1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi" the end" các bác có muốn làm bạn với ex...?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi justaman, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. justaman

    justaman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    2
    Sau khi" the end" các bác có muốn làm bạn với ex...?

    Không biết các bác rơi vào trường hợp của tớ thấy thế nào? Sau khi "được" nàng "dội một gáo nước lạnh" vào đầu: em đã có người thứ 3 kể từ khi......quen anh, có lúc em đã nghĩ anh chính là người em tìm kiếm nhưng bây giờ thì..... rồi cộng với một lô lý do phụ như không hợp tuổi->cha mẹ phản đối, hay như tớ cư xử không vừa ý cô ấy.....(Bọn tớ quen nhau được gần 1 năm, quan hệ chính thức và công khai) nghe xong đoạn đó thì tớ không còn một tý ý định nào để cứu vãn tình cảm của 2 người nữa, mặc dù tớ đã đặt trọn niềm tin và tình cảm vào nàng.

    Vậy là tớ đã yên tâm yên chí cố gắng tự "bò" dậy :-) .....và sống,(vì mất một thời gian vài tháng nên không thể gọi là đứng được ....nhanh quá:-). cộng thêm mua một đôi kính màu hồng để nhìn đời cho nó sáng sủa:-).

    Giờ thì sau vài tháng, nàng lại thông tin, muốn làm bạn, muốn được trao đổi tâm sự cởi mở.....muốn được nghe tớ tâm sự về cuộc sống, dự định(sau khi đã cắt roẹt một cái tất cả mọi nguồn thông tin liên lạc sau khi chia tay :-) (như điện thoại, mail, sứ giả hoà bình....:-).

    Vấn đề là tớ vẫn còn thích nàng, vẫn còn vương vấn về mặt tình cảm, vì vậy tớ thấy khó quá, làm bạn sao đây khi mà mình vẫn còn yêu người ta. Với lại thú thực là tớ không còn tin nàng lắm, nàng có nhiều người theo đuổi, cả một tá, nên lúc yêu tớ cũng chẳng buồn quan tâm vì có cấm, có ngăn chặn cũng chả được, thời buổi này lăng nhăng tay ba tay tư dễ không, chỉ còn biết kiểm soát tế nhị và tin.....và hậu quả thì tớ nếm thử rồi, đắng chát.

    Và điều tớ không hiểu là nàng cần bạn tâm sự trao đổi cởi mở làm gì?Lúc chia tay, ngẫm lại sao lạnh lùng thế, hẹn nhau ra quán nước, nói một câu rồi ai về nhà nấy, tớ muốn đưa nàng về rồi chào cảm ơn các cụ nhà nàng một lần cũng không được.( mà trước đó, chỉ hơn nửa tháng thì đang bàn tính chuyện chính thức 2 bên gia đình một cách.... formal)

    Hay là tớ nghĩ không thoáng, không "hiện đại", bạn cũng được chứ sao (vì nàng thì tớ chẳng chê điểm gì ngoại trừ chỉ ngại hơi....khôn quá:-)Chia tay rồi mà vẫn là bạn mới là bản lĩnh, mới là.......Không biết các bác nghĩ sao nhỉ. Cuối tuần, bác nào rảnh thì cho tớ thỉnh giáo. Mời mọi người cho cuộc sống thêm vui
    P/s: Bác "đói'''''''' cho câu bài tý, may ra tớ đụng phải "Khổng Minh" chỉ cho dăm ba câu để sáng láng đầu óc:-)
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hiếm được trường hợp như vậy lắm .
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ sau một thời gian, cô nàng mới thấm thía cái câu: con cá để vuột là con cá lớn. Thế nên bây giờ cô nàng mới thử buông câu lại.
    Vấn đề còn lại là cậu sẽ muốn làm con cá, hay muốn làm người đi úp cá.
  4. huantran

    huantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bác không thoáng rồi, các cụ nhà ta ngày xưa thoáng hơn nhiều:
    Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
    Từ người chồng cũ tới chàng là năm
    Còn như yêu vụng nhớ thầm
    Họp chợ trên bụng hàng trăm con người.
  5. justaman

    justaman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    2
    To hairyscary: nàng ....sát cá lắm bác ạ cộng thêm tham vọng... "to đùng: nên.....vẫn còn mải mê làm ngư ông, chưa chịu làm cá
    Nhưng bác không tính tới chuyện là nàng định làm bạn thật à? nghiêm túc ấy chứ, không "câu kéo" gì. . Nếu đúng thế thì có nên "ưỡn bụng phệ" lên anh hùng khoát tay "chuyện nhỏ" không bác.
    to onggiachayratnhanh: bác làm tớ mừng hụt
    to huantran: Đúng nếu mà nghĩ được như bác ngay từ đầu thì chắc tớ như "chiếc lá khoai" mấy cú "dội nước lạnh" của nàng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng mà thời cơ qua mất rồi
  6. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chắc nàng nghĩ để làm của để dành đây mà. Lúc nào không có gì thì lôi ra ăn tạm, hì hì.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là làm bạn tốt rồi.
    Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù mà
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Muốn gì thì chiều ! Trừ yêu đương hay ràng buộc !
  9. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể làm bạn với Ex được chứ ,nếu được như vậy thì còn gì bằng .Ex có thể giúp mình được rất nhiều thứ ,như đưa tin này ,tư vấn tình củm cho mình này .....
    Đúng là bây giờ ko còn chuyện yêu 1 người đâu, yêu như vậy thì dễ dẫn đến nhàm chán lắm ,thời đại bây giờ là đi đến đâu phải có người yêu đến đó ( He )
  10. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Muốn thì ai chẳng muốn
    Nhưng khi làm bạn - thấy ng yêu mình bên cạnh thằng khác hay con khác thì sự cao thượng của mình "đi về nơi xa".....
    Còn chưa kể nhiều ng ko quên được kỷ niệm cũ - ko muốn gặp để nhớ lại,.....Thế nên nói là LÀM BẠN thật KHÓ lắm......còn muốn thì ai chẳng muốn câu nói LÀM BẠN khiến cho mình cao thượng hơn mà...trong khi có mấy ai làm được bởi sự ÍCH KỶ vốn có...............
    Là tôi tôi cũng chịu luôn, nhìn ng mình yêu bên cạnh thằng khác...nghĩ đến đã bực...

Chia sẻ trang này