1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi" the end" các bác có muốn làm bạn với ex...?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi justaman, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau, đến được với nhau là có duyên, có nợ.
    Yêu nhau, không đến được với nhau là có duyên, không nợ
    Chia tay rồi là chấm dứt nợ duyên, có lẽ không nên nợ nần nhau thêm gì nữa.
    Nếu justaman muốn tiếp tục chuyện duyên hay nợ với người ta thì có thể quay lại để tiếp tục đòi chuyện nợ chuyện duyên, nhưng dám chắc là khi justaman còn tình cảm với người ta mà đứng bên lề nhìn người ta yêu người khác thì đau đớn lắm.
    Phụ nữ nhiều người như vậy, không tiếp tục yêu nhưng cũng không muốn mất người đã từng yêu, cứ muốn họ vật vờ thuộc về mình như thế.
    Bạn là bạn, người yêu là người yêu, bạn trở thành người yêu thì dễ, người yêu trở thành bạn thì quả là khó lắm thay.
  2. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cái gì, làm bạn với bồ cũ á. Không bao giờ.
    Tớ đã từng nghĩ là mình sẽ thật cao thượng, mình sẽ vẫn xem him như bạn.
    Nhưng xem ra là được điều đó khó lắm. Có ai trải qua rồi mới biết.
    Bạn bè thì fải quan tâm đến nhau, nhưng chỉ cần mình quan tâm 1 tí là anh chàng sẽ ăn dưa bở, tưởng mình vẫn còn love him. Còn lâu nhé, đã fản bội người ta rồi, người ta không xem như là kẻ thù, không tìm đến tận mặt cái con mặt trơ mày tráo đã cướp người yêu mình cho vài cái tát là may lắm rồi.
    Chẳng việc gì fải cao thượng mà bỏ qua tất cả để làm bạn cả.
    " FORGIVEN BUT NOT FORGOTTEN "
    Không quên để lần sau còn rút kinh nghiệm chứ nhỉ.
    Được thuminh222 sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 27/09/2005
  3. langtu_mgimo

    langtu_mgimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hêhh tớ yêu cũng tương đối nhiều,lúc chia tay ai cũng la bạn thân của tớ hêh buồn cười nhất có cô còn nhờ tớ làm quân sư trong chuyện tình cảm với người yêu cũ,minh coi là bạn thì cũng làm hết sức của người bạn,mình là đàn ông con trai phải bao dung và đại lượng chứ nhi???
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải để ít ra từ 6 tháng -> 1 năm , tớ mới có thể làm bạn lại với ex . nói chung rất khó để làm bạn với ex được vì chia tay , dễ làm cho người ta giận ex nhiều hơn là làm bạn !
  5. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! làm bạn..tình thì cũng hay!
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế ý chú là muốn quay lại với cô ta chắc ?/ Hờ , hờ , lạc chủ để roài ....
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế ý chú là muốn quay lại với cô ta chắc ?/ Hờ , hờ , lạc chủ để roài .... Đang hỏi quay lại tình bạn bình thường với ex chú lại chơi ******** . Ngố thật !
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người có vẻ rẻ rúng cái khái niệm "bạn" quá, chứ đối với em cái chữ bạn bè nó quan trọng, bền vững lắm, thậm chí không có cái gì có thể đánh đổi được tình bạn chân chính. Nên em là chúa ghét những người miệng thì "coi nhau như bạn bè" mà thực tế thì cư xử như **** ( xin lỗi, em bức xúc).
    Nghĩ xem, bạn gì cái kiểu yêu không được đứng làm kẻ thứ ba nhìn người ta hạnh phúc? Bạn gì cái kiểu yêu không được thì làm bạn để chờ thời cơ? Bạn gì cái kiểu cho người ta một cái tát rồi còn kéo lên quẳng cho mấy câu thương hại lấy lòng? Bạn gì cái kiểu chỉ chăm chắm xem nó còn gì với mình không? Toàn là nói cái miệng, ai làm được? Mà có làm được, đến lúc có người mới, có chồng, có vợ, chồng/vợ, người iu của mình, của ex có tin đó là bạn thật không, hay là dằn vặt, ghen tuông? Ngồi đó mà giải thích "em/anh với anh/em í chỉ là bạn..." á? Bạn gì mà mỗi khi ĐT, đi uống nước, tán nhảm với nhau cũng phải xoắn xuýt giải thích năn nỉ... Em là em khinh cái thứ bạn đó
    Em á, sau khi tình yêu không còn thì cút đi cho khuất mắt, chàng ràng làm giống gì cho đau lòng, đau tim, đau đầu nhau. Lợi ích gì mà níu kéo một người bạn chẳng ra bạn, bồ chẳng ra bồ, dư hơi
    Chậc, ai nói mình hèn, mình ích kỷ, mình đàn bà mình cũng chịu hết, zậy đó . Mà em cũng không tin có đứa nào làm được chuyện đó, toàn nói xạo .
  9. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn làm bạn với "nó" lắm chớ, nhưng mà nó cứ bị Yết Kiêu, thế mới a cay chứ. Nó bảo có làm vợ hoặc làm người yêu thì làm còn ko thì đừng hòng làm gì với tao cả
    Hu hu hu
    Được nuhonkieuPhap sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 11/10/2005
  10. nhu_y_30002002

    nhu_y_30002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nghĩ kỹ xem có muốn ko nhỉ
    Nói là làm bạn chỉ là cái cớ để người ta chia tay cho bạn không cảm thấy phũ phàng.Bạn làm chi nữa khi đã chải qua tình yêu .
    Theo tôi chỉ có thể từ tình bạn đến tình yêu chứ từ tình yêu mà truyển sang tình ban thì ôi thôi...
    Người ta yêu nhau thật lòng vì người ta cảm thấy người yêu mình đáng yêu..
    Người đó đã từng cảm thấy bạn đáng yêu nhưng bây giờ chắc là ko rồi ...vậy bạn có muốn làm bạn với một người bạn. Người ban đó không yêu quý bạn....?
    QUYẾT KHÔNG YÊU CHO CON GÁI NÓ THÈM

Chia sẻ trang này