1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi say...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sonmt2, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi uống say em lại thấy buồn, có những suy nghĩ chẳng giống lúc tỉnh, nói và làm những việc mà khi tỉnh mình chẳng làm được. Có bác nào giống vậy không?
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sau khi say mình còn làm nhiều thứ khác nữa...nhưng chẳng dám nói...hị..hị....nỡm.
  3. cafesoida

    cafesoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ mượn rượu để nói và làm những gì mà khi tỉnh không dám nói và không dám làm thôi
  4. newagevn

    newagevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tui là tui chúa ghét tên nào uống nhìu rượu. Mấy ông ngôì uống với nhau cũng vui vẻ thật đó. Nhưng xem nha'', vui cũng uống, buồn cũng uống, chẳng có rì làm cũng uống.. Uống xong rùi thì có bác nào mà to tiếng với nhau thì y như rằng là đụng độ có thể xảy ra vì bác noà cũng đang phừng phừng rùi muh`.
    Mọi thứ đều có 2 mặt, nhưng cái ri quá đều không tốt phải không
    Và con trai sẽ đẹp hơn trong mắt con gai khi biết dừng lại đúng lúc trong mỗi lần tụ tập
    hihhihiihih!
  5. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao nhậu say xong mình thường có những suy nghĩ tiêu cực, thấy chán đời thế nào ấy. Sáng ra lại bình thường, cảm thấy hụt hẫng.
  6. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    mộng - say
       Con người ta tỉnh trong mộng , say trong mộng  cả cuộc đời là một giấc mộng - giấc mộng của những giấc mộng !
      Con người ta sống trong cơn say , mộng trong cơn say , cả cuộc đời là một cơn say - cơn say của những cơn say !
    Sống mà không từng mộng , không từng say thì thật lãng phí !!!
                                                                              mộng - say
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Không thế thì uống riệu làm gì nhỉ??
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    SAU KHI SAY CHẮC LÀ TỈNH,..NHƯNG MÀ TỈNH Ở ĐÂU ?,Ở NHÀ,?GÓC ĐƯỜNG?THÙNG RÁC CÔNG CỘNG?KHÁCH SẠN?NHÀ NGHỈ?ĐỒN CÔNG AN?..BỆNH VIỆN ?..HAY KHÔNG TỈNH NỮA VÔ NHÀ XÁC CẦM VÉ NẰM QUAN TÀI ĐI VÀO CÕI VĨNH HẰNG..
    RƯỢU NGON VÀ GÁI ĐẸP
    CÓ BAO GIỜ SAY ĐÂU..

  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đi uống với bọn con trai, đứa nào cũng nằm bẹp dí, chỉ riêng mình là còn lết về nhà được. Nhưng suy đi nghĩ lại thì... hình như mình nói nhiều hơn lúc bình thường thì phải?!
  10. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Hình như cũng đang nói nhìu đấy
    Khắp các topic

Chia sẻ trang này