1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi say...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sonmt2, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Các bác này khi say thường..........vậy cô cũng đang say đấy ư??? còn tôi khi say thường..........cô có biết không nhỉ???
  2. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    sau khi say thấy....khát nước
  3. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Choáng thì có, chứ chưa say. Thôi, hum nào cố đi uống cho biết say là cái gì, nhỉ!
  4. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    uống thì nhiều,mà chả mấy khi thấy mình say,toàn thấy bọn bạn phê thui và lúc đó hết người uống cùng rui
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sau khi say, tức là khi tỉnh rùi ạ?
    Nếu thế thì lúc đó chỉ thấy mệt thôi...
    Còn lúc đang say thì.... nói nhiều, khóc nhiều, và hát cũng nhiều
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sau khi say là cảm giác hối hận: Sao mình lại uống cái thứ thuốc tê ấy vào làm gì nhỉ!? Khi hết thuốc thì vết thương lại càng đau hơn trước.
  7. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết cảm giác say thật sự. Mới chỉ là phê phê thôi. Càng uống nói chuyện càng tỉnh mới chết chứ ( bọn bạn bái phục cái khoản này lắm) mỗi tội nói hơi nhìu. Nhưng không dám say, vì mỗi lần say ký ức lại ùa về. ĐAU
  8. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    khi say thì em ngủ và chỉ ngủ thôi. Em ghét nhất uống với cha nào nát rượu, say vào là cứ nói linh ta linh tinh, đập phá chửi bới. Say rồi thì ngủ đi cho khoẻ, phá làng phá xóm làm gì chứ.
    Được lang_tu_co_don86 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 12/07/2007
  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chưa say, vì cảm thấy sắp say là dùng lun k uống[mờ uống r nhìu, chỉ thấy mệt, rùi sáng sau dậy rõ sớm, 3,4h sáng là đã tỉnh như sáo rùi
  10. Magic_fire92010

    Magic_fire92010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hehe,sau khi say e vừa tông vao` bãi cát, mặt u lên một cục.
    Ko bít bao h nó mới hết đau đây.
    Cũng là tại say...........

Chia sẻ trang này