1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi" the end" các bác có muốn làm bạn với ex...?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi justaman, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    bạn bè bình thường thì ko sao , nhưng 1 khi đã yêu nhau mà chia tay ý mà ,,,, thôi thôi , mà lại nhất là người chia ay trước là nó ấy mà , thì sau đó thôi miễn cái khoản bạn bè giả tạo đi ,
  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, tớ thấy khó làm bạn lại lắm, nhất là trường hợp bị phản bội. Cũng có thể sau này, khi cả 2 đều có nơi, có chốn mới thì có thể, chứ như tớ ấy, mỗi lần chỉ nhận dc 1 cái offline messagé là chịu ko nổi rồi, đau lắm, như kiểu những gì mình cố gắng vượt wa xuống sông xuống biển hết ấy. Thế nên tớ chịu, tớ cắt đừt mọi liên lạc, có muốn liên lạc lại tớ cũng tìm cách cắt.
    Bạn gì chủ topic, tớ thấy thế cũng ko phải nhỏ nhen, cứ sống thế nào mình thấy thoải mái nhất, đừng vì mấy cái danh hão mà phải gò mình lại. Tớ chịu, chả làm được. Cứ phải biết yêu mình, lo cho mình trước đã thì mới yêu, lo cho người khác được. Chỉ vì sợ người ta nghĩ mình ko quân tử mà cứ phải đóng cái mác bạn bè vào mặt, tớ thấy chả đáng. Nếu cậu cảm thấy làm bạn được, ko còn vương vấn gì thì ok, chứ mà còn lăn tăn thì cắt, chừng nào bình thường trở lại thì lúc ấy làm bạn vẫn chưa muộn, nhờ
  3. justaman

    justaman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn các bác đã góp ý kiến, đúng là cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Thôi thì đã nói thì cứ nói cho trót. Tớ và nàng không phải còn trẻ gì, cũng không phải mới yêu lần đầu, vả lại cả hai cũng đã trải qua thăng trầm trong tình cảm, nên không phải là không thấu hiểu nỗi đau và sự tổn thương trong tình cảm. Và cũng chính vì vậy nên cả 2 đều hiểu và trân trọng sự rung động đã từng có với nhau, vì cả 2 đều hiểu rằng mỗi 1 lần đổ vỡ, cơ hội có lại được sự rung động và tình cảm chân thành càng hiếm hoi. Nếu bạn nào đã phải "lẩm bẩm, gieo thẻ xúc xắc" để lựa chọn giữa người yêu mình và người mình yêu thì chắc cũng hiểu tình cảm đến từ 2 phía dù rất nhen nhóm, sơ khai thực sự đáng quý biết chừng nào.
    Và có lẽ cũng vì thế, nên bản thân tớ ( nàng thì tớ không dám chắc:-) đều có cái nhìn khoan dung, rộng mở hơn cái chuyện rất củ chuối là: tình yêu đến và đi cóc theo ý định của mình....à quên theo ý định của.....cháu con cóc, vì vậy tớ cũng chẳng "tức nổ đom đóm mắt" gì chuyện bỗng dưng người yêu mình "nhìn người khác đắm đuối"
    Cả chuyện "câu cá" nữa, tớ cũng không quan trọng là mình đứng trên hay dưới cái cần câu, việc đó đâu có quan trọng so với việc tìm được sự đồng điệu từ 2 tâm hồn, khi càng trải nghiệm cuộc sống con người ta càng tìm tới những cái gì đích thực hơn. Và tớ cũng thông cảm được một điều tế nhị, thực ra nàng cũng như phần lớn phụ nữ, càng cảm thấy tự tin hơn khi có một tá các anh theo đuổi, chậc....--->suy cho cùng họ cũng chỉ có khả năng lấy được 1 người
    Dông dài quá phải không các bác, thực ra thì nàng rất "được"chỉ có điều kèm theo cũng có rất nhiều quà khuyến mại...ví dụ: chơi với nàng bạn sẽ có cảm giác 1 năm có......12 tháng ngâu và dĩ nhiên là tớ cũng phải dùng thuốc trợ tim nhiều trong thời gian quen nàng...nếu không thì chắc phẫn uẩt ngủm từ lâu rồi:-)
    Chậc, nhưng mà là bạn thì.....hình như cả 2 lại quên làm điều này trước khi tìm hiểu nhau, có ngược không các bác
  4. zimbabwe

    zimbabwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Các bạn cứ đoán già đoán non ý của người khác! Như Tớ đây này, cũng thực sự muốn làm bạn sau khi đã The end. Chỉ sợ anh trai của tớ hiểu nhầm, tưởng bở thôi. Bạn vô tư ấy. Không mảy may tình củm yêu đương đâu.
  5. oishi75

