1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi" the end" các bác có muốn làm bạn với ex...?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi justaman, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là cô ấy mình sẽ nói với bạn rằng :
    Nếu anh không sinh ra trên cõi đời này
    Thì ai sẽ là người mang hạnh phúc đến cho em
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ là chỉ làm bạn bình thường thôi chứ chẳng có chuyện tâm tình cởi mở, chia sẻ gì gì được đâu.
    Cô ấy nói thế thì có thể hiểu là cô ấy muốn quay lại với bác thôi, chứ con gái một khi đã chủ động chia tay, họ sẽ giữ một khoảng cách nhất định trong mối quan hệ bạn bè sau khi ko yêu nữa.
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    xời ơi, chắc cô ả thấy sau khi chia tay bạn ko đau đớn vật vã (dù có thật) nên mới tính trò quay lại í mà. Bạn bè quái gì, tớ chả thích cái kiểu mập mờ đánh lận con đen kiểu đấy tí nào, yêu thì bảo là yêu, thích thằng khác mà đang tâm cắn đứt tình cũ rồi thì cũng phải chấp nhận đi, chứ còn kiểu bỏ đi chán chê rồi quay lại làm bạn thì đúng là...
    tất nhiên là bạn còn yêu, nên mọi lý lẽ đưa ra đều nghiêng về phần chấp nhận, song chỉ sợ lại chả được lâu, chán chán cô ả lại tít mít đi đẩu đi đâu đó, rồi sau đó bạn mới ngã ngửa ra là đang làm bạn mà, đã yêu lại đâu mà bạn có quyền trách móc nàng...

    hít hít, nghe thương tâm quá
    (à quên, gái đẹp + xinh + tốt thời nào chả có, cứ vui lên mà sống)
  4. justaman

    justaman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    2
    Các Ms của box HPGD hóm hỉnh quá, các bạn sắp biến cái topic của tớ thành....gala cười rồi
    Thanks các bác, như các bác hairyscary nói cũng chí lý, Tớ rất nể đấy, chỉ có điều, phụ nữ chẳng suy nghĩ logic hay trật tự như cánh đàn ông chúng ta.
    Thỉnh thoảng ngẫm lại tớ cũng phải buồn cười nhìn nàng loay hoay giữa một đống vệ tinh, hết sắp xếp lịch gặp rồi níu người này một cái, kéo người kia một cái...chậc cũng vất vả và cũng có lúc, khi "bộ vi xử lý của nàng" hết bộ nhớ buộc phải loại bớt thì.....Hì, nói cho vui, tớ đã thấy nàng loại một trong những vệ tinh vì một lý do khá "éo le" là hắn mắc cái tội....để móng tay dài, nghe nàng kể lại tớ ôm bụng cười mãi.
    Thôi việc gì cũng phải quyết cho nhanh gọn. Không dông dài mất thời gian.
    Viết cho.....: Tôi không gọi bạn là nàng nữa, Tôi sẽ quay trở về với bản chất thực của mình, sống đúng với những gì mình đã từng suy nghĩ, từng chắt chiu để đứng vững được trong cuộc sống này: Sẽ chỉ khuất phục trước người phụ nữ có tấm lòng chung thuỷ và nhân hậu.
    Chúc các bạn có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    thế à ? Ở đâu thế?
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chia tay rùi mà còn làm bạn được với nhau khó lắm,trừ khi cả hai phía đều hoàn toàn không có tình cảm với nhau nữa (chuyện này hiếm lắm .
    Thế nên tốt nhất chia tay rùi thì quan hệ bình thường thui ,gặp thì chào ,tránh nói chuyện riêng tư thân mật.
  7. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Theo Tôi sau khi chia tay chỉ có 2 trường hợp xảy ra thường xuyên :
    1 - Tình cảm nằm chổ nào đó giữa lạnh nhạt và thù ghét . Khi đấy chỉ tìm cách tránh gặp mặt nhau thôi .
    2 - Xem nhau như bạn bè . (?) Khi đấy biên giới ngăn cách giữa tình bạn và cái gì gì đấy thường bị đôi bên xâm phạm dễ dàng và thường xuyên .
    Một tình bạn hoàn toàn bình thường sau khi chia tay là chuyện hiếm hoi . Cá nhân tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cả .
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nó chung hiếm lắm . Tớ chẳng thấy là bạn được bình thường với ex đâu !
  9. actasy

    actasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tui cam đoan kiểu gì cũng dính lại. Nước bọt nhổ ra rồi lại liếm lại cho mà xem. Xin lỗi cả làng vì câu nói đó, hơi nặng một chút nhưng bản thân thì thấm thía lắm.
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Cậu có thường xuyên nhổ nước bọt không, hay chính xác hơn là tần số nhổ nước bọt/ngày của cậu là bao nhiêu?
    Gotta be fun watching actasy lapping up his own spit.

Chia sẻ trang này