mà sự thật thì...
    Chúc chị vượt qua khó khăn của mình !
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Từ nhỏ em thấy cảnh Bố Mẹ mà cãi vã là em sợ lắm, sau lớn lên em biết thêm thì em sợ cảnh li hôn, em ngủ là phải nắm được tay Bố một bên tay Mẹ một bên, hôm nào Mẹ đi trực thì em không ngủ được. Bố đi làm xa Mẹ dỗ mãi em mới quen được. Lớn lên nhìn những đứa trẻ không có đầy đủ Bố Mẹ cứ thấy buồn buồn, bạn bè em cũng có một số Bố Mẹ ly hôn hoặc ly thân, tụi nó kể chuyện mà ứa nước mắt, có hôm Mẹ dọn nhà, cái hòm nặng quá hai mẹ con khênh không nổi, nó buột miệng "Bố bê thì nhẹ bẫng ", rồi cả hai mẹ con chẳng nói được gì nữa.
    Em chưa trải qua hoàn cảnh như các anh chị nên em không biết thực tế chuyện đó khủng khiếp thế nào, em chỉ nói dưới con mắt của đứa con thì đó là chuyện buồn lắm.
    Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, chị hãy cố gắng lên, vì bé và vì chính bản thân chị nữa, hãy cố gắng và đừng thất vọng chị ạ, cuộc sống vẫn đẹp lắm, và rồi chị sẽ gặp được một người thật sự Số Phận sinh ra để ban tặng cho chị và bé.
    Mong bé thật ngoan và chị sớm vượt qua được chuyện này.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân quang trong vậy sao??
    nên khi ly hôn mới đau khổ,
    đau khổ vì điều gì?
    tại sao lại ly hôn?
    ly hôn la đúng hay sai?
    nếu sai thi bây gio'' ta nên lam gì để sửa sai?
    ta nên lam gì hiện tại bây giơ?
    hay đi chui nhà hoặc giặt áo quần cho sạch, hay ta chi ngồi cươi ve cuộc hôn nhân cua mình.
  5. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cuộc đời thế nào là tuỳ cách nhìn của bạn thôi. Bạn nghĩ là nó vô nghĩa thì nó vô nghĩa. Bạn tìm ra ý nghĩa,niềm vui của nó thì nó thành có nghĩa. Cái chính là phải lựa chọn một cách nhìn cuộc sống có lợi nhất cho bạn.
    Nếu bạn mới ly hôn, thì tất nhiên sẽ không tránh khỏi biến động tinh thần một thời gian, hãy cho bản thân mình thời gian để vết thương lành dần, đừng phủ nhận nó, cũng đừng khoét sâu suy nghĩ thêm làm gì. Sống từng ngày một, mỗi ngày ngủ dậy, làm hết việc cần làm trong ngày, đừng để thừa thời gian nghĩ ngợi, buổi tối mệt đi ngủ, ngày hôm sau lại tiếp tục. Dần dần, bóng tối sẽ bị đẩy lùi dần khỏi lòng bạn.
    Bạn cũng đừng tự ép mình phải nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp ngay, chỉ cần làm những việc nhỏ như chăm sóc sức khoẻ bản thân và con, hoàn thành trách nhiệm với công việc, có thời gian thì tham gia hội nào đấy cho bận rộn. Vết thương nào thì cũng cần thời gian để chữa lành, thân thể và đầu óc bạn cũng cần thời gian để thích nghi với hoàn cảnh mới. One day at a time. :-)

Chia sẻ trang này