    oishi75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.538
    Đã được thích:
    0
    Cậu cho tớ số dt & địa chỉ của nàng, tớ Sure rằng sẽ cho nàng nếm mùi đau thương.
    Sau đó ẽ giao trả nàng cho cậu
  6. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Kém quá đi mất, yêu nhau đến thế rồi người ta thích chia tay thì thôi lăn tăn cái nỗi gì, miễn sao người ta cảm thấy hạnh phúc là ok rồi. Còn người ta thích làm bạn bộ không được àh, thế hồi trước yêu là vì cái giề thế, không hiểu nổi.
  7. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic này có lẽ là người rất lạc quan, tôi thấy bác suy nghĩ rất hay. Còn về bạn gái của bác có 3 phương án để hành xử:
    1. Hành hạ: Bằng cách từ chối, kiên quyết cắt.
    2. Hèn ha: quay đầu nối lại ngay lập tức và bày tỏ TY của mình, nỗi nhớ nhung khi xa cáchv.v.v.v
    3. Từ từ nghiên cứu xem như thế nào
    Đừng ai chửi tôi nhé
  8. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Em này nhầm lẫn thế nào ấy chứ, nếu ko làm bạn với em kia, coi như ko ảnh hưởng hoà bình thế giới, nhưng làm bạn với em ý, mối nguy hiểm từ ... "những người bạn" của em ý còn nguy hiểm hơn nhiều, với em này, tớ nghĩ là phải cẩn thận, chứ rồi một ngày nào đó đang đi xe trong ngõ lại có cái que phơi chắn ngang giữa ... họng thì hối chả kịp .
    Mà cái "quan hệ công khai" của bạn này với em kia đến ... "mức độ" nào nhỉ ??? nói chung cẩn thận vẫn hơn .

  9. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như bạn Stone_lamp, bác chủ topic này là người lạc quan, nhưng mình còn cảm thấy bác ấy có trái tim tinh tế và giàu tình cảm, lại nam tính, mạnh mẽ can đảm. Người như vậy thì cũng kén chọn lắm, bạn gái phải tương xứng và thu hút thì bác í mới rung động Sau khi chia tay có làm bạn với Ẽ được ko thì nhiều khả năng là ko. Còn số ít thì có, đó là tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể, cách cư xử có còn để cho nhau sự tôn trọng quí mến ko. Nhưng dù có các điều kiện này chăng nữa mà lòng vẫn còn yêu thì thôi đi bác ạ, đừng tự làm mình đau. Bác chỉ nên làm bạn bè tiếp tục gặp gỡ nhau khi mà chắc chắn là đã ko còn cảm giác yêu đương nữa. Rõ là cô này chiếm ưu thế hơn bác và ngược lại cũng yêu bác ít hơn. Bác cẩn thận kẻo đau tim lần nữa nhé. Maivangngaytet chỉ muốn nói một điều nữa là hãy để cho cô ấy nhận ra bài học nào đó từ cuộc chia tay này, ko nên lúc nào cũng chiều theo ý của người ta.
    À còn mấy câu thơ của anh Huantran mình chậm tiêu nên ko hiểu, các bạn vui lòng giải thích dùm được ko
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là ở chỗ ''bạn'' sau khi đã chia tay được hiểu như thế nào.
    Người ta vẫn có thể là bạn của nhau, dĩ nhiên là như thế.
    Nhưng đòi trao đổi tâm sự cởi mở, đòi tâm sự về cuộc sống, dự định..., đòi chui vào và biết rõ mọi ngõ ngách cuộc sống của mình, thì nghe ra không giống ''bạn'' sau khi đã chia tay. Nó giống như là ý định chui vào ngồi trong đầu cậu, muốn own cậu.
    Thực ra thì người ta đã làm gì trước khi chia tay? Chẳng lẽ khi còn yêu nhau, người ta không tâm sự, không nói với nhau về cuộc sống, về những dự định tương lai hay sao?
    Người ta có thể nói hãy là bạn của nhau, và vẫn có thể trở thành những người bạn tin cậy của nhau. Nhưng khi người ta phải mất vài tháng, và nói nhiều hơn cái câu ''hãy là bạn'', như cô nường này, thì phải xem xem cô ta muốn làm bạn kiểu gì.
    Thường người ta trở thành bạn sau khi chia tay vì người ta đã chia tay nhau do không hợp nhau, do không giải quyết được những mâu thuẫn chung giữa hai người và chỉ của riêng hai người. Khi chia tay vì có người thứ ba thì đã có sự phản bội, đã có sự vi phạm sự tin cậy của người kia, mà ở đây là cậu. Khi người ta đã đem tùng xẻo sự tin cậy, nhưng rồi sau đó vài tháng lại quay lại đòi hỏi một sự tin cậy như trên, tâm sự chuyện này chuyện kia, thì thật là lạ lùng. (Không biết ngoài đòi tâm sự ra thì cô nường có đòi chia xẻ cái gì không nữa).
    Thế nên tớ mới bảo rằng cô nàng đang tiếc con cá để vuột, và có lẽ nghĩ rằng dắt mũi cậu quá dễ. Nếu không thì she is just one heartless bitch.

Chia sẻ trang